12/09/2021 10:22 GMT+7

The Umbrellas Of Cherbourg: Tình yêu đã đi đâu?

HIỀN TRANG
HIỀN TRANG

TTO - "Tôi không phải người duy nhất khóc khi xem bộ phim ấy. Nó ập vào bạn như ngàn vạn tấn đá", đạo diễn của La La Land, Damien Chazelle, đã tâm sự như vậy về Những chiếc ô ở Cherbourg.

The Umbrellas Of Cherbourg: Tình yêu đã đi đâu? - Ảnh 1.

Diễn viên Nino Castelnuovo và Catherine Deneuve trong một cảnh phim The Umbrellas Of Cherbourg

Damien Chazelle không ngần ngại nói phim của anh gần như là một phiên bản làm lại tác phẩm đã giúp Jacques Demy nhận giải Cành Cọ Vàng năm 1964.

Đó hẳn là lần đầu tiên có một người nhận rằng mình chịu ảnh hưởng từ Jacques Demy. Các đạo diễn hậu thế chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những nhà làm phim thời kỳ Làn sóng mới của Pháp.

New trailer for The Umbrellas of Cherbourg - back in cinemas 6 December | BFI

Họ học những cú jump-cut của Jean-Luc Godard, học cách dựng mỗi cảnh phim như "một suy tư độc lập" của François Truffaut. Song không ai nghĩ có thể học được gì từ một đạo diễn có phong cách phóng túng như Jacques Demy - người để cho các vai diễn hát từ đầu đến cuối, y hệt một vở opera vậy.

Bộ phim để yêu

Đó dường như là một bộ phim để yêu nhiều hơn là để bắt chước.

Ngay từ khi màn hình phát sáng, The Umbrellas Of Cherbourg (Những chiếc ô ở Cherbourg) đã khiến ta yêu nó: con phố với những chiếc ô đủ màu sắc của những người bộ hành, bản không lời của ca khúc Je ne pourrai jamais vivre sans toi (Em không bao giờ sống nổi nếu thiếu anh) vọng lên da diết như một lời yêu mà người nói ra đã quên, chỉ thành phố còn ghi nhớ.

Tất cả báo trước có một giấc mơ đang đợi.

The Umbrellas Of Cherbourg: Tình yêu đã đi đâu? - Ảnh 3.

The Umbrellas Of Cherbourg

Cherbourg quả đúng là một chốn trong mơ, một chốn nơi những thanh niên chẳng lo lắng gì ngoài việc bán ô, đi hẹn hò trong nhà hát, dạo bước trên bến cảng và mê mải yêu đương.

Guy Foucher là một người thợ sửa ôtô và Geneviève Emery là cô con gái của bà chủ tiệm ô. Họ còn trẻ, chưa biết gì về cuộc đời nhưng đã biết yêu.

Họ tận hưởng sự ngọt ngào vô nghĩa của giấc mơ tình yêu, cho đến khi Guy bị gọi đi nhập ngũ. Geneviève ở lại, nhận ra mình có thai. Mọi giấc mơ đợi chờ đổ vỡ, cô bằng lòng kết hôn với một nhà buôn kim cương giàu có và rời bỏ Cherbourg. Một ngày kia, Guy trở về.

The Umbrellas Of Cherbourg: Tình yêu đã đi đâu? - Ảnh 4.

Cảnh phim The Umbrellas Of Cherbourg

Những chiếc ô ở Cherbourg khác với những bộ phim ca nhạc vĩ đại đi trước nó. Đầu tiên, nó gợi ra một khung cảnh lộng lẫy như cổ tích. Những ngôi nhà xinh như mộng. Các nhân vật khoác lên mình bộ cánh tươi tắn như mùa xuân.

Tông màu phim sống động với màu mơ chín, vàng chanh, xanh lơ, hồng đào. Gương mặt của huyền thoại Catherine Deneuve, người nổi tiếng sau một đêm nhờ vai diễn nàng Geneviève, thì ngời sáng như mặt trời buổi sớm. Để rồi bộ phim vẫn khép lại mà không có cổ tích, không có "hạnh phúc mãi từ nay về sau".

Thế nào là tình yêu?

"Con nói về tình yêu. Nhưng con hiểu gì về tình yêu nào?", người mẹ của Geneviève chất vấn nàng về tình yêu với Guy mà nàng thề thốt sẽ chẳng thể nào quên.

The Umbrellas Of Cherbourg: Tình yêu đã đi đâu? - Ảnh 5.

Cảnh phim The Umbrellas Of Cherbourg

Những chiếc ô ở Cherbourg giống như là một tiểu thuyết mà nhân vật trung tâm là khái niệm về tình yêu. Tình yêu thật sự là gì? Làm sao để biết đâu mới là tình yêu đích thực?

Là hình ảnh Guy và Geneviève ôm nhau trong quán rượu hát rằng "Làm sao anh sống trong một thế giới thiếu vắng em?", hay là hình ảnh kết phim khi Guy hạnh phúc đón vợ con mình về trong màn tuyết trắng xóa của mùa Giáng sinh?

Là hình ảnh Geneviève cầm tấm hình của Guy và nghĩ sẽ không yêu ai nữa, hay là khi cô khoác chiếc voan cô dâu bước vào lễ đường với người đàn ông sẵn sàng yêu cô vô điều kiện?

Nếu khi Guy và Geneviève hôn thật lâu, thật sâu bên chiếc xe đạp là khoảnh khắc của tình yêu đích thực, thì vì sao vài năm sau, khi tình cờ gặp lại trong một đêm tuyết lạnh lùng, họ cũng lạnh lùng với nhau như tuyết?

The Umbrellas Of Cherbourg: Tình yêu đã đi đâu? - Ảnh 6.

Giờ đây giữa họ chỉ còn lại sự nhẹ nhõm, vài giải thích gượng gạo, vài lời từ chối không chút quyến luyến. Tình yêu thuở trước đã đi đâu mất rồi?

Có một cảnh phim khi Guy tìm lại tiệm bán ô của gia đình Geneviève, anh nhận ra những chiếc ô không còn nữa, tiệm đã nhượng cho người khác. Trong số rất nhiều những món đồ, Jacques Demy lại chọn những chiếc ô - món đồ che cho ta khỏi ướt - làm biểu tượng.

Bởi nếu không một lần bỏ chiếc ô ra và dầm mưa, ta sao biết được bị ướt cũng không tệ như ta nghĩ. Nếu tuổi trẻ không một lần vỡ mộng, ta sao biết được hiện thực cũng đáng để ta sống vì nó.

Và tình yêu đã đi đâu ư? Có lẽ cũng như những chiếc ô, tình yêu không còn không phải vì ai lấy mất mà vì ta đã bằng lòng buông xuống tình yêu.

Nino Castelnuovo - nam diễn viên người Ý thủ vai Guy Foucher, vừa qua đời ngày 6-9. Vậy là những cá nhân nổi bật nhất làm nên Những chiếc ô ở Cherbourg giờ chỉ còn Catherine Deneuve. Đạo diễn Jacques Demy mất năm 1990 vì bệnh AIDS. Nhà soạn nhạc phim, nhạc sĩ trứ danh Michel Legrand, mất năm 2019.

Đạo diễn nổi tiếng Park Chan Wook làm phim từ sách của nhà văn gốc Việt Đạo diễn nổi tiếng Park Chan Wook làm phim từ sách của nhà văn gốc Việt

TTO - Đạo diễn Park Chan Wook (Cô hầu gái, Oldboy) sẽ làm phim truyền hình chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết The Sympathizer (Cảm tình viên) của nhà văn gốc Việt Viet Thanh Nguyen.

HIỀN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên