
Nguyễn Tiến Dũng, chàng trai 18 tuổi hoàn thành hành trình đạp xe xuyên Việt dài 1.870km trong 14 ngày - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Nguyễn Tiến Dũng cho biết ý tưởng chuyến đi xuyên Việt đã nhen nhóm từ năm lớp 9. Đến lớp 10, tình yêu quê hương đất nước trong cậu học sinh vùng cao Tuyên Quang thêm lớn dần qua những chiếc áo tự thiết kế in hình bản đồ và lịch sử Việt Nam. Đến lớp 11, Dũng bắt đầu lập kế hoạch bài bản.
3 ngày sau khi kết thúc môn thi cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT, chàng trai 18 tuổi rời Tuyên Quang xuống Hà Nội, lên tàu hỏa vào Nam để bắt đầu cho hành trình trải nghiệm đã lên kế hoạch. Ngày 20-6, từ Gò Vấp (TP.HCM), hành trình đạp xe 1.870km xuyên Việt của bạn chính thức bắt đầu.
Xuyên Việt 1.870km và hành trình thử thách ý chí
Mục tiêu của Dũng rất đơn giản nhưng quyết liệt: “Ở tuổi 18, mình muốn phải làm được điều gì đó để tạo một dấu mốc đáng nhớ. Cùng với đó, mơ ước được ngắm nhìn đất nước bằng chính đôi chân của mình đã khiến mình thực hiện chuyến thử sức này”.

Bản đồ hành trình ghi lại những cung đường và điểm đến mà chàng trai 18 tuổi ở Tuyên Quang đã đi qua trong 14 ngày đạp xe xuyên Việt - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Dù đã chuẩn bị thể lực, dụng cụ sửa xe và tâm lý, nhưng thực tế khắc nghiệt vẫn liên tục thử thách bản lĩnh của chàng trai trẻ. Dũng vốn có tiền sử bị tràn dịch khớp gối, mối lo lớn nhất là vết thương cũ tái phát. Chưa dừng lại ở đó, cái nắng chói chang khiến Dũng bị chảy máu mũi liên tục 5 - 6 lần mỗi ngày.
Ngay ngày thứ hai, khi di chuyển từ Vũng Tàu lên Lâm Đồng, Dũng rơi vào tình trạng tụt huyết áp vì đi suốt 30km đường vắng không quán nước. Cậu vượt qua nhờ miếng lương khô còn sót lại và may mắn gặp một người bán kem dạo đi qua.
Càng về sau, thử thách đối với chàng trai trẻ càng chồng chất. Những buổi sáng xuất phát từ 4h trong mịt mùng sương tối, sự cố hỏng săm xe ngay dưới chân đèo Hải Vân, hay những đêm không tìm được nhà nghỉ phải ghé vào trụ sở công an nhờ hỗ trợ...
Đỉnh điểm là khi đến Thanh Hóa, nhận tin bão sắp đổ bộ, Dũng đã đạp liền 3 chặng nước rút, mỗi ngày đi 145 - 160km để hoàn thành gần 500km chỉ trong 3 ngày.
Nhắc về những giây phút mệt mỏi nhất trên đường, Dũng nhớ lại: "Có những lúc toàn thân đau nhức, đường vắng ngắt, mình tự xốc lại tinh thần bằng câu nói quen thuộc: Cố thêm một chút, mệt thì nghỉ, nhất định không được bỏ cuộc".

Một số khoảnh khắc đáng nhớ của Dũng trên hành trình xuyên Việt 1.870km - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tình người ấm áp trên dặm dài đất nước
Điều giúp Dũng vượt qua hàng ngàn cây số chính là tình người ấm áp trải dài dọc các tỉnh thành. Trải nghiệm xúc động nhất với Dũng là những lần được người lạ đối xử như người thân trong gia đình.
Cậu nhớ mãi chú Hùng, chủ một quán cơm bình dân. Khi Dũng tạt vào định mua cơm tối, gia đình chú đã nhất quyết mời cậu vào ăn chung mâm cơm ấm cúng, rồi bổ thêm quả dưa hấu, xách theo chai nước dặn cậu mang đi đường. Hay những bác xe ôm xa lạ đã lặng lẽ chạy xe máy đồng hành cùng Dũng suốt 30km đường vắng để hỗ trợ, những cô bán nước tặng từng chai nước mát...

Trong một lần dừng chân, Dũng được gia đình ông Hùng mời ăn cơm, tiếp thêm nước và động viên trước khi tiếp tục hành trình - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đằng sau mỗi vòng quay bánh xe của Dũng luôn có điểm tựa vững chắc từ gia đình. Bố Nguyễn Văn Vụ (49 tuổi) và mẹ Nguyễn Thị Hằng (48 tuổi) dù lo sốt ruột nhưng vẫn ủng hộ tinh thần cho con trai. Cứ sau khoảng 1 - 2 giờ đạp xe, Dũng lại gọi điện về nhà một lần để bố mẹ yên tâm.
Nhắc về chặng đường thử thách bản lĩnh của con trai, bà Nguyễn Thị Hằng xúc động: "Nhìn con đi đường dài một mình, bị nắng cháy, xước xát cơ thể, làm cha làm mẹ thật xót. Nhưng thấy con quyết tâm và trưởng thành từng ngày, gia đình cổ vũ, làm hậu phương vững chắc cho con hoàn thành mơ ước".
Khép lại hành trình 14 ngày tại Hà Nội (rút ngắn so với dự định 28 ngày từ Cà Mau đến Hà Giang để kịp về làm thủ tục nhập học tại Trường đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị - UTM), Dũng mang về kho tàng bài học vô giá.

Qua chuyến đi, chàng trai tuổi 18 gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng: "Hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn và bắt đầu hành trình bằng những gì mình đang có. Việc chứng kiến cảnh đẹp thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử dân tộc và cảm nhận tình thương của đồng bào sẽ giúp mỗi người thêm yêu quê hương và trưởng thành hơn mỗi ngày".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận