05/06/2024 15:51 GMT+7

Tết Đoan ngọ, vòng quanh miền Tây thưởng thức mùa trái cây chín mọng

Miền Tây cây trái quanh năm, khi hè đến là mùa của những loại ngon nhất chín rộ. Nào sầu riêng, măng cụt, chôm chôm rồi xoài, nhãn… Và Tết Đoan ngọ như là khởi đầu cho những ngày thưởng thức các loại cây trái ngọt ngào này.

Về miền Tây, du khách được thưởng thức những loại trái cây tự tay mình hái - Ảnh: QUÂN NAM

Về miền Tây, du khách được thưởng thức những loại trái cây tự tay mình hái - Ảnh: QUÂN NAM

Còn gì thú vị bằng việc ăn trái cây ngay tại vườn, do chính tay mình hái xuống. Những vườn trái cây khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang chờ đón bạn đến trong những ngày hè.

Nhân dịp sắp đến Tết Đoan ngọ, bạn hãy sắp xếp một chuyến dạo quanh miền Tây, vừa tham quan các di tích, ngắm cảnh đồng quê kết hợp thưởng thức những loại trái cây ngon ngọt nhất.

Ngoài vườn trái cây cho du khách tham quan, chợ nào ở miền Tây cũng đầy ắp trái cây, từ chợ tỉnh, chợ xã cho đến những chợ ven kênh rạch.

Điểm đặc biệt nữa là trên các con đường quanh làng quê, bạn sẽ thấy những rổ trái cây để trước cửa. Đó là của người dân hái trong vườn nhà đem để trên những chiếc ghế gỗ bán cho người đi đường. Cây nhà lá vườn vừa hái xuống, tươi mà rẻ luôn hấp dẫn nếu bạn có dịp đi ngang qua.

Nhiều loại trái cây tươi ngon được bày bán khắp nơi - Ảnh: QUÂN NAM

Nhiều loại trái cây tươi ngon được bày bán khắp nơi - Ảnh: QUÂN NAM

Điểm đến đầu tiên: Mỹ Tho, Tiền Giang

Chỉ cách TP.HCM khoảng 70km nên dù đi cao tốc hay quốc lộ 1, chưa tới hai giờ đồng hồ là chúng ta đã đến thành phố Mỹ Tho. Là một trong hai trung tâm giao thương của miền Nam từ thế kỷ 17, Mỹ Tho phát triển rất sớm. Nơi đây vẫn còn những di tích có tuổi đời trên dưới 100 năm mà bạn có thể đến tham quan.

Ngay trong nội ô thành phố là ngôi nhà của công tử Mỹ Tho (Bạch công tử). Ngôi nhà được xây theo kiến trúc phương Tây của những gia đình giàu có đầu thế kỷ 20 hiện vẫn còn nguyên vẹn và mở cửa đón du khách mỗi ngày.

Gần đó là nhà thờ Chánh tòa Mỹ Tho và tòa Tổng giám mục Giáo phận Mỹ Tho được xây dựng từ năm 1906 với vẻ đẹp cổ kính, lộng lẫy.

Ngôi nhà của công tử Mỹ Tho - Ảnh: QUÂN NAM

Ngôi nhà của công tử Mỹ Tho - Ảnh: QUÂN NAM

Ngoài ra, bạn cũng có thể đến viếng chùa Vĩnh Tràng, chùa Bửu Lâm, Bảo tàng Tiền Giang hoặc tham quan trại rắn Đồng Tâm.

Ghé Mỹ Tho, bạn không nên bỏ qua 2 món đặc sản nơi này: hủ tiếu và nước mía. Khắp các con đường ở thành phố đều có quán hủ tiếu, mà quán nào cũng ngon. Còn nước mía thì bạn sẽ ngạc nhiên với các loại topping ăn kèm: mít, rau câu, dừa, đậu phộng… hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị thơm ngon rất lạ.

Ăn xong một tô hủ tiếu xương, rồi uống thêm một ly nước mía Mỹ Tho - Ảnh: QUÂN NAM

Ăn xong một tô hủ tiếu xương, rồi uống thêm một ly nước mía Mỹ Tho - Ảnh: QUÂN NAM

Cách thành phố Mỹ Tho khoảng 30km là vùng chuyên canh khóm Tân Phước - vị ngọt từ vùng đất phèn. Ở đây có 16.000 héc ta trồng khóm, bạn sẽ được thưởng thức những quả khóm chín vàng, quả nào cũng to dài và ngon ngọt.

Ngoài ra bạn cũng có thể dừng xe bên đường xem người dân gọt vỏ, làm mứt khóm, kẹo khóm ngay trước cửa nhà. Mùi khói củi xen lẫn mùi thơm ngào ngạt thật khác biệt...

Rẽ trái đi Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng

Ngắm cầu Rạch Miễu trong buổi chiều tà - Ảnh: QUÂN NAM

Ngắm cầu Rạch Miễu trong buổi chiều tà - Ảnh: QUÂN NAM

Từ thành phố Mỹ Tho chỉ qua bên kia cầu Rạch Miễu là bạn đã đến Bến Tre. Từ trên cầu Rạch Miễu, bạn đã thấy một rừng dừa ngút ngàn nằm giữa những kênh rạch chằng chịt.

Bến Tre có đất đai màu mỡ do nhận phù sa từ 4 con sông lớn là sông Tiền, Cổ Chiên, Ba Lai và Hàm Luông nên cây trái tươi tốt quanh năm.

Vườn dừa soi bóng - Ảnh: QUÂN NAM

Vườn dừa soi bóng - Ảnh: QUÂN NAM

Nơi có nhiều loại trái cây ngon nổi tiếng của Bến Tre là Cái Mơn (huyện Chợ Lách) - là vựa trái cây lớn của cả nước. Chủ đạo ở Cái Mơn là những loại trái cây có múi như sầu riêng, măng cụt, mít, bòn bon.

Không chỉ được ăn trái cây tại chỗ, du khách còn có thể mua các loại giống cây tại đây, từ cây ăn trái tới cây kiểng, vì Cái Mơn là nơi cung cấp giống cây trồng cho nhiều vùng trên cả nước.

Nếu như Bến Tre là xứ dừa êm đềm, Trà Vinh lại mang nét văn hóa Khmer với nhiều sắc màu độc đáo. Ngay thành phố Trà Vinh là ao Bà Om, còn gọi ao Vuông, bao bọc xung quanh là rừng cây trăm tuổi xanh mát.

Được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1994, nơi đây trở thành địa điểm check-in với những khung cảnh thơ mộng.

Ao Bà Om với những cây cổ thụ to lớn bao quanh - Ảnh: QUÂN NAM

Ao Bà Om với những cây cổ thụ to lớn bao quanh - Ảnh: QUÂN NAM

Về Sóc Trăng nhớ ăn tô bún nước lèo - Ảnh: QUÂN NAM

Về Sóc Trăng nhớ ăn tô bún nước lèo - Ảnh: QUÂN NAM

Ngoài ao Bà Om, bạn trẻ có thể ghé thăm chùa Âng, ngôi chùa cổ kính mang nhiều hoài niệm, lưu giữ những giá trị văn hóa của đồng bào Khmer. Ra khỏi thành phố, bạn có thể ghé thăm chùa Vàm Ray (xã Hàm Thuận, huyện Trà Cú) với tượng Phật nằm 54m.

Bạn cũng đừng quên dạo vườn trái cây ở cù lao Tân Quy (huyện Cầu Kè) giữa con sông Hậu hiền hòa. Cù lao nổi tiếng với các loại trái cây như nhãn xuồng cơm vàng, mít, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt… Bạn sẽ ngồi đò từ vàm Bến Đình đến cù lao, tận hưởng màu xanh sông nước và không khí mát lành, cùng các điểm du lịch miệt vườn thân thiện.

Về Sóc Trăng, chúng ta có thể hòa mình vào thiên nhiên, thăm các vườn cây trái ở cồn Phong Nẫm (xã Phong Nẫm) và cồn Mỹ Phước (xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách). Tại đây, khung cảnh vườn trái chín với những loại trái cây như mít nghệ, nhãn tím, chôm chôm, măng cụt… cùng hình thức đạp xe tham quan vườn sẽ mang lại trải nghiệm mới lạ, nhẹ nhàng.

Nếu có nhiều thời gian, bạn hãy đến với chợ nổi Ngã Năm, thuê một chiếc ghe chạy quanh năm ngả để mua các loại trái cây người dân chở đi bán và thưởng thức một tô bún nước lèo.

Quẹo phải qua Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang

"Vĩnh Long có bưởi Bình Minh/Cam quýt Tam Bình, đồng lúa Vũng Liêm". Miền đất hiền hòa Vĩnh Long từ lâu đã nổi tiếng với nhiều loại trái cây thơm ngon. Ngoài những địa danh quen thuộc, bạn có thể trải nghiệm du lịch cù lao An Bình ở huyện Long Hồ chỉ cách thành phố Vĩnh Long khoảng 15 phút qua phà An Bình.

Với dòng Cổ Chiên và Hàm Luông chảy quanh, thiên nhiên khí hậu đã ưu ái cho cù lao An Bình không khí mát mẻ cùng những sản vật cây trái như chôm chôm, dâu da, măng cụt, nhãn, mít...

Một homestay ở cù lao An Bình, Vĩnh Long - Ảnh: QUÂN NAM

Một homestay ở cù lao An Bình, Vĩnh Long - Ảnh: QUÂN NAM

Du khách, nhất là những nhóm bạn, gia đình trẻ, sẽ thích thú khi nhìn những hàng mít tố nữ, dâu da trĩu quả. Ngoài ra, mứt chôm chôm cũng là món ăn chơi và mua làm quà thú vị nơi đây. Các nhà vườn du lịch nơi đây có phục vụ ăn uống từ các món gà, cá, ếch, tát mương bắt cá, lều võng… như vườn trái cây Tư Hiền (ấp An Thới), vườn mận Bé Sáu (ấp An Thành).

Đặc biệt, cù lao An Bình cũng có những nơi lưu trú với phong cách hiện đại, có hồ bơi mini, du khách vừa có những trải nghiệm miệt vườn vừa tận hưởng không gian nghỉ ngơi hiện đại, sang chảnh.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê ở Sa Đéc - Ảnh: QUÂN NAM

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê ở Sa Đéc - Ảnh: QUÂN NAM

Thành phố Sa Đéc của Đồng Tháp vừa quen vừa lạ. Với người ưa du ngoạn, đặc biệt trong mùa trái cây, bạn có thể chọn lưu trú tại các homestay xinh xắn và thong thả ghé thăm các vườn. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê với câu chuyện tình nổi tiếng trong tiểu thuyết "Người tình", bạn có thể ghé thăm, nghe nhịp chân mình chậm lại với rêu phong thời gian.

Ngoài ra, khu ẩm thực làng bột Sa Đéc mở cửa từ 8h sáng, với hàng chục món bánh dân dã như bánh tằm bì, bánh bò, bánh đúc và trải nghiệm nghề làm bánh truyền thống. Loanh quanh Sa Đéc buổi sáng, bạn nhớ thưởng thức một tô hủ tiếu Sa Đéc với nước dùng thanh trong, hầm từ xương ống, tôm khô…

Cánh đồng lúa Châu Đốc nhìn từ núi Sam - Ảnh: QUÂN NAM

Cánh đồng lúa Châu Đốc nhìn từ núi Sam - Ảnh: QUÂN NAM

Ở An Giang, những loại trái cây nổi tiếng là xoài (xoài ba màu, cát Hòa Lộc, xoài keo), sầu riêng, nhãn… tập trung ở Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Tân Châu…

Nằm ở ngã ba sông, Châu Đốc là thành phố sung túc và là địa điểm du lịch nổi tiếng. Đến đây, du khách đừng quên ghé lại khu danh thắng núi Sam, với Miếu Bà Chúa Xứ dưới chân núi, lăng Thoại Ngọc Hầu - danh thần có công khai phá vùng đất An Giang.

Để ngắm cảnh Châu Đốc từ trên cao, bạn nhớ theo đường lộ lên đỉnh núi Sam. Đứng nhìn toàn cảnh thành phố Châu Đốc khi hoàng hôn dần đổ bóng, chiêm nghiệm về những chặng cũ mới của cuộc đời là một trải nghiệm khó quên.

Thủ phủ miền Tây: Cần Thơ

Chợ đêm ở bến Ninh Kiều, Cần Thơ - Ảnh: QUÂN NAM

Chợ đêm ở bến Ninh Kiều, Cần Thơ - Ảnh: QUÂN NAM

Từ cả hai hướng, bạn đều có thể quay về thành phố Cần Thơ - thủ phủ của miền Tây.

Ban đêm nơi Tây Đô, bạn có thể dạo quanh những con đường phố thị không quá đông đúc của thành phố Cần Thơ, hoặc thăm thú chợ đêm với khu ẩm thực đường phố cùng những món ăn như lẩu mắm, hải sản, các loại chè, hoặc mua sắm các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

Nơi đây cũng có các quán ăn phong cách Tây Âu, bạn có thể ngồi nhâm nhi ly rượu vang, nhìn ra con đường ven bến sông dập dìu khách vãng lai.

Có tuổi đời 150 năm, nhà cổ Bình Thủy (đường Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Cần Thơ) mở cửa đón khách từ 8h sáng đến 18h (nghỉ trưa 2 tiếng). Đây là di sản thuộc sở hữu của gia tộc họ Dương - gia tộc bén duyên với vùng đất này từ cuối thế kỷ 18.

Khách nước ngoài tham quan nhà cổ Bình Thủy, Cần Thơ - Ảnh: QUÂN NAM

Khách nước ngoài tham quan nhà cổ Bình Thủy, Cần Thơ - Ảnh: QUÂN NAM

Từ ngôi nhà gỗ, nhà cổ Bình Thủy sau này được người con út Dương Chấn Kỳ xây dựng lại. Ngôi nhà hài hòa kiến trúc Đông Tây, với những đường nét, vẻ đẹp được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Đây là điểm tham quan bạn nên ghé đến nếu đến Cần Thơ, bởi tự bản thân ngôi nhà cùng câu chuyện xây dựng kỳ công cùng kiến trúc 5 gian, họa tiết đề cao tính thẩm mỹ, cùng giai thoại về gia tộc thịnh vượng… có sức hấp dẫn rất riêng.

Những ngày này, Cần Thơ còn níu chân du khách bởi bạt ngàn vườn trái cây cùng khung cảnh tham quan, hái trái cây thưởng thức tại vườn. Một trong những nơi bạn có thể trải nghiệm du lịch miệt vườn là cồn Sơn, một cù lao giữa dòng sông Hậu. Khai thác du lịch từ lâu, nơi này đề cao tính trải nghiệm. Du khách thưởng thức trái cây, ghé các hộ du lịch khác để thử làm bánh, tham quan bè cá, cảm nhận nếp sinh hoạt chân quê, hồn hậu.

Cảnh yên bình ở cồn Sơn, Cần Thơ - Ảnh: QUÂN NAM

Cảnh yên bình ở cồn Sơn, Cần Thơ - Ảnh: QUÂN NAM

Tan chảy với những con đường rợp hoa ở miền TâyTan chảy với những con đường rợp hoa ở miền Tây

Chuyện trồng loại cây xanh nào ở đô thị tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận của bạn đọc. Không phải mít, xoài như Hải Phòng, Quảng Ninh, nhiều tỉnh xứ cây trái miền Tây lại chọn trồng hoa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên