Thanh âm yêu thương cho bệnh nhi

Đêm diễn gây quỹ "Hạc vũ - Mỗi cánh hạc, một ước mơ" chọn hình ảnh cánh hạc tung bay biểu trưng cho niềm tin và nghị lực. Và mỗi giai điệu gửi đi ước mong các bệnh nhi ung thư sẽ kiên cường vượt qua nghịch cảnh.

bệnh nhi - Ảnh 1.

Sinh viên ủng hộ tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhi ung thư tại Mái ấm bệnh nhi và bếp ăn 0 đồng Mẹ Như - Ảnh: HUY QUANG

Cả chương trình là câu chuyện về hành trình của đứa trẻ hồn nhiên lớn lên, đi qua cánh cửa trưởng thành đối diện cùng thử thách, áp lực và chênh vênh của hiện thực. Đứa trẻ ấy học cách đối diện với kỳ vọng, phải chấp nhận bước qua dông bão để biết rằng ấy là khoảnh khắc hy vọng nảy nở, trái tim học cách yêu thương và mạnh mẽ hơn.

Đêm diễn như lắng lại khi câu chuyện mất đứa con gái bị ung thư tuyến tụy của chị Phạm Nguyệt Linh được kể. Đứng lên từ nỗi đau, người mẹ mất con ấy đã lập ra Mái ấm bệnh nhi và bếp ăn 0 đồng Mẹ Như, mong được tiếp sức phần nào với các bạn nhỏ cùng gia đình ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Chị Linh thấu cảm nỗi đau ấy, ban đầu chỉ mở bếp ăn 0 đồng nấu và chia sẻ những phần cơm. Rồi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chuyển về cơ sở mới, nhiều gia đình gặp khó về chỗ ở, chị quyết định lập ra mái ấm yêu thương. 

Giọng nghèn nghẹn, chị Linh kể có bé gặp mới tâm sự muốn làm cô giáo nhưng chỉ vài hôm sau đã đi rồi. "Những ước mơ nhỏ nhoi chưa kịp nở đã vụt tắt khiến tôi day dứt lắm", chị Linh nói.

Tụi mình dùng sức mạnh âm nhạc để sẻ chia, mỗi giai điệu đều chở đi thông điệp rằng chỉ cần một chút quan tâm, yêu thương cũng có thể chắp cánh cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn.

Sinh viên NGUYỄN HỮU NHÂN

Từng tham gia chương trình Ước mơ của Thúy (báo Tuổi Trẻ), TS Hoàng Duẩn - phó trưởng khoa quản lý văn hóa, nghệ thuật - kể không quên khoảnh khắc mọi người cùng chuẩn bị sinh nhật nhưng đúng ngày tổ chức chương trình, nhiều bạn đã không còn! 

Thầy Duẩn xúc động: "Tôi cảm kích khi các bạn sinh viên nghĩ đến bệnh nhi ung thư. Các bạn không chỉ đang tự chữa lành cho bản thân mà còn giúp chữa lành đến tâm hồn người khác".

Bạn Nguyễn Hữu Nhân thay lời ban tổ chức nói đêm diễn mong được gửi đi niềm tin, hy vọng và nghị lực sống đến các bạn nhỏ đang chống chọi với bệnh tật. Hơn 33 triệu đồng thu được từ chương trình đã gửi đến Mái ấm bệnh nhi và bếp ăn 0 đồng Mẹ Như. Ấy là cả tấm lòng của các bạn sinh viên, tựa cái siết tay ấm áp dành cho những chiến binh ung thư.

Ở đó có ánh đèn sân khấu, có lời ca lúc hào hùng khi lắng đọng để mọi người như hòa vào đêm biểu diễn nghệ thuật "Thanh âm chữa lành" do Câu lạc bộ Truyền thông C&C và Hội sinh viên Việt Nam Trường đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức.

Thanh âm yêu thương cho bệnh nhi - Ảnh 2.Dành ngày cuối tuần đến bệnh viện nhi đồng cắt tóc miễn phí

"Con ơi, đây là cái gì vậy ta?". Nghe vậy, em bé cười tít mắt, chịu cúi đầu xuống cho anh thợ cắt tóc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất