04/07/2010 12:11 GMT+7

Tăm tre "nhân đạo" lại lừa thí sinh

TRẦN TRƯỜNG GIANG
TRẦN TRƯỜNG GIANG

TTO - Sáng 3-7, sau khi kết thúc thời gian chỉnh sửa giấy báo dự thi, tại các hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Kinh tế - Luật (quận Thủ Đức, TPHCM)… xuất hiện một đội gần 20 người xưng là tình nguyện viên một trung tâm tăm tre hội người mù (trên bao tăm không rõ cơ sở sản xuất) đi bán quyên góp từ thiện.

Nhóm người này khi đi bán từ thiện không có mang trang phục của trung tâm, không có giấy giới thiệu… Đợi thí sinh vừa ra khỏi cổng là các "tình nguyện viên" này sà tới giúi ngay gói tăm vào tay thí sinh, bắt ký tên vào tờ danh sách đã có tên nhiều người ủng hộ từ 10.000-100.000 đồng.

1l6EWa7Q.jpgPhóng to

Một "tình nguyện viên" tăm tre (trái) đang nhận tiền "quyên góp" sau khi giới thiệu chương trình từ thiện cho một thí sinh trước Trường ĐH SPKT TP.HCM sáng 3-7 - Ảnh: TRẦN TRƯỜNG GIANG

Sau khi nghe giới thiệu là làm việc thiện, giúp cho những người bị mù được mổ mắt, nhiều sĩ tử đã móc hầu bao ủng hộ, có thí sinh ủng hộ 50.000-100.000 đồng.

Thí sinh Lê Văn Thắng (Bình Phước) bức xúc: “Mình đã không có tiền mà họ cứ bắt lấy gói tăm, tưởng được tặng miễn phí, ai ngờ họ bảo đã nhận tăm rồi thì phải đóng góp một ít tiền cho trung tâm chứ, mình còn 20.000 đành phải đưa nốt để họ cho đi”.

Tình trạng quyên góp "nhân đạo lừa” này được báo chí phản ánh nhiều trong các kỳ tuyển sinh trước, nhưng đến bây giờ hình thức này vẫn lừa được hằng trăm thí sinh chỉ sau vài lời giới thiệu.

TRẦN TRƯỜNG GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất