02/02/2020 11:38 GMT+7

Tặng nhau chiếc khẩu trang

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Ba ngày trước, giữa lúc khẩu trang bắt đầu khan hiếm, giá tăng cao, chị Nguyễn Thị Hương - một tiểu thương ở Hà Nội - quyết định bỏ ra 50 triệu đồng, nhờ mối quen mua 1.000 hộp khẩu trang về bán lại giá gốc.

Rất nhiều người đăng ký mua. Chỉ tiếc rằng tình hình cung ứng khẩu trang không suôn sẻ do cầu vượt cung nên chưa thể đáp ứng được theo yêu cầu của người mua. "Điện thoại réo liên tục, nhưng mình dành sức để khuyến khích mọi người về ý thức phòng bệnh, tránh bụi và cũng là thực hành một thói quen tốt, nên có mệt một chút cũng không sao" - chị Hương chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Giữa lúc nhiều nơi tăng giá khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư phòng dịch vô tội vạ thì vẫn đang có những người "hâm" như chị Hương. Nhóm của anh Q. là một ví dụ, khi họ góp tới trên 1 tỉ đồng, mua 1 triệu khẩu trang, vài ngày nữa là hàng ngàn chai nước rửa tay khô để tặng miễn phí.

Ban đầu, họ tặng cho người nhà bệnh nhân ở các bệnh viện khu vực TP.HCM, từ ngày 30 và 31-1 họ tặng ở khu vực Hà Nội và đến ngày 1-2 nhóm tặng khẩu trang cho cả nhân viên y tế. "Chúng tôi sẽ ưu tiên các bệnh viện trước, kế đến là các khu đông dân cư, trường học" - anh Q. nói.

Sự "chi viện" trong mùa dịch như nhóm anh Q. đã làm là rất quý đối với bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu - giám đốc Bệnh viện ĐH Y Hà Nội - đã gọi đây là "hành động đẹp". Đã có rất nhiều hành động đẹp như thế trong những ngày ai ai cũng lo dịch, khẩu trang thành của quý.

Có nhà thuốc bỏ ra hàng chục ngàn khẩu trang để tặng. Có nhóm bạn trẻ bỏ tiền túi mua khẩu trang, chia nhau ra 3 địa điểm ở Hà Nội để tặng khẩu trang 3 lớp miễn phí.

Tại TP.HCM, rất nhiều khẩu trang đã được chuyển tặng những người có nhu cầu. Còn ngay tại chợ thuốc Hapulico ở Hà Nội, hôm 31-1 là ngày cao điểm về giá khẩu trang nhưng đã có một cửa hàng quyết định bán đúng giá.

Với những người này, không phải là họ không nhìn thấy lợi ích. Có 1 triệu khẩu trang, nếu bán theo "giá thị trường", ít nhất nhóm anh Q. có thể thu lời kha khá. Nhưng họ không làm vậy mà còn dành công sức để đưa khẩu trang đến tay người cần dùng, 5 chiếc điện thoại thường xuyên bị "cháy máy" vì... khẩu trang.

Với chị Hương là đã dành số thời gian rất ít ỏi của một người kinh doanh cho một công việc bận rộn mà không có lời, có khi còn bị mắng vì khẩu trang không về đúng thời gian như đã hẹn.

Có thể rồi mọi người sẽ quên câu chuyện chiếc khẩu trang nhỏ, bởi chỉ ít ngày nữa, khả năng cung ứng được cải thiện, giá khẩu trang lại về như cũ. Có thể ai đó đang kiếm lợi khủng từ những chiếc khẩu trang. Những lo lắng do dịch bệnh đang ảnh hưởng cuộc sống của từng người, từng nhà và cả xã hội đang hiển hiện khắp nơi và chưa biết khi nào mới chấm dứt.

Nhưng chắc chắn câu chuyện và hình ảnh tặng nhau chiếc khẩu trang đang xoa dịu đi những khó khăn, căng thẳng của cộng đồng trong mùa dịch. Đó cũng là mồi lửa thổi bùng lên nhiều hành động đẹp để cùng chung tay chống dịch. Bởi phòng chống dịch lúc này, điều quan trọng nhất là đồng tâm, đồng lòng.

Rút ngay giấy phép hiệu thuốc tăng giá khẩu trang mà không cần thanh tra Rút ngay giấy phép hiệu thuốc tăng giá khẩu trang mà không cần thanh tra

TTO - Trong cuộc họp trực tuyến sáng nay 1-2 với các địa phương về phòng chống dịch, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu rút ngay giấy phép nếu hiệu thuốc tăng giá khẩu trang.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên