Phóng to |
| Nhân viên vệ sinh dọn dẹp một con đường trước Phủ thủ tướng Thái Lan - Ảnh: Việt Phương |
Tại tượng đài Dân chủ trên đại lộ Ratchadamnoen, người biểu tình đã rút gần hết, chỉ còn khoảng 1.000 người lưu lại làm công việc dọn dẹp. Các xe bồn xịt nước trên đường trong khi người biểu tình cầm chổi quét và chà mặt đường cho sạch đất cát.
Còn tại Phủ thủ tướng Thái Lan, theo quan sát của Tuổi Trẻ, hầu như không có bóng dáng người biểu tình nào, chỉ còn trơ lại sân khấu. Trong khi đó, các khối bêtông và dây thép gai được dựng lên mấy hôm trước để chặn người biểu tình đã được dọn đi. Công nhân vệ sinh đang quét dọn con đường trước nơi này để chuẩn bị sinh nhật Quốc vương Bhumibol Adulyadej vào hôm nay (5-12).
Trong khi đó, một nhóm chừng 2.000 người biểu tình đã kéo đến trước tổng hành dinh Cảnh sát quốc gia tại trung tâm Bangkok. Những người biểu tình tìm cách gỡ dây thép gai, mở cổng và giật đổ các tấm bêtông để tràn vào bên trong. Cảnh sát chống bạo động bên trong tổng hành dinh không có phản ứng gì, thậm chí còn được lệnh lui vào bên trong, để một nhóm cảnh sát nữ mặc quần áo giản dị ra thay thế nhằm xoa dịu tình hình.
Người biểu tình sau khi mở được cổng cũng không tràn vào và chỉ đứng bên ngoài. Lãnh đạo biểu tình vào bên trong nói chuyện với đại diện cảnh sát. Những người biểu tình sau đó giải tán lúc đầu giờ chiều. Bangkok lại yên bình. Có vẻ như các bên đang kiềm chế, tránh gây căng thẳng trước ngày sinh nhật nhà vua, người được dân Thái vô cùng tôn kính. Có một nhóm biểu tình sinh viên nói sẽ nối lại biểu tình vào ngày 6-12.
----------------------------------
Tin bài liên quan:
Phát lệnh bắt lãnh đạo biểu tình ở Thái LanTòa án Thái Lan ra lệnh bắt thủ lĩnh biểu tìnhNgười biểu tình chiếm trụ sở Bộ Tài chính Thái LanThủ lĩnh biểu tình tại Thái Lan tuyên bố bất tuân lệnh bắtThái Lan: biểu tình lan rộng ra nhiều tỉnh thànhPV Tuổi Trẻ: Bangkok không ngủ trong đêm biểu tình đến sáng
Chính phủ Thái Lan: “Không đàm phán cho đến khi Suthep đầu hàng”

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận