
Ba mẹ cùng dự lễ tốt nghiệp đáng nhớ của con trai Nguyễn Minh Nhật - Ảnh: NVCC
Nhật nói đó là dấu mốc đặc biệt và bạn chọn ca khúc Nếu một mai tôi bay lên trời như lời tự nhắc nhở và động viên mình phải tiếp tục tin vào bản thân trên chặng đường phía trước.
Tuổi thơ ngồi trước cửa chờ ba mẹ về
Lúc Nhật còn nhỏ, mẹ phải thường xuyên vào bệnh viện điều trị. Gia đình ở đảo Nhơn Lý nên mỗi lần ba đưa mẹ vào Quy Nhơn (tỉnh Bình Định cũ) chạy thận, cậu bé Nhật được gửi nhờ nhà người quen hoặc ở nhà một mình tự lo.
Không có điện thoại để gọi, cậu bé chỉ biết ngồi trước cửa chờ tiếng bước chân quen thuộc. Có hôm đến 21h ba mẹ mới về, Nhật mới thở phào nhẹ nhõm. Càng lớn, Nhật càng hiểu những nhọc nhằn của mẹ. Ngoài học, Nhật tranh thủ thời điểm phù hợp nhận lời đi hát để có thêm chút ít phụ gia đình.
Cuối năm 2018 khi cùng Nhật vào TP.HCM thi The Voice Kids lần thứ 2, mẹ phát hiện bệnh biến chứng, phải phẫu thuật.
Sức khỏe mẹ yếu hẳn, không thể tự đi lại, buộc ba phải nghỉ dạy vào TP.HCM chăm vợ, chuyển sang chạy xe công nghệ để lo cho cả nhà.
“Mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc bởi vì tôi và gia đình. Với mẹ, tôi là nguồn động lực sống lớn nhất và quý giá nhất. Tôi khâm phục nhất ở mẹ sự mạnh mẽ, kiên cường và chưa bao giờ bỏ cuộc”, Nhật nói.
Biến cố ập đến khi sau COVID-19 ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nhật đi khám tổng quát và phát hiện mình mắc căn bệnh hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn. Đã có lúc bạn tự hỏi chính mình: "Tương lai của mình sẽ ra sao?”.
Gắng học, tham gia hoạt động, xây kênh TikTok bởi Nhật không muốn căn bệnh hay hoàn cảnh quyết định cuộc đời mình vì “không thể biết trước ngày mai như thế nào nên hãy sống thật tốt, thật hết mình cho giây phút hiện tại".
Nguyễn Minh Nhật phát biểu trong lễ tốt nghiệp tại Trường đại học Văn Lang - Video: VLU
22 năm chờ ngày nhìn con tốt nghiệp, mẹ vỡ òa hạnh phúc
Nguyễn Minh Nhật được chọn đại diện các tân sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Mỗi tân khoa chỉ có một phụ huynh được vào hội trường, Nhật và ba đều mong mẹ có thể dự vì đó là khoảnh khắc bà đã chờ suốt 22 năm để được tận mắt chứng kiến con trai tốt nghiệp.
May mắn là mẹ đủ sức khỏe để có mặt, chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt ấy. “Tôi rất xúc động nhưng đã cố gắng hoàn thành bài phát biểu trọn vẹn nhất có thể. Tôi biết ba mẹ cũng xúc động khi nhìn thấy tôi ở đó, đặc biệt là mẹ bởi đã hoàn thành ước mơ được nhìn thấy tôi trưởng thành, mạnh mẽ và chững chạc hơn qua từng năm tháng”, Nhật chia sẻ.

Nguyễn Minh Nhật - tân cử nhân khóa 28 ngành thiết kế đồ họa Trường đại học Văn Lang, tốt nghiệp loại giỏi - Ảnh: NVCC
Bà Trần Thị Đức (mẹ Nhật) kể lúc mình bước vào hội trường, hai cha con không khỏi lo lắng, còn Nhật liên tục nhắn hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có mệt không?”.
“Nhìn thấy con trai tốt nghiệp đại học là ước mơ lớn nhất cuộc đời tôi. Nhìn thấy con ra trường, mọi mệt nhọc đều tan biến. Ngồi bên dưới nghe từng lời con nói, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống vì hạnh phúc”, bà Đức xúc động.
Điều bà chờ đợi suốt 22 năm đã trở thành hiện thực. Ngồi phía dưới, bà đưa điện thoại lên, cố gắng giữa chắc để ghi lại khoảnh khắc con trai trên sân khấu, lắng nghe thật kỹ từng lời con chia sẻ.
"Sự sống của mình có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Mỗi sáng thức dậy còn bình an, được nhìn thấy chồng con bên cạnh với mình đã là may mắn và biết ơn, chỉ mong được sống thêm từng ngày để nhìn con lớn lên, trưởng thành hơn nữa", bà Đức tâm sự.
Đồ án xếp loại xuất sắc, theo đuổi hai tình yêu nghệ thuật
Đồ án tốt nghiệp “Hệ thống đồ họa sự kiện kỷ niệm 70 năm Nhạc viện TP.HCM” đạt 9 điểm của Minh Nhật được đánh giá là đề tài khó, đòi hỏi xử lý đồng bộ nhiều hạng mục cho một sự kiện quy mô lớn. Nhật cho biết đã phải liên tục thử nghiệm, điều chỉnh với sự động viên của thầy cô, bạn bè và gia đình.
Bên cạnh thiết kế đồ họa, Nhật vẫn dành nhiều tình yêu cho ca hát. Chia sẻ về chặng đường sắp tới, bạn cho biết sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc và phát triển công việc chuyên ngành để hoàn thiện bản thân.
“Học là hành trình cả đời. Hai lĩnh vực này đều gắn với nghệ thuật, giúp tôi được sống với tình yêu cái đẹp và thỏa mãn niềm đam mê của mình”, Nhật chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận