
Chị Nguyễn Ny Hương, bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, trao học bổng cho học sinh tại Trường tiểu học Thịnh Lộc chiều 4-9 - Ảnh: LÊ MINH
Chiều 4-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ trao học bổng "Ngăn dòng bỏ học" cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 5.
Dồn lực sửa trường đón học sinh sau bão
Ba điểm trao được tổ chức cùng thời điểm ở Trường tiểu học Thịnh Lộc, Trường tiểu học Yên Hồ và Trường THCS Phổ Hải - những trường học có gia đình học sinh bị thiệt hại do mưa bão.
Dù cơn bão số 5 đã trôi qua hơn 10 ngày nhưng những dấu vết về hậu quả của cơn bão vẫn còn hiện hữu với những mái nhà còn chưa kịp lợp lại ngói, hàng cây dọc các tuyến đường gãy đổ.
Ông Trần Nhật Tân - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh - cho biết bão số 5 qua địa bàn tỉnh làm 2 người tử vong, có 43 người bị thương, chủ yếu do tai nạn lúc khắc phục hậu quả bão. Khoảng 38.938 ngôi nhà bị thiệt hại; 286 điểm trường với 458 phòng học, nhiều công trình, trụ sở làm việc bị hư hỏng…
Ước tính thiệt hại do bão số 5 gây ra cho Hà Tĩnh hơn 2.900 tỉ đồng.



Các cơ sở Đoàn Hà Tĩnh chung tay cùng các nhà trường khắc phục mưa bão - Ảnh: HẢI ĐĂNG
"Những ngày qua, chính quyền các địa phương đã dồn lực huy động cả hệ thống chính trị, các đoàn thể cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão; trong đó ưu tiên sửa chữa các trường học kịp đón học sinh khai giảng năm học mới", ông Tân nói.
Thầy Hoàng Thế Anh - hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc - cho hay nhà trường đã chuẩn bị tốt công tác phòng chống bão số 5 song do cơn bão quá mạnh khiến các dãy phòng học, phòng thực hành, phòng của giáo viên bị tốc mái và đổ sập.
"Ngay sau khi bão tan, thầy cô cùng phụ huynh đã tới dọn dẹp cây đổ, sửa chữa lại mái nhà. Nhà trường cũng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình các em gặp hoạn nạn sau thiên tai để hỗ trợ. Đến nay, công tác khắc phục các phòng học hư hỏng đã tạm ổn, sẵn sàng đón các em khai giảng vào ngày mai", thầy Thế Anh chia sẻ.
Tiếp sức học sinh kịp thời

Nhà báo Nguyễn Đức Bình, phó trưởng Văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội, trao học bổng ngăn dòng học sinh bỏ học cho các em học sinh vùng bão Hà Tĩnh - Ảnh: LÊ MINH
Chia sẻ với những mất mát của người dân, nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn, dịp này báo Tuổi Trẻ trao học bổng ngăn dòng bỏ học cho 165 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (3,5 triệu đồng/suất) và trao sinh kế tới 40 hộ dân (15 triệu đồng/hộ) bị ảnh hưởng bởi bão số 5 ở Hà Tĩnh.
165 em học sinh nhận học bổng chiều 4-9 có hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung đều giàu nghị lực, vượt khó học hành.
Ôm cặp sách cùng tập vở mới, trước ngày khai giảng, Nguyễn Yến Nghi - học sinh lớp 9B, Trường THCS Phổ Hải - mắt đỏ hoe.
Nghi mồ côi bố. Gia đình Nghi là hộ nghèo nhiều năm ở xã Đan Hải. Cơn bão số 5 khiến nhà ba mẹ con Nghi tốc mái, nhiều đồ đạc trong nhà cũng hư hỏng.
"Gần tới ngày tựu trường, mẹ chưa mua được quần áo mới, sách vở, em cũng buồn lắm. Hôm nay có sách vở mới và tiền để mua quần áo, em sẽ cố gắng học thật tốt, phấn đấu cuối năm học có giấy khen", Nghi xúc động nói.
Đưa con tới nhận học bổng, bà Trần Thị Hương (50 tuổi, ngụ xã Đức Quang) nói cả đời bà cũng không nghĩ con mình nhận được suất học bổng giá trị đến vậy.
Bảy năm trước, chồng bà - trụ cột chính của gia đình - qua đời vì bệnh hiểm nghèo khi bà đang mang thai hai con. Nhiều năm qua, mẹ con bà Hương sống trong căn nhà tình nghĩa. Nhưng cơn bão dữ quần thảo nhiều giờ làm căn nhà hư hỏng nặng.
Nhờ bà con lối xóm chung tay, căn nhà đã tạm được sửa lại có chỗ cho mẹ con nương tựa. Nỗi lo lắng chuyện mua sách vở, quần áo cho hai con như được vơi bớt khi bà hay tin nhận được suất học bổng Ngăn dòng bỏ học từ báo Tuổi Trẻ.
"Có tiền học bổng này, ngày mai tôi sẽ đưa con mua thêm mấy bộ quần áo mới, các cháu vui lắm", bà Hương chia sẻ.
Nhận số tiền 15 triệu đồng hỗ trợ sinh kế, bà Hoàng Thị Phúc (43 tuổi, ngụ xã Cổ Đạm) rưng rưng xúc động. Bão số 5 đổ bộ đã cuốn phăng toàn bộ mái nhà cấp 4 mà mẹ con bà đang thuê người thân ở. Hàng trăm con gà, toàn bộ tài sản của bà chăm cả năm, trôi theo mưa bão.
Thêm một lần nữa mẹ con bà lâm cảnh màn trời chiếu đất, buộc phải đi thuê nhà ở sống qua ngày.
"Có tiền tôi sẽ về thuê người lợp lại mái nhà, nộp tiền học cho các con và mua đàn gà về gây dựng lại cuộc sống. Trong lúc trắng tay như thế này, có số tiền hỗ trợ này với gia đình tôi quý hơn bao giờ hết", bà Phúc tâm sự.

Bà Hoàng Thị Phúc kể về hoàn cảnh gia đình và thiệt hại do bão số 5 gây ra - Ảnh: LÊ MINH
Có mặt tại buổi nhận hỗ trợ sinh kế từ rất sớm, anh Nguyễn Văn Đạo (35 tuổi, trú xã Cương Gián) lặng lẽ ngồi ở một góc khuất tại Trường tiểu học Thịnh Lộc. Khuôn mặt gầy, đôi mắt thâm quầng bởi thiếu ngủ và vẫn chưa hết bàng hoàng khi cơn bão cuốn phăng toàn bộ cửa hàng và cũng là chỗ ở của vợ chồng anh và hai đứa con.
Toàn bộ hàng hóa đồ nội thất trưng bày bị vỡ vụn, hư hỏng. Tài sản gầy dựng bao năm, ngay cả phòng ngủ của gia đình cũng bị tốc mái khiến vợ chồng anh lâm cảnh "màn trời chiếu đất".
"Đến giờ vợ chồng tôi vẫn phải ở tạm nhà hàng xóm để dọn dẹp đống đổ nát do bão để lại. Hiện vẫn chưa định hình được cuộc sống những ngày tiếp theo sẽ thế nào. Bão vào khiến vợ chồng tôi tay trắng. Trong hoàn cảnh này nhận được sinh kế từ báo Tuổi Trẻ là nguồn động lực để vợ chồng tôi gượng dậy", anh Đạo tâm sự.

Anh Đạo trong cửa hàng tan hoang vì cơn bão số 5 - Ảnh: LÊ MINH
Nhà báo Nguyễn Đức Bình - phó trưởng Văn phòng báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội - cho biết những ngày qua, người dân miền Trung, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã phải hứng chịu các đợt thiên tai gây thiệt hại lớn.
Được hình thành từ nguồn đóng góp của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, học bổng Ngăn dòng bỏ học là cầu nối yêu thương, là tấm lòng của cộng đồng dành cho các em học sinh vùng lũ.
"Chúng tôi mong rằng các em sẽ giữ mãi tinh thần vượt khó, không ngừng học hỏi, rèn luyện và theo đuổi ước mơ của mình để đi tới thành công, trở thành một công dân có ích cho gia đình, xã hội", đại diện báo Tuổi Trẻ nhắn nhủ.
"Những suất học bổng rất giá trị và kịp thời đến với các em học sinh vùng bão trước ngày khai giảng năm học mới. Đây là tình cảm sẻ chia ân tình của cộng đồng, giúp các em có động lực tới trường, vì một tương lai tươi sáng hơn" - chị Nguyễn Ny Hương, bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, khẳng định.
Trong hai ngày 4 và 5-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Tỉnh đoàn Nghệ An trao 200 suất học bổng "Ngăn dòng bỏ học" và gói thiết bị thư viện trị giá 106 triệu đồng các trường học ở Hà Tĩnh; trao 120 suất học bổng cho học sinh và hỗ trợ sinh kế cho 30 hộ dân xã Quỳ Châu (Nghệ An). Tổng chương trình trị giá hơn 2,1 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh - trao học bổng cho học sinh tại Trường tiểu học Yên Hồ - Ảnh: DOÃN HÒA

Niềm vui của các em học sinh nhận học bổng ngay trước ngày khai giảng - Ảnh: LÊ MINH

Bà Trần Thị Hương (50 tuổi, ngụ xã Đức Quang, Hà Tĩnh) cùng con đi nhận học bổng - Ảnh: DOÃN HÒA



Ông Trần Nhật Tân, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn, đại diện báo Tuổi Trẻ trao hỗ trợ sinh kế cho 40 hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 - Ảnh: LÊ MINH

Ông Trần Thế Tài - phó bí thư Đảng ủy xã Đan Hải và anh Nguyễn Viết Hải Đăng - phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao học bổng cho học sinh tại Trường tiểu học Phổ Hải - Ảnh: DOÃN HÒA

Tại Hà Tĩnh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao 200 suất học bổng tới các em học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 - Ảnh: LÊ MINH

Niềm vui tới trường của các em học sinh vùng bão Hà Tĩnh - Ảnh: DOÃN HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận