14/05/2026 15:35 GMT+7

Thanh Ngân và hai cô đào hát

Từ đầu năm tới nay, nghệ sĩ Thanh Ngân có dịp gặp gỡ đến hai nhân vật cô đào hát trong vở Giấc mộng đêm xuân và Cung đàn nước mắt.

Thanh Ngân - Ảnh 1.

Thanh Ngân với nhân vật cô đào Xuân trong vở Giấc mộng đêm xuân - Ảnh: LINH ĐOAN

Hai vở Thanh Ngân diễn đều là của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Vở Giấc mộng đêm xuân diễn vào tháng 2 còn Cung đàn nước mắt diễn tối 12-5.

Thanh Ngân hóa thân cô đào Xuân và Ngọc Trầm

Cùng là đào hát, là đào chánh nhưng hai nhân vật cô đào của Thanh Ngân có sự khác biệt. Giấc mộng đêm xuân do đạo diễn Trần Ngọc Giàu dàn dựng. Thanh Ngân là cô đào Xuân, con ông bầu của gánh hát nghèo tên Tầm Xuân.

Trên đường rong ruổi lưu diễn, Xuân gặp Tuấn, con trai độc nhất của quan phủ. Tuấn si mê Xuân nên bỏ nhà theo gánh hát. 

Từ đó đôi tình nhân phải gánh chịu nhiều oan trái vì sự phản đối, coi thường nghề hát của vợ chồng quan phủ. 

Cha con Xuân dù nghèo, dù chịu vùi dập nhưng vẫn giữ tư chất của người nghệ sĩ, dù đói khổ vẫn giữ nghề, giữ nghệ thuật không làm chuyện xằng bậy.

Trong khi đó cô đào Ngọc Trầm của Thanh Ngân ở đại bang Chuông Ngân trong Cung đàn nước mắt (đạo diễn Lê Trung Thảo) lại gần như đối lập.

Ngọc Trầm xuất thân là cô bé hát rong có cái tên quê trớt Út Lượm. Cô được Lão Chung, một thầy đờn nghèo, cưu mang khi bé và xem như cháu ruột. Trong dịp tình cờ cô được thầy tuồng Trường Giang phát hiện đưa về đào tạo làm đào chánh ở đoàn Mây Ngàn. 

Từ cơ cực bước lên danh vọng, lại bị kẻ xấu tung hô, lợi dụng, Út Lượm vội quay đi với quá khứ, chối bỏ ông nội, người yêu đầu đời để đi theo những kẻ mà cô cho là đẳng cấp hơn, giúp cô tiến nhanh đến danh vọng, phù hoa...

Thanh Ngân - Ảnh 2.

Thanh Ngân thể hiện sự bẽ bàng của cô đào Ngọc Trầm khi chối bỏ quá khứ chạy theo những giá trị ảo trong Cung đàn nước mắt - Ảnh: LINH ĐOAN

Giữ đạo nghề hát

Cùng là vở diễn nói về nghề hát, đoàn hát xưa nhưng hai vở diễn xây dựng hai cô đào với đường đi lên và suy nghĩ khác biệt để từ đó bày tỏ trăn trở, quan điểm trong việc làm nghệ thuật. Để rồi cuối cùng cũng về con đường chung, đó là nghệ thuật không dành cho những suy nghĩ dễ dãi, thực dụng.

Hai vở đều bày ra thực trạng là những người đam mê, sống chết với nghề, kiên trì giữ nghệ thuật thường lâm vào cảnh nghèo, chịu thiệt thòi. Nhưng trong quãng đường đầy chông gai để giữ đạo nghề hát họ thể hiện sự trân trọng nghề hát, trân trọng khán giả và quả ngọt luôn có cho những người làm nghệ thuật chân chính. Còn những gì giả trá, mượn nghệ thuật làm bình phong sớm muộn cũng phải trả giá.

Thanh Ngân và hai cô đào hát - Ảnh 4.

Cô đào Ngọc Trầm diễn vai Mỵ Châu trong tuồng Cung đàn nước mắt - Ảnh: LINH ĐOAN

Với Thanh Ngân, cả hai vai diễn đều là "người quen cũ". Giấc mộng đêm xuân từng được xem như vở diễn đinh của Nhà hát Trần Hữu Trang để chào mừng 100 năm nghệ thuật cải lương, dựng vào năm 2019. Kể từ thời điểm đó, Thanh Ngân đã vài lần được hóa thân thành cô đào Xuân trong vở.

Còn Cung đàn nước mắt sau khi quay video cải lương đã được đạo diễn Hoa Hạ dựng cho nhóm Thắp sáng niềm tin (thuộc Nhà hát Trần Hữu Trang) khi nhóm ra mắt vào năm 2005 với tên gọi Cung đàn nào cho em. Vở này có hai ê kíp, Thanh Ngân và Mỹ Hằng thay phiên nhau đóng vai Út Lượm.

Nếu Mỹ Hằng đóng cặp với Hoàng Nhất thì Thanh Ngân đóng cặp cùng Trọng Phúc trong vở. Có kinh nghiệm với Cung đàn nước mắt hơn 20 năm nên Út Lượm là nhân vật nhiều kỷ niệm với Thanh Ngân.

Lần này diễn lại chị đóng cặp cùng kép trẻ Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Khởi. Mỹ Hằng từ Út Lượm ngày xưa nay là chị Tám bán cháo lòng.

Hai vở diễn xưa của mấy chục năm trước nhưng đối chiếu với ngày hôm nay dường như vẫn vẹn nguyên giá trị. Như lời nhắc nhở người nghệ sĩ về ý thức nghề nghiệp, về sự khổ luyện, tận tâm với nghề, tỉnh táo trước những cám dỗ, cạm bẫy để không sa ngã, giữ thanh danh của người nghệ sĩ, giữ chuẩn mực của nghệ thuật.

Thanh Ngân và hai cô đào hát - Ảnh 2.Gặp lại Thanh Ngân trong Cung đàn nước mắt

Tối 12-5, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang công diễn bản dựng mới vở Cung đàn nước mắt. Nghệ sĩ Thanh Ngân là cô đào chánh của vở.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất