
Trong 2 ngày nghỉ Tết Độc lập, mỗi ngày có 1.000 lượt khách đến thăm nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở quê nhà - Ảnh: HOÀNG TÁO
Chị Nguyễn Thị Thu Hoài - hướng dẫn viên đã hơn 20 năm gắn bó với nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) - cho biết công việc hằng ngày của chị là trực tiếp đón tiếp du khách, làm lễ dâng hương và giới thiệu về quê hương, cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng.
Khách thăm nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tăng gấp 10 lần ngày thường
Theo chị Hoài, trong 2 ngày lễ Quốc khánh 1 và 2-9, lượng khách đến dâng hương, tham quan khu lưu niệm tăng cao, lên tới hơn 1.000 lượt khách/ngày. Du khách đến từ nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có các tỉnh miền Trung và miền Nam.
So với những ngày bình thường, lượng khách khoảng 100 người/ngày, thì những ngày nghỉ lễ, lượng khách tăng gấp 10 lần.
Trong dòng người về quê Đại tướng dịp này có nhiều gia đình, đoàn công tác và các bạn trẻ. Mỗi người mang theo một tình cảm riêng nhưng đều dành sự thành kính khi đứng trước ngôi nhà nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cất tiếng khóc chào đời.

Nhiều người dâng nén hương thành kính lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: HOÀNG TÁO
Chị Nguyễn Thị Giang, một du khách từ phường Vũng Áng, Hà Tĩnh, bày tỏ sự tự hào, xúc động khi đặt chân đến quê hương Đại tướng, thăm nhà lưu niệm nơi lưu giữ những dấu ấn về tuổi thơ, gia đình và truyền thống đã góp phần hun đúc nên một vị tướng lớn của dân tộc.
Cũng trong những ngày Tết Độc lập, anh Dương Thanh Hà cùng gia đình về thăm nhà lưu niệm Đại tướng. Anh tâm sự rất xúc động trước cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với đất nước.
Nơi lưu dấu tuổi thơ Đại tướng
Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở làng An Xá, xã Lệ Thủy, bên dòng sông Kiến Giang. Đây là ngôi nhà gỗ 3 gian bình dị, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra và trải qua những năm tháng tuổi thơ.
Ngôi nhà từng bị quân Pháp đốt phá năm 1947. Sau ngày đất nước thống nhất, ngôi nhà được phục dựng trên nền đất cũ của gia đình Đại tướng. Trải qua thời gian, mưa lũ và nắng gió, công trình đã được sửa chữa, bảo tồn, gần với hình thức ngôi nhà xưa.

Ông Võ Đại Hàm (bìa trái), cháu thúc bá gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng ông, đang trò chuyện với du khách đến thăm - Ảnh: HOÀNG TÁO
Ông Võ Đại Hàm, người cháu thúc bá gọi Đại tướng bằng ông, cho biết ngôi nhà rường 3 gian cùng gian bếp hiện nay được phục dựng sau ngày đất nước thống nhất. Từ khi phục dựng đến nay, ngôi nhà đã qua 2 lần sửa chữa.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành tình cảm đặc biệt cho ngôi nhà và quê hương. Mỗi lần trở về, ông thường dành thời gian ngủ lại trong ngôi nhà ít nhất một đêm, trò chuyện với bà con trong thôn.
Vào các dịp lễ lớn, ngày sinh, ngày mất của Đại tướng, nơi đây trở thành điểm đến để người dân, du khách dâng hương, tìm hiểu về tuổi thơ, gia đình và quê hương đã góp phần hun đúc nên vị tướng của nhân dân.
Những ngày Tết Độc lập năm nay, giữa dòng người về với quê hương Đại tướng, không ít du khách lặng người trước ngôi nhà gỗ giản dị, để rồi rưng rưng khi nghe kể về cuộc đời của vị Đại tướng đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều bạn trẻ để lại những dòng lưu bút đầy biết ơn và cảm xúc - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận