09/02/2025 11:20 GMT+7

Thay cha đưa mẹ khám phá thế giới

Cha mất vì bạo bệnh, lời hứa đưa vợ đi khám phá thế giới đã được cậu con trai Nguyễn Trọng Luân "tiếp quản" bằng sự nỗ lực làm việc, dành dụm.

Thay cha đưa mẹ khám phá thế giới - Ảnh 1.

Trọng Luân cùng mẹ trong chuyến đi Mỹ mới đây - Ảnh: NVCC

Nguyễn Trọng Luân (28 tuổi) là họa sĩ game pixel sống tại Đà Nẵng. Anh và mẹ - bà Ngọc Anh (62 tuổi) - vừa hoàn thành chuyến đi Mỹ một tháng cách đây chưa lâu. Còn trước đó anh đã cùng mẹ đặt chân đến Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan và nhiều tỉnh thành cả nước.

Mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm sóc tôi và gia đình. Việc mà tôi có thể làm lúc này là chăm sóc, mang lại cho mẹ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống càng khiến tôi tự hào hơn bất cứ thành công nào khác.

Nguyễn Trọng Luân

Lời hứa dang dở của cha

Sự ra đi đột ngột của cha để lại nỗi buồn khôn nguôi cùng lời hẹn sẽ đưa mẹ chu du khắp thế giới không thành. Đó là tâm nguyện mà cha anh từng nói muốn bù lại những năm tháng khổ cực của mẹ và giờ Luân tự nhận trách nhiệm này.

Chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên vào năm 2023 anh đưa mẹ đến Hàn Quốc vì bà vốn yêu thích các bộ phim của xứ sở kim chi. Hai năm qua, Luân đã cùng mẹ khám phá Thái Lan, Đài Loan và gần nhất là hành trình vượt nửa vòng trái đất đến Mỹ.

Luân nhớ hoài những điều cha nói với mình lúc còn sống là nếu có tiền nhất định sẽ đưa mẹ sang Mỹ trải nghiệm điều mới lạ và gặp lại những người bạn cũ. Nên với anh, chuyến đi ấy là cả tâm huyết của mình chứ không chỉ đơn thuần thực hiện lời hứa thay cha.

Hành trình của hai mẹ con kéo dài từ bờ Tây đến bờ Đông nước Mỹ, bắt đầu từ Los Angeles và kết thúc tại New York.

Không chỉ dẫn mẹ đi tham quan các địa danh nổi tiếng, Luân còn đưa mẹ về thăm ngôi trường đại học cũ mình từng theo học, kể cho mẹ nghe về những tháng ngày cô đơn khi một mình học tập nơi đất khách quê người.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi hai mẹ con cùng ngắm biển ở San Diego. Mẹ đã đứng lặng nhìn xa xăm rồi bất chợt nắm tay con trai nói: "Ước gì bố con ở đây!".

Câu nói ấy trong giây lát như bóp chặt trái tim Luân nhưng phần nào khiến anh có chút nhẹ lòng vì cuối cùng đã đến nơi bố mẹ từng ấp ủ được cùng nhau đặt chân đến dù nay chỉ còn một mình mẹ.

Tối hôm ấy, con trai tình cờ phát hiện mẹ vẫn giữ thói quen nhắn tin vào ô chat với bố. Suốt tám năm qua, bà vẫn giữ thói quen ấy mỗi ngày, nhắn với chồng về những gì diễn ra trong ngày dù ông không bao giờ đọc được nữa.

"Cả hành trình này cũng thế, mỗi điểm đến, mỗi món ăn hay gặp ai mẹ đều nhắn kể lại như cách để giữ bố luôn hiện diện trong cuộc sống", Luân kể.

Trân trọng từng phút giây bên mẹ

Không ít người biết chuyện nói Luân đang lãng phí tiền bạc và cả thanh xuân vào những chuyến đi như thế.

Sao không lo tập trung làm việc, tích lũy để đảm bảo cho mẹ có cuộc sống sung túc khi về già. Luân nghe hết nhưng thường chỉ mỉm cười rồi thôi. Bởi với anh, tiền bao nhiêu cũng có thể kiếm lại được nhưng thời gian ở bên cha mẹ thì không.

Nhưng không hẳn anh bạn này bỏ phí thời gian của mỗi chuyến đi, bởi anh đều sắp xếp lịch trình để có thể vừa du lịch vừa làm việc. Trong ba lô của Luân lúc nào cũng có laptop để có thể xử lý công việc phát sinh ở bất kỳ đâu nên hầu như cũng không có rào cản gì đáng kể.

Nhiều năm nỗ lực làm việc không ngừng, thậm chí có ngày làm việc liên tục, tăng ca đến 16 tiếng nhưng Luân nói chưa là vấn đề gì.

Bởi mỗi chuyến đi bằng chính những đồng tiền tiết kiệm của mình, nhìn thấy mẹ vui cười, hào hứng khám phá những điều mới mẻ, Luân nói ấy là phần thưởng xứng đáng cho thành quả công việc của mình.

Không giấu được tự hào khi nhắc đến con trai, bà Ngọc Anh nói làm mẹ, bà cảm nhận được hết tình cảm, sự yêu thương cùng bao nỗ lực của con trai mình qua từng hành động, lời nói dành cho mẹ.

Đó cũng là chỗ dựa, niềm ủi an cho bà những tháng ngày còn lại. "Ổng mất, cuộc sống của tôi như khép lại nhưng có Luân luôn ở bên chăm sóc và động viên mẹ mỗi ngày. Những niềm vui con mang đến giúp tôi dần lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống", bà Ngọc Anh xúc động.

Kết thúc chuyến đi cách Việt Nam nửa vòng trái đất ấy chưa lâu, Luân đã ủ mưu cho điểm đến tiếp theo sẽ là Nhật Bản và Trung Quốc.

Thế rồi kế hoạch này đành tạm hoãn vì mẹ không may vừa bị tai nạn giao thông mới đây. Nhưng cậu vẫn cứ hy vọng mẹ sẽ sớm bình phục để hai mẹ con lại cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá những vùng đất mới thời gian tới.

Yêu thương cha mẹ khi còn có thể

Thi thoảng thấy bạn bè đồng trang lứa tận hưởng cuộc sống, Luân cũng thoáng nghĩ tạm rời công việc bộn bề để được như các bạn. Nhưng chính những lúc ấy, hình ảnh người cha chăm chỉ làm việc ngày trước lại hiện về trong anh.

Còn bởi Luân từng nghĩ "chăm chỉ làm việc rồi từ từ tận hưởng sau cũng chẳng muộn". Nhưng có lẽ hơn ai hết, nỗi mất mát khiến Luân hiểu rõ thời gian bên mẹ không nhiều nên càng phải tranh thủ chắt chiu từng chút khi còn có thể.

"Đâu cần phải chờ thành công, giàu có để làm được những điều lớn lao. Đôi khi một bữa cơm cuối ngày, ngồi xem một trận bóng cùng cha hay chải tóc, đấm lưng cho mẹ cũng đã là đủ.

Những điều tưởng chừng bình thường và ai đó cho là "sến súa" nhưng với cha mẹ lại là những kỷ niệm đẹp, ý nghĩa nhất trong đời", Luân tâm sự.

Phú An - người bạn thân đồng hành cùng Luân trong chuyến đi Mỹ - nói anh ấn tượng nhất về sự kiên cường và quyết tâm của cậu bạn. Bao năm làm bạn cùng nhau, An nhận ra Luân luôn vượt qua bất kỳ thử thách nào gặp phải bằng thái độ mạnh mẽ và tích cực nhất có thể.

"Cách Luân chăm sóc mẹ và gia đình đã truyền cảm hứng rất lớn cho tôi. Tôi nhận ra rằng sự yêu thương và ủng hộ từ những người thân yêu có thể tiếp thêm sức mạnh để chúng ta can đảm theo đuổi ước mơ dù có khó khăn đến đâu", Phú An chia sẻ.

Thay cha đưa mẹ khám phá thế giới - Ảnh 2.Đường hoa Đà Nẵng chưa mở cửa, con gái đã đưa mẹ 85 tuổi đi check-in

Dù chưa chính thức mở cửa, đường hoa Đà Nẵng tại đường Bạch Đằng (quận Hải Châu) đã thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên