10/10/2025 22:07 GMT+7

Câu lông Trung Quốc lại thua muối mặt

Lần hiếm hoi ở các giải cầu lông từ Super 500 trở lên thuộc hệ thống BWF, Trung Quốc gần như sạch bóng đại diện tại những nội dung đánh đơn.

cầu lông - Ảnh 1.

Hạt giống số 3 Gao Fang Jie bị loại sớm - Ảnh: BWF

Đó là những gì đang diễn ra ở Giải cầu lông Arctic mở rộng 2025, giải đấu Super 500 thuộc hệ thống BWF diễn ra tại Phần Lan. 

Đây được xem là một trong những giải đấu lớn của làng cầu lông đỉnh cao trong giai đoạn cuối năm, cũng là cơ hội để các tay vợt hàng đầu "chạy nước rút" kiếm điểm đến World Tour Finals. 

Dù Trung Quốc không cử quá nhiều tay vợt mạnh đến giải đấu này, người hâm mộ làng cầu lông đại lục vẫn thất vọng vì màn trình diễn của các tay vợt nước nhà.

Ở nội dung đơn nam, tay vợt 26 tuổi Weng Hong Yang nhận kỳ vọng cao nhất từ người hâm mộ Trung Quốc. Anh xếp hạt giống số 4 ở giải. 

Nhưng ngay ở vòng đấu đầu tiên, Weng đã gây thất vọng nặng nề khi để thua đối thủ người Singapore là Jason Teh.

Câu lông Trung Quốc lại thua muối mặt - Ảnh 3.

Weng Hong Yang gây thất vọng - Ảnh: BWF

Ở nội dung đơn nữ, toàn bộ các tay vợt Trung Quốc đều phải dừng bước sớm. Gây thất vọng lớn nhất là Gao Fang Jie, hạt giống số 3 của giải.

Gao Fang Jie chạm trán tay vợt người Đan Mạch Amalie Schulz ở vòng 2, và phải nhận thất bại với tỉ số 1-2 (18-21, 21-18, 16-21). Ở nhánh bên kia, người đồng hương của cô là Han Qian Xi cũng thua chóng vánh Blichfeldt sau 2 ván.

Thất bại này khiến cầu lông Trung Quốc hoàn toàn sạch bóng từ vòng tứ kết ở nội dung đơn nữ. Ở nội dung đơn nam, họ cũng chỉ có mỗi hạt giống số 8 là Lu Guang Zu lọt vào đến vòng tứ kết.

Đây là kết quả đáng thất vọng với làng cầu lông Trung Quốc, cho thấy quyền lực của họ ở các nội dung đánh đơn đang thực sự bị lung lay. 

Ở Giải Super 500 gần nhất là Hàn Quốc mở rộng, diễn ra hồi tháng 9, các trận chung kết đơn nam và đơn nữ cũng hoàn toàn sạch bóng người Trung Quốc.

Câu lông Trung Quốc lại thua muối mặt - Ảnh 4.Cựu Thủ tướng 100 tuổi của Malaysia chỉ trích dữ dội nền bóng đá nước nhà

Các quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải nhận một đòn nặng nề về uy tín, khi vị lãnh tụ huyền thoại quốc gia này là ông Mahathir Mohamad mới đây đã lên tiếng chỉ trích nặng nề nền bóng đá nước nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất