31/05/2024 16:47 GMT+7

Bệnh nhi được cắt tóc, chụp hình, xem ảo thuật... tại 'Ngày hội tuổi thơ'

Ngày hội tuổi thơ có 6 gian hàng 0 đồng, các bệnh nhi đã được nghe hát, xem xiếc, ảo thuật và được nhận quà, cắt tóc, chụp hình, vẽ trang trí, tô tượng miễn phí.

Các bệnh nhi tham gia tô màu - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Các bệnh nhi tham gia tô màu - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Ngày 31-5, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Ngày hội tuổi thơ" cho tất cả các bệnh nhi nội và ngoại trú của bệnh viện nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Tại gian hàng cắt tóc, chị Nguyễn Thị Thủy, 30 tuổi, ngụ ở Đồng Nai, ôm con gái nhỏ trong vòng tay để thợ cắt tóc cho con.

Một bệnh nhi mắc bệnh viêm phổi đang được cắt tóc - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Một bệnh nhi mắc bệnh viêm phổi đang được cắt tóc - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Con chị Thủy mắc bệnh cả tháng nay. Chị đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khám được bác sĩ chẩn đoán con chị bị viêm phổi và cho nhập viện. Nửa tháng nay con chị nằm điều trị, tóc con đã dài mà chị chưa thể đưa con đi cắt.

Hôm nay, biết bệnh viện tổ chức "Ngày hội tuổi thơ" cho các bệnh nhi nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, chị đã đưa con xuống gian hàng cắt tóc. Với chị Thủy, chương trình cắt tóc cho các bệnh nhi rất thiết thực vì đã "giải quyết" được những khó khăn, cũng như đáp ứng được đúng mong muốn của bệnh nhi, phụ huynh bệnh nhi trong những ngày nằm viện.

Bệnh nhi mắc bệnh nặng không đi được, không nói được nhưng vẫn thích dõi theo chương trình trên sân khấu - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Bệnh nhi mắc bệnh nặng không đi được, không nói được nhưng vẫn thích dõi theo chương trình trên sân khấu - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Đang cùng con xem tiết mục văn nghệ trên sân khấu, chị Huỳnh Thị Ngọc Lệ, 40 tuổi, ngụ ở Đồng Nai, kể tháng nào con chị cũng phải vào Bệnh viện Nhi đồng 2 nằm điều trị, nhanh một tuần, lâu 3 tháng.

Con trai chị 4 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh, nhiễm trùng đường ruột mãn tính. Bé không nói được, không đi được nhưng rất say mê nghe chương trình văn nghệ do bệnh viện tổ chức. 

"Thấy con thích xem vậy, trong lòng tôi rất vui và thầm cảm ơn bệnh viện đã tổ chức một chương trình thật ý nghĩa cho các bé" - chị Lệ xúc động nói. 

Còn chị Đào Thị Mỹ Linh, 37 tuổi, ngụ ở Bình Dương, mới đưa con gái nhập viện ngày hôm qua với biểu hiện bị sốt cao, ói nhiều. "Tối qua bé mệt, lừ đừ, giờ chơi vui quên luôn bệnh", chị Linh vừa ngồi nhìn con tô hình vừa kể. Chị cũng bất ngờ khi con đi điều trị bệnh mà vẫn được hưởng một ngày hội nhân dịp 1-6 vui vẻ như thế này.

Được vui chơi, nhiều bệnh nhi như khỏe hẳn lên, "quên" cả bệnh - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Được vui chơi, nhiều bệnh nhi như khỏe hẳn lên, "quên" cả bệnh - Ảnh: THÙY DƯƠNG

Trước không khí hào hứng đón nhận chương trình ngày hội của các bệnh nhi, bà Lê Thị Minh Hồng, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, chia sẻ tất cả các đội ngũ nhân viên y tế rất căng thẳng, rất cực nhọc khi chữa bệnh cho các cháu. 

Nhưng thấy các cháu nở nụ cười vui tươi, mãn nguyện khi được chăm sóc tinh thần như ngày hôm nay, mọi cực nhọc, áp lực hàng ngày đều tan biến.

"Chúng tôi cảm thấy rất sung sướng, rất mãn nguyện khi mang lại được niềm vui cho các cháu, giúp cho các cháu bớt những gánh nặng, bớt những đau khổ về thể xác trong quá trình điều trị bệnh".

Dành hơn 5.000 phần quà tặng cho bệnh nhi

Ngày hội tuổi thơ có 6 gian hàng 0 đồng. Các bé được chụp ảnh tặng khung ảnh, cắt tóc, tô tượng vẽ trang trí và chơi các trò chơi dân gian…

Các bé được xem các tiết mục văn nghệ, xiếc, ảo thuật, chú hề tặng bong bóng, trao giải thưởng "Bé viết và vẽ tiếp ước mơ". Đại diện bệnh viện tặng 5 bộ tóc giả bằng tóc thật cho bệnh nhi khoa ung bướu huyết học, tổ chức sinh nhật cho các bé có ngày sinh trong tháng 6…

Tại ngày hội này, lãnh đạo bệnh viện đã tiếp nhận tài trợ 100 triệu đồng để giúp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện cũng trao hơn 2.000 phần quà cho bệnh nhi ngoại trú đến khám tại khoa khám bệnh và khoa sức khỏe trẻ em.

Ngoài ra, còn có các suất cơm, cháo, quà bánh khác, tổng các phần quà lên đến hơn 5.000 phần, giúp các bệnh nhi thêm tinh thần, hỗ trợ công tác điều trị bệnh.

Tiếp sức bệnh nhi lạc quan vượt lên nghịch cảnhTiếp sức bệnh nhi lạc quan vượt lên nghịch cảnh

Nỗi đau vẫn còn đó, cuộc chiến vẫn hiển hiện từng ngày, song đã có những nụ cười, niềm tin và tự vực dậy tinh thần cho các chiến binh ung thư trên hành trình cam go phía trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên