14/10/2025 10:45 GMT+7

'Thầy Chou', biểu tượng phi thường của làng cầu lông thế giới

Nhắc đến những huyền thoại làng cầu lông, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Lin Dan, Chen Long hay Lee Chong Wei. Nhưng khi xét về sự bền bỉ và mẫu mực, tay vợt Đài Loan Chou Tien Chen lại được thừa nhận như một biểu tượng.

Chou - Ảnh 1.

Chou Tien Chen bền bỉ hơn hẳn những tay vợt cùng thời - Ảnh: BWF

Vì sao được gọi là thầy?

Kunlavut năm nay 24 tuổi, đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ, hừng hực quyết tâm hướng đến 1 tấm vé dự World Finals vào cuối năm. Nhưng rồi anh bại trận trong cuộc so tài về thể lực, sức bền với người đồng nghiệp đã 35 tuổi bên kia chiến tuyến.

Ở tuổi 35, Chou Tien Chen vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, trở thành một trong những gương mặt giàu sức sống và đáng kính trọng nhất của cầu lông thế giới.

Nói đến đẳng cấp, tài năng của Chou là không thể phủ nhận. Tay vợt Đài Loan từng hạng 3 thế giới (năm 2022), giành nhiều danh hiệu lớn từ Super 500 trở lên trong hệ thống BWF Series.

Nhưng quan trọng hơn nữa, Chou Tien Chen được kính trọng bởi hình ảnh mẫu mực, đứng đắn và đầy ý chí vượt khó, với biệt danh "thầy Chou" do cộng đồng người hâm mộ cầu lông đặt cho.

Chou - Ảnh 2.

Chou luôn ăn mừng điềm đạm, mẫu mực - Ảnh: BWF

Chou từ lâu đã nổi bật với hình ảnh nghiêm trang, điềm đạm và đầy tín ngưỡng trên sân đấu. Năm 2012, khi 22 tuổi, anh quyết định theo đạo Công giáo, rồi trở thành một tín đồ sùng đạo từ đó.

Người hâm mộ đã quen với hình ảnh Chou chắp tay cầu nguyện trước hoặc sau trận, đi cùng đó là phong thái nghiêm trang, đạo mạo...

Người hâm mộ châu Á quen gọi anh là "thầy Chou" vừa vì phong thái "trưởng lão" trên sân, vừa vì cách anh truyền cảm hứng cho lớp trẻ bằng sự mẫu mực.

Gào thét khi chiến thắng, vùng vằng đập vợt lúc đánh hỏng, hay khiêu khích, đáp trả đối thủ... là thói quen của không ít tay vợt. Riêng Chou thì không, anh cư xử luôn chừng mực, như một thầy giáo, hoặc thậm chí là một thầy tu.

Chou còn nổi tiếng về độ gần gũi thân thiện, khi thường chỉ vẽ các đàn em, những tay vợt trẻ mỗi khi có cơ hội.

Ngoài ra, Chou còn được biết đến là tay vợt không scandal, không thị phi và có lối sống cực kỳ kỷ luật. Anh chưa lập gia đình, và chẳng bao giờ chia sẻ thông tin về người yêu, đến mức có lời đồn đãi rằng "thầy Chou" thuộc cộng đồng LGBT, hoặc muốn đi tu.

Trong vài lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi về điều này, Chou trả lời rằng sở dĩ không bao giờ công khai thông tin đời tư vì muốn toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp thể thao, không để yếu tố bên ngoài chi phối.

Chính điều này giúp Chou trở thành hình mẫu lý tưởng cho thế hệ trẻ về cách gìn giữ sự nghiệp trong môi trường đỉnh cao.

Chiến thắng bệnh ung thư

Tay vợt người Đài Loan còn là một biểu tượng của sự vượt khó, khi vượt qua căn bệnh ung thư đại tràng giai đoạn đầu vào năm 2023.

Chou - Ảnh 3.

Chou vẫn bền bỉ ở tuổi 35 - Ảnh: AC

Theo trang Olympics.com và báo The Star, anh đã phát hiện bệnh sớm, trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ phần đại tràng bị ảnh hưởng và hồi phục tích cực.

Chou không dùng câu chuyện này để tạo sự chú ý, mà chỉ chia sẻ nó sau khi trở lại thi đấu và vô địch một giải quốc tế vào năm 2024. 

Anh nói: "Tôi không muốn được thương hại. Tôi muốn mọi người thấy rằng con người có thể chiến thắng bệnh tật nếu có niềm tin và ý chí". 

Sự bình tĩnh khi đối diện căn bệnh hiểm nghèo và khả năng trở lại đỉnh cao càng khiến người hâm mộ thêm tôn trọng "thầy Chou".

Tay vợt Đài Loan không chia sẻ cụ thể về hành trình chữa bệnh. Nhưng cả làng cầu lông ai cũng rõ, đó chính là nhờ vào lối sống mẫu mực, kiên định và cống hiến toàn bộ cho thể thao của anh.

Chou - Ảnh 4.

Cơ bắp tuổi 35 của Chou, sau khi đã vượt qua bệnh ung thư - Ảnh: FB

Sự kính trọng dành cho Chou không chỉ đến từ người hâm mộ mà còn từ chính các huyền thoại trong làng cầu lông. 

Gần đây, Lee Chong Wei đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho người đàn em: "Chou là minh chứng rằng cầu lông không chỉ là thể lực, mà còn là trái tim và lòng kiên định. Tôi rất khâm phục cách anh ấy vượt qua bệnh tật và vẫn chiến đấu ở tuổi 35".

Có thể thi đấu tốt, trong một môn chơi đối kháng như cầu lông ở tuổi 35 là chuyện chẳng hề dễ dàng, đặc biệt khi phải trải qua căn bệnh ung thư. Chou Tien Chen trở thành biểu tượng cho ý chí, cho khả năng vượt khó.

Và thêm vào đó là hình ảnh của một "thầy Chou" mẫu mực, điềm đạm, điềm tĩnh đến lạ thường trên sân chơi thể thao luôn sôi động, mà cũng đầy rẫy hỉ, nộ, ái, ố...

Vượt qua tất cả, thầy Chou chỉ tập trung chơi cầu lông, cầu nguyện, rồi lại tập...

Một trong những điểm khác biệt nhất của Chou so với phần lớn tay vợt chuyên nghiệp là việc anh gần như thi đấu mà không có HLV chính thức trong nhiều năm.

Từ năm 2019, anh quyết định đi theo con đường “tự huấn luyện”. Thay vì có một HLV ngồi ghế chỉ đạo, anh chỉ làm việc với một chuyên gia vật lý trị liệu, người hỗ trợ về thể chất và tinh thần.

Chiến thuật và phân tích đối thủ, Chou đều tự nghiên cứu, tự ghi chú, tự điều chỉnh. Trong một bài phỏng vấn với Badminton World Federation, anh từng nói: “Tôi tin Thượng đế là huấn luyện viên của tôi. Tôi không cần quá nhiều người bên cạnh, tôi cần sự sáng suốt để học tập tất cả mọi người".

'Thầy Chou', biểu tượng phi thường của làng cầu lông thế giới - Ảnh 6.Thái Lan thua ê chề ở giải cầu lông danh giá

Dù có đến 2 đại diện lọt vào chung kết Giải cầu lông danh giá Arctic Open 2025 diễn ra tại Phần Lan, Thái Lan vẫn không giành được tấm huy chương vàng nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất