12/10/2025 20:13 GMT+7

Dành ngày cuối tuần đến bệnh viện nhi đồng cắt tóc miễn phí

"Con ơi, đây là cái gì vậy ta?". Nghe vậy, em bé cười tít mắt, chịu cúi đầu xuống cho anh thợ cắt tóc.

'Chị ơi, cố lên nha'

6h sáng, anh Nguyễn Tiến Minh (31 tuổi, sống ở phường Phú Thuận, TP.HCM) lái xe cắt tóc lưu động từ nhà đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để cắt tóc cho các bệnh nhi.

Thùng xe tải được thiết kế thành một tiệm cắt tóc thông thường, có cửa, có đèn và bàn ghế ngồi cắt. Chỉ vài phút "mở cửa", khách hàng đã ngồi chật kín. Đó là những bệnh nhi và người nhà đến đây khám bệnh.

Dành ngày cuối tuần đến bệnh viện nhi đồng cắt tóc miễn phí - Ảnh 1.

Xe cắt tóc tại Bệnh viện Nhi đồng luôn tràn ngập khách - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Thấy thế, 5 anh thợ nhiệt tình kê thêm miếng lót gỗ để các khách nhí ngồi. Còn khách nào nhỏ hơn, các anh bế luôn vào chiếc xe đồ chơi để các bé thích thú. Với những khách hàng lớn tuổi là ba mẹ hay ông bà của các em, các anh nhanh tay giở miếng lót ra, tay thoăn thoắt trùm khăn kín cổ, hớt tỉa gọn gàng, đảm bảo ai cũng có mái tóc đẹp.

Tiệm tóc đông đến nỗi khách ngồi tràn ra sân. Thấy vậy, hai anh quản lý phải xắn tay vào cắt phụ. Anh Lê Quang Đại (27 tuổi, phụ trách khu vực này) chia sẻ xe cắt tóc này đã có gần 4 năm nay.

Dành ngày cuối tuần đến bệnh viện nhi đồng cắt tóc miễn phí - Ảnh 2.

Cứ 2-3 lần/tháng, vào thứ Bảy và Chủ nhật, các anh đều đến đây để cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhi - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

"Trong tuần các bé đi khám theo lịch, còn cuối tuần sẽ được nghỉ ngơi. Vì thế, chúng tôi vào đây cắt cho các bé luôn. Những anh thợ ở đây đều được sàng lọc, để chọn ra những thợ cắt đẹp nhất, có tâm nhất, phục vụ cho các bé", anh Đại kể.

Anh Đại ấn tượng nhất là một bé gái tóc chỉ cắt đúng một phần do phẫu thuật. Phần còn lại đều dài. Tiệm chuyên về tóc nam, nên anh cảm thấy bối rối trước câu hỏi của mẹ bé: "Bé nói: 'Con bị nặng đầu quá mẹ ơi', chú giúp cháu được không?".

Sau vài giây đắn đo, anh quyết định cắt luôn cho. Khi cắt xong, bé cười, mẹ cười, cảm thấy thích thú với mái tóc mới. Anh Đại nhanh chóng dặn dò bé mau khỏe, chóng xuất viện. Anh còn quay sang nói phụ huynh: "Chị ơi, cố lên nha", cho bà mẹ có động lực.

Những chàng trai đến bệnh viện nhi đồng cắt tóc miễn phí - Ảnh 3.

Ban đầu khi cắt tóc cho trẻ con, các anh bỡ ngỡ lắm. Các bé thấy “chú cắt tóc” là bật khóc, xoay người, khiến họ vô cùng vất vả - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

"Chúng nó vẫy vô cùng tận", anh Đại nhớ lại. Cuối cùng, tông đơ rơi xuống đất bị hư. Anh Đại quyết tâm đọc nhiều sách, xem video về tâm lý trẻ em để tìm ra phương pháp mới.

"Tôi thường chọc các bé: 'Con ơi đây là cái gì?', 'Con cầm này chơi nha', 'Để chú massage cho con nha'… Nghe vậy, các bé đều cười tít mắt. Cắt tóc cho bé cần phải có tốc độ dứt khoát, nhanh hơn một tí, kèm theo độ chuẩn xác cao", anh Đại chia sẻ.

Dành ngày cuối tuần đến bệnh viện nhi đồng cắt tóc miễn phí - Ảnh 4.

Thấy chú thợ cắt tóc thoải mái, các con cũng bỏ đi rào cản tâm lý, cảm thấy cắt tóc không hề đáng sợ chút nào - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Vừa nói, anh Đại vừa nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Chiều nay, con trai 1 tuổi của anh cũng đến bệnh viện này để khám bệnh. 

"Cháu bị sốt cao cả đêm qua. Tôi lo lắng lắm, nhưng sáng vẫn hôn vội lên trán con, bảo rằng: 'Ba đi làm nha con. Lát mình gặp lại'. Con mình bệnh có một hôm mà vợ chồng phải thức sáng đêm, vất vả vô cùng, huống gì ba mẹ của các bé ở đây có con nhỏ bệnh triền miên. Nghĩ vậy, tôi lên đường đến với anh em tiệm tóc để đem niềm vui đến cho mọi người", anh bảo.

Cắt tóc là phải vui

Với tâm niệm "cắt tóc là phải vui", các anh thợ của tiệm tóc nhỏ trong khuôn viên bệnh viện đều có chung tâm trạng phấn khởi. Huỳnh Sơn Huy (20 tuổi) chia sẻ anh từ Bến Tre (nay là Vĩnh Long) lên TP.HCM học nghề tóc. Sau nhiều tháng kiên trì, Huy được các thầy chọn cho ra bệnh viện nhi để thực hành. Vậy là mỗi sớm cuối tuần, chàng trai chạy xe 2 tiếng từ phường Bình Hưng Hòa đến đây để cắt tóc.

Dành ngày cuối tuần đến bệnh viện nhi đồng cắt tóc miễn phí - Ảnh 5.

Vẻ mặt chăm chú của một thợ tóc - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

"Khâu chọn lọc khó lắm. Chúng tôi phải trải qua nhiều buổi cắt ở viện dưỡng lão, công viên… để thực tập. Sau khi thành thạo, được thầy nói đã cắt cứng nghề, thái độ tốt thì mới được ra đây cắt. Lớp đông lắm mà chỉ có 5-6 bạn được chọn thôi", Huy kể.

Huy nói rằng cắt tóc cho bệnh nhi rất khó vì các bé nhỏ tuổi, không chịu ngồi yên. Thấy thế, Huy phải dụ các bé từng chút. 

"Tôi học được tính nhẫn nại, kiên nhẫn khi cắt cho trẻ. Nhiều bé còn nói cám ơn vì 'chú Huy đã cắt cho con tóc đẹp', thấy hạnh phúc không gì tả nổi. Chúc các bé mau hết bệnh, sớm ra viện", Huy nói.

Nguyễn Vũ Phong (19 tuổi, đến từ Đồng Tháp) hồ hởi chia sẻ dù trời mưa rất to nhưng các anh em vẫn rất nhiệt huyết. Họ kéo nóc cabin xuống, đứng chắn trong lúc cắt để đảm bảo khách không bị ướt.

Dành ngày cuối tuần đến bệnh viện nhi đồng cắt tóc miễn phí - Ảnh 6.

‘Ngoài các khách nhí, chúng tôi còn đón tiếp phụ huynh các bé và cắt cho họ hoàn toàn miễn phí. Nhờ vậy, tôi nghe được nhiều hoàn cảnh. Có phụ huynh kể anh và con đã ‘sống’ ở bệnh viện mấy năm. Nghe thế, tôi thấy sững sờ lắm, chỉ biết gửi gắm mong rằng bé chóng khỏi bệnh’, Phong nói - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Phong cho biết, mỗi tối về nhà, anh thường video call cho ba mẹ ngoài quê kể lại một ngày cắt tóc miễn phí của mình. Thấy con trai dần trưởng thành, gia đình Phong thấy rất vui và nói rằng anh đã làm được chuyện có ích.

Đứng cắt cho liên tù tì 5-6 khách chỉ trong vài tiếng, Trương Quốc Hưng (35 tuổi, sống ở xã Bình Hưng, TP.HCM) nói rằng anh không thấy mệt, trái lại còn cảm thấy vui. "Cắt cho các bé không chỉ làm tóc tai gọn gàng, mà còn giúp tôi nâng cao tay nghề hơn nữa", anh nói.

Dành ngày cuối tuần đến bệnh viện nhi đồng cắt tóc miễn phí - Ảnh 7.

Trời mưa rất to nhưng anh Hưng vẫn cần mẫn cắt cho khách - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Anh Nguyễn Thanh Hoàng (35 tuổi, sống ở Khánh Hòa), phụ huynh của bé Minh (3 tuổi), chia sẻ con trai anh đã ở bệnh viện 5 ngày và đang chờ phẫu thuật. Khi đưa con đến đây cắt tóc, anh vô cùng bất ngờ khi thấy cậu bé cứ cười tít mắt khi chú thợ tóc đang tạo kiểu "mô đen".

"Bình thường cháu ở nhà cứ cắt tóc là khóc. Thế nhưng qua đây gặp các chú lại cười. Các bạn ở đây rất có tâm. Thấy con trai cắt xong đẹp quá, mình cũng tranh thủ vào xe để nhờ các bạn cắt luôn. Miễn phí nhưng đẹp vô cùng", anh Hoàng cười nói.

Những chàng trai đến bệnh viện nhi đồng cắt tóc miễn phí - Ảnh 8.Bệnh nhi được cắt tóc, chụp hình, xem ảo thuật... tại 'Ngày hội tuổi thơ'

Ngày hội tuổi thơ có 6 gian hàng 0 đồng, các bệnh nhi đã được nghe hát, xem xiếc, ảo thuật và được nhận quà, cắt tóc, chụp hình, vẽ trang trí, tô tượng miễn phí.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất