05/12/2017 12:55 GMT+7

Thay cha gánh cả gia đình

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Đó là câu chuyện xúc động của bạn Trần Thị Loan (ĐH Nông lâm Huế), khi vừa học vừa lo cho các em.

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 1.

Ba mất khi đang học kỳ hai của năm học thứ ba, nên từ kỳ nghỉ hè năm đó, Loan đã theo mấy cô chú trong làng lên vùng rừng núi Ba Lòng, huyện Đakrông để hái đậu xanh thuê. Các rẫy đậu xanh nằm biệt lập giữa rừng cách nhà hơn 100 cây số - Ảnh: QUỐC NAM

Ba đột ngột qua đời khi đang chuẩn bị ngư cụ ra biển cách đây gần một năm, mẹ sức khỏe kém, không có việc làm ổn định, sau lưng là bốn đứa em đều đang tuổi ăn học. Cô sinh viên năm 4 Trường ĐH Nông lâm Huế Trần Thị Loan (trú thôn 6, xã Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị) đã phải tự đứng dậy, thay ba phụ mẹ gồng gánh gia đình.

Để có tiền tự nuôi mình và các em đi học, cô gái này phải tranh thủ tất cả thời gian nghỉ ngược xuôi bươn chải khắp nơi mọi chốn từ biển lên núi, làm thuê làm mướn đủ các công việc, từ cắt cỏ thuê đến vượt hơn trăm cây số vào vùng rừng núi Ba Lòng, huyện Đakrông ở cả tuần liền hái đậu xanh cho các chủ rẫy. 

Loan không nề hà ngay cả những công việc nặng nhọc vốn chỉ dành cho đàn ông như bốc vác xi măng, bốc gạch cho các đại lý vật liệu xây dựng để kiếm thêm chút tiền mỗi lúc không phải lên lớp.

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 2.

Công việc hái đậu xanh dù trong điều kiện rất khó khăn, nhưng cô sinh viên này vẫn chấp nhận theo để kiếm mỗi ngày 150 ngàn tiền công tích cóp nuôi sự học cho cả nhà - Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 3.

Suốt một tuần liền đi hái đậu xanh thuê, cô sinh viên này ở trong lán giữa rừng. Không có điện. Sách mang theo Loan phải đọc dưới ánh đèn pin và ở trong màn để tránh muỗi rừng - Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 4.

Khi theo đoàn đi lên vùng rừng Ba Lòng hái đậu xanh, Loan phải ở biệt lập giữa rừng. Và những bữa ăn chủ yếu đồ khô, thi thoảng chủ rẫy mới đưa vào nắm rau xanh – Ảnh: QUỐC NAM

Loan vừa kết thúc đợt thực tập năm học thứ tư ngay tại quê nhà với kết quả rất cao. Trước đó, điểm tổng kết năm 3 của Loan cũng đạt mức xuất sắc. Chỉ một môn trong số tám môn của học kỳ cuối năm 3 Loan không đạt điểm tuyệt đối. Và cả bốn đứa em đứa nào cũng chăm ngoan, học giỏi.

Loan nói nhiều lúc cũng tủi thân, nhưng nhìn mẹ đã lớn tuổi và không có việc làm, rồi nhìn bốn đứa em, Loan lại gồng mình lên để đi làm. Loan không muốn bất cứ đứa em nào của mình phải dừng học giữa chừng vì nghèo khó. 

"Là chị cả của bốn đứa em, nếu không tự đứng lên và đi, rất có thể sẽ kéo theo cả gia đình quỵ ngã. Em không chấp nhận điều đó" - cô sinh viên hạ quyết tâm.

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 5.

Để có tiền tự lo việc học cho mình và cho bốn đứa em, nên những ngày nghỉ học, Loan không từ chối cả những công việc nặng như bốc xi măng vốn dành cho đàn ông – Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 6.

Loan nhận luôn việc bốc gạch cho chủ đại lý vật liệu xây dựng tại thị xã Quảng Trị để kiếm thêm tiền – Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 7.

Cặp kính cận và bàn tay vốn quen cầm bút không thành vấn đề đối với cô sinh viên này khi làm việc nặng – Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 8.

Cắt cỏ cúc biển ở các bãi cát ở làng bên là một công việc quen thuộc của Loan trong những ngày không đi học. Mỗi ngày quần quật giữa đồng và giữa cái nắng ran rát của miền biển, Loan kiếm được 250 ngàn đồng tiền công – Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 9.

Những ngày đi cắt cỏ thuê ở các bãi cát xa nhà, Loan thường phải mang theo cơm và ăn trưa ngay tại chỗ. Bữa cơm đạm bạc nhưng giúp cô sinh viên ấm bụng để tiếp tục buổi chiều – Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 10.

Những ngày về thăm nhà, Loan vẫn tranh thủ đi phụ hồ cho một gia đình trong xóm. Sau mỗi buổi xúc cát đá, cô sinh viên mệt bơ phờ – Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 11.

Mộ của ba Loan đắp bằng cát biển. Được gia cố thêm lớp bờ lô nhưng lâu ngày mưa gió vẫn làm cát trên mộ chảy mất, mấy chị em phải bốc cát bù lại cho đầy mộ – Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 12.

Những ngày mẹ đi bẻ đầu cá thuê ở vùng biển Cửa Việt, Loan phải quán xuyến luôn việc chăm sóc cho các em - Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 13.

Phút "con gái" của mấy chị em Loan - Ảnh: QUỐC NAM

Thay cha gánh cả gia đình - Ảnh 14.

Những ngày này, Loan đang cùng bạn về thực tập tại một số vùng quê ở Quảng Trị. Dù luôn phải làm việc để kiếm tiền đi học, nhưng Loan vẫn hoàn thành xuất sắc việc học tập của mình - Ảnh: QUỐC NAM

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên