05/09/2025 11:13 GMT+7

Thầy trò khai giảng bên ngôi trường còn ngổn ngang sau bão

LÊ MINH
và 1 tác giả khác

Bão số 5 đi qua, Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) còn bộn bề bởi phòng học tốc mái, song nhà trường đã nỗ lực dọn dẹp để tổ chức một buổi lễ an toàn, vui vẻ cho các em học sinh đón chào năm học mới.

Thầy trò khai giảng bên ngôi trường còn ngổn ngang sau bão - Ảnh 1.

Thầy Hoàng Thế Anh trong căn phòng học đổ nát sau bão số 5 - Ảnh: LÊ MINH

Sáng nay, tại Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) hàng trăm học sinh đến trường khá sớm để dự lễ khai giảng. Vẫn còn những ngổn ngang do bão số 5 để lại, nhưng nhà trường đã kịp thời trang trí cờ hoa khiến khuôn viên trường bớt đi những hình ảnh hoang tàn sau bão số 5.

Trường học tốc mái, sách vở ngấm nước

Cách đây ít ngày, thầy Hoàng Thế Anh - hiệu trường Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) - đi quanh khối nhà 12 phòng học bị tốc mái, đổ sập do bão số 5. Thi thoảng thầy Anh cúi người nhặt những mảnh tôn vương vãi, tấm gỗ có đinh sắt gom lại để tránh học sinh giẫm lên. 

Nhìn khối phòng học tan hoang, khuôn mặt thầy đầy lo lắng vì không kịp dọn dẹp để đón ngày khai giảng.

Phía sân trường, nhiều nhóm học sinh mang rất nhiều sách vở bị ngấm nước từ thư viện đến các khoảng trống trước sân. Một số nhóm khác tỉ mỉ lật từng trang sách hong dưới ánh nắng.

Thầy trò khai giảng bên ngôi trường còn ngổn ngang sau bão - Ảnh 2.

Cảnh ngổn ngang sau bão tại Trường THCS Sơn Lộc - Ảnh: LÊ MINH

Trước bão số 5 đổ bộ, ban giám hiệu trường đã huy động toàn bộ giáo viên chằng chống trường lớp, cây cối, sắp xếp lại trang thiết bị dạy học để giảm thiểu thiệt hại. Chiều 25-8 bão vào, gió lớn giật liên hồi quét mạnh vào Trường THCS Sơn Lộc khiến nhiều cây cối ngã đổ.

Dãy nhà cấp 4 với 12 phòng học, thực hành, cùng 1 phòng thư viện được xây dựng hơn 20 năm về trước bị tốc mái hoàn toàn, hệ thống xà gồ, tường gạch bị đổ sập. Bên trong dãy nhà nhiều thiết bị dạy học như máy tính, sách vở, dụng cụ thí nghiệm bị ngấm nước, gây hư hỏng.

Bão qua, nhìn trường lớp tan hoang, thầy Anh cùng các thầy cô giáo không khỏi bàng hoàng bởi thời điểm khai giảng năm học mới đã cận kề. 

học bổng - Ảnh 3.

Các em học sinh Trường THCS Sơn Lộc phơi lại sách vở bị ngấm nước do mưa bão - Ảnh: LÊ MINH

"Theo chương trình giáo dục mới, việc học thực hành rất quan trọng, song khối phòng học thực hành này bị tốc mái không thể sử dụng. Nhiều thiết bị phục vụ dạy học thực hành bị hư hỏng, ngấm nước, nên để ổn định công tác dạy học thật không dễ dàng" - thầy Anh chia sẻ.

Cố cho con đi học

Thầy trò khai giảng bên ngôi trường còn ngổn ngang sau bão - Ảnh 4.

Những lúc rảnh rỗi anh Minh đều dành thời gian xoa bóp chân cho con trai - Ảnh: LÊ MINH

Bão số 5 không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho nhà trường, mà ngay gia đình các em học sinh cũng bị ảnh hưởng. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhà cửa bị tốc mái, cây cối, hoa màu, sách vở bị ngâm nước khiến nhà trường càng lo lắng các em "bỏ trường bỏ lớp" sau thiên tai.

Anh Nguyễn Hữu Minh (49 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc) thân thể gầy yếu, nhiều năm nay đều đặn nhập viện điều trị chứng rối loạn cảm xúc. Song khi trở về nhà, anh vẫn đều đặn ngày hai buổi chở cô con gái năm nay học lớp 12 và con trai thứ hai là Nguyễn Hữu Tuấn Hiệp (học lớp 9C, Trường THCS Sơn Lộc) đến trường, bởi hai em bị dị tật ở chân, không thể tự đi lại xa được.

Do sức khỏe yếu, anh được nhận làm công việc chở rác sinh hoạt, mỗi tháng tiền công 700.000 đồng. Vợ anh là lao động chính trong nhà, thường đi làm thuê cho mọi người, thu nhập bấp bênh.

Bão số 5 ập đến, ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ của gia đình anh Minh bị thổi bay mái ngói, lúa để trong nhà bị ướt, ẩm mốc. Ngay cả sách vở của hai con mới mua cũng bị ngấm nước hư hỏng. Gần đến ngày khai giảng, nhìn đống sách vở của con, anh nghẹn ngào không biết tính sao.

Thầy trò khai giảng bên ngôi trường còn ngổn ngang sau bão - Ảnh 5.

Bão số 5 làm tốc mái nhà, nên anh Minh phải nhờ hàng xóm sửa chữa để ổn định cuộc sống - Ảnh: LÊ MINH

"Sách vở, đồ dùng học tập của hai cháu hơn 1 triệu đồng bị ướt nước hư hỏng nhưng trong nhà không có tiền, tôi buộc phải đi vay nợ hàng xóm để mua lại. Hai cháu dị tật ở chân, đi lại khó khăn nhưng rất hiếu học, hơn nữa năm nay là cuối cấp nên dù trong nhà không có tiền cũng phải vay mượn để các cháu ăn học" - anh Minh nói.

Rời nhà anh Minh, chúng tôi tìm nhà em Thái Thị Phương Linh (xã Xuân Lộc, học sinh lớp 9A, Trường THCS Sơn Lộc) khi em đang ra vườn hái rau để chuẩn bị bữa trưa cho gia đình.

Thầy trò khai giảng bên ngôi trường còn ngổn ngang sau bão - Ảnh 6.

Dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, song Phương Linh học rất giỏi và chăm chỉ giúp bố mẹ làm việc nhà - Ảnh: LÊ MINH

Phương Linh là chị cả của gia đình có 4 chị em, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn. Dù mới học lớp 9 nhưng hai năm nay Linh đã có thể thay bố mẹ nấu ăn, chăm sóc 3 người em mỗi khi bố mẹ vắng nhà.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình xây dựng đã lâu, không có điều kiện sơn tường nên đã loang lổ. Cơn bão quét qua làm ngôi nhà bị tốc một phần mái. 

Ông Thái An (47 tuổi, bố Phương Linh) cho biết vợ ông làm công nhân nhà máy gạch, ông ở nhà làm ruộng và đưa đón các con đi học. Mùa hè này ông tranh thủ đi làm phụ hồ để kiếm tiền cho 4 đứa con bước vào năm học mới nên việc nấu nướng, chăm sóc các em đều do Linh làm thay.

"Vợ chồng tôi đông con, thường xuyên đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Linh rất chăm chỉ, siêng năng, sớm phụ giúp bố mẹ chăm sóc các em. Năm nào cháu cũng là học sinh giỏi, vợ chồng tôi cảm thấy hãnh diện về cháu" - ông An nói.

học bổng - Ảnh 7.

Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Sơn Lộc nhận học bổng do báo Tuổi Trẻ trao tặng - Ảnh: DOÃN HÒA

Cùng chung tay đón học sinh

Từ sáng sớm 5-9, các em học sinh trong trang phục quần đen, áo trắng, khăn quàng đỏ gọn gàng có mặt tại sân trường, xếp hàng ngay ngắn để chờ đến giờ khai giảng. 

Chị Nguyễn Thị Hoa (ngụ xã Xuân Lộc) cho biết sau bão số 5, thấy trường lớp hư hỏng nặng chị sợ rằng không kịp dọn dẹp để đón học sinh tới trường. Thế nhưng, chỉ ít ngày sau bão, ngoài khối phòng học hư hỏng nặng chưa khắc phục thì lớp học, khuôn viên trường đã gọn gàng để đón các em vào năm học mới.

"Con gái tôi năm nay vào lớp 6, vào trường lớp mới nên cháu rất háo hức, từ sáng sớm đã bảo mẹ chở đến trường dự khai giảng" - chị Hoa nói.

học bổng - Ảnh 8.

Cảnh ngổn ngang tại Trường THCS Sơn Lộc do bão số 5 tàn phá - Ảnh: LÊ MINH

Theo thầy Hoàng Thế Anh, sau bão ngôi trường ngổn ngang, để kịp thời dọn dẹp trường lớp đón khai giảng là nỗ lực của ban giám hiệu và tất cả các thầy cô nhà trường.

"Nhìn ngôi trường bị bão tàn phá, lúc đầu tôi nghĩ rằng sẽ không kịp sửa sang để đón học sinh khai giảng. Nhưng vì mục tiêu chung hướng đến học sinh, chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực để dọn dẹp, trang trí lớp học đón học sinh tới trường", thầy Anh nói.

học bổng - Ảnh 9.

Thiết bị dạy học tại Trường THCS Sơn Lộc bị ướt nước do bão số 5 - Ảnh: LÊ MINH

Báo Tuổi Trẻ trao học bổng Ngăn dòng bỏ học

Tại buổi lễ khai giảng sáng nay, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ trao học bổng "Ngăn dòng bỏ học" cho 35 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời trao trặng nhà trường gói thiết bị thư viện trị giá 106 triệu đồng.

Đây là chương trình do báo Tuổi Trẻ thực hiện 2 ngày qua tại Hà Tĩnh trao tặng 200 suất học bổng "Ngăn dòng bỏ học" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 700 triệu đồng, trao 40 suất sinh kế cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng của bão với số tiền 600 triệu đồng, hỗ trợ Trường THCS Sơn Lộc số tiền 106 triệu đồng mua sắm thiết bị thư viện. Tổng giá trị chương trình hơn 1,4 tỉ đồng.

học bổng - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Ny Hương - phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: DOÃN HÒA

học bổng - Ảnh 10.

Lãnh đạo Trường THCS Sơn Lộc nhận hỗ trợ từ báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DOÃN HÒA

học bổng - Ảnh 11.

Niềm vui của các em học sinh được nhận học bổng tại Trường THCS Sơn Lộc - Ảnh: DOÃN HÒA

Thầy trò khai giảng bên ngôi trường còn ngổn ngang sau bão - Ảnh 13.

Các em học sinh Trường THCS Sơn Lộc dự lễ khai giảng ngay bên khối phòng học bị bão làm tốc mái - Ảnh: LÊ MINH

Học bổng tiếp thêm nghị lực, học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ và nhà hảo tâm - Ảnh 12.Nữ sinh vùng bão xúc động khi có học bổng: Tựu trường, chưa có quần áo, sách vở mới, em buồn lắm...

"Năm học mới em có cặp sách mới, vở mới và tiền mua quần áo mới. Em hứa sẽ học tập tốt, cuối năm có giấy khen", Yến Nghi (học sinh tỉnh Hà Tĩnh) nhận học bổng Ngăn dòng bỏ học chia sẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên