23/09/2018 10:19 GMT+7

Tạm giữ chủ nhà trọ Hiệp 'khùng' vụ 2 thi thể chết cháy ở Đê La Thành

L.ANH - V.TUẤN
L.ANH - V.TUẤN

TTO - Hai thi thể chết cháy tìm thấy ở dãy nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi là Hiệp “khùng”) có thể là bà Hà Thị Lành và ông Tạ Văn Tính, hai vợ chồng đưa con nhỏ sinh non và viêm phổi xuống điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Tạm giữ chủ nhà trọ Hiệp khùng vụ 2 thi thể chết cháy ở Đê La Thành - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hường với túi giấy tờ đã bị cháy sém trong vụ cháy nhà trọ của ông Hiệp. Hiện bà Hường đã chuyển vào ở tại khu nhà lưu trú của Bệnh viện Nhi T.Ư - Ảnh: L.ANH

Bốn ngày sau vụ cháy ở khu nhà trọ cổng Bệnh viện Nhi T.Ư và dãy cửa hàng mặt đường Đê La Thành (Hà Nội), đến ngày 22-9 cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa khu nhà cháy vì vừa tìm thấy hai thi thể. 

Bác sĩ Đỗ Mạnh Hùng (Bệnh viện Nhi T.Ư) cho rằng gần như 90% khả năng đây là cha mẹ của bệnh nhi đang điều trị tại khoa điều trị tích cực, chỉ còn chờ xét nghiệm ADN để xác nhận chính thức.

Con nằm viện, nhà bị lũ quét

"Khoa điều trị tích cực có một bệnh nhi sinh non hơn 4 tháng tuổi, bị thiểu sản phổi, bốn ngày nay không thấy người nhà vào thăm. Chúng tôi liên lạc với người thân nhưng điện thoại tắt máy. 

Ngày 21-9, khi có tin tìm thấy thi thể tại khu vực nhà trọ, chúng tôi đã ngờ ngợ. Phía gia đình đã đến Công an P.Ngọc Khánh, Hà Nội và xác nhận chiếc vòng tìm thấy ở thi thể cháy đen là vòng người thân cháu bé đeo" - bác sĩ Hùng ngậm ngùi chia sẻ.

Hai nạn nhân này, theo như phỏng đoán thông qua tư trang trên người, là bà Hà Thị Lành và ông Tạ Văn Tính, cùng 41 tuổi, ngụ ở Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

Ông Hà Văn Nhân, anh trai bà Lành, phải ngưng mất mấy phút mới nén nổi xúc động, kể rõ là cháu bé sinh non, phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt Trì từ tháng 5 đến nay.

"Hai vợ chồng em tôi đi chăm con phải bỏ không nhà cửa. Đợt lũ tháng 7 vừa rồi nhà bị ngập, em tôi cũng không biết để cứu nên đồ đạc trong nhà hỏng hết. Trước khi đưa con xuống Bệnh viện Nhi T.Ư, các em đã phải vay tiền họ hàng. Giờ em tôi mất, nhà còn đứa con lớn học lớp 9, con bé nằm viện, chẳng biết rồi sẽ sống ra sao" - ông Nhân than thở.

Theo bác sĩ Hùng, hiện cháu bé đang được các bác sĩ, điều dưỡng khoa điều trị tích cực chăm sóc chu đáo.

Điều kiện sống ở khu nhà trọ quá kém

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi T.Ư, sau khi tìm thấy hai thi thể bị cháy tại khu nhà trọ của ông Hiệp, cơ quan công an đã tạm giữ chủ nhà trọ để làm rõ. 

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như trách nhiệm gây ra vụ việc. Trong khi đó cũng đã có những phàn nàn về điều kiện sống ở khu nhà trọ của ông Hiệp.

Bà Nguyễn Thị Hường - ngụ ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - đưa con gái nuôi điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư đã ba năm qua. 

Bà kể thường ở phòng chung 5-8 người, giá 15.000 đồng/người, nhưng ông Hiệp thu 2 mẹ con mức 20.000 đồng/đêm. Mỗi lần mẹ con bà ra Hà Nội, bà nộp tiền trước cho chủ nhà và cuối mỗi đợt trọ sẽ tính toán chi phí.

"Do nhà cũ, các vách ngăn đều bằng cót ép nên khi cháy lan rất nhanh. Lúc phát hiện đám khói lớn, tôi vội bế con chạy ra ngoài, đặt con nằm một chỗ rồi chỉ kịp chạy trở lại lấy chiếc xe đẩy cháu và túi giấy tờ tùy thân. 

Lửa đã bùng lên rất nhanh, túi thuốc mới mua cho con, thuốc của mẹ gần 4 triệu và quần áo bị cháy hết. Điện thoại cũ và kính mắt của tôi cũng bị cháy" - bà Hường thuật lại.

Anh Lê Hồng Phong (ở Thanh Hóa), cũng từng ở phòng trọ 15.000 đồng và sau này chuyển sang phòng riêng giá 50.000 đồng/ngày, cho hay mức giá này phù hợp với những người nghèo có con đi bệnh viện quanh năm như anh. Nhưng điều kiện sống theo anh là tệ, không bằng so với các nhà trọ xung quanh.

Một đại diện của Bệnh viện Nhi T.Ư cũng tỏ ra bất bình với cách làm của ông Hiệp. Theo vị này, ông Hiệp kinh doanh khu trọ, thu lời lớn, không phải làm từ thiện. Riêng ở gần cổng bệnh viện, ông Hiệp có tới 4 khu nhà trọ. 

"Chưa có thông tin về số phòng trọ trong 4 khu trọ của ông Hiệp, nhưng chúng tôi đã nhiều lần cấm ông ta vào bệnh viện để chào mời người nhà bệnh nhân đến ở trọ. 

Khi xảy ra cháy, gia đình ông ấy cũng không có ai ở nhà. Việc phát hiện hai thi thể cho thấy ông ấy cũng không quản lý những người đến thuê trọ, đến mức người thuê trọ chết cháy bốn ngày mới phát hiện" - vị đại diện này phân tích.

Điểm cháy từ khu trọ của ông Hiệp

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác khám nghiệm hiện trường sơ bộ, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân cháy do chập điện. Điểm cháy xuất phát tại nhà ông Hiệp, cũng là hiện trường chính.

Ông Hiệp thuê lại 4 nhà của 2 chủ hộ khác để cho thuê trọ. Trong các nhà, mỗi tầng được ngăn thành nhiều phòng nhỏ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai vật hình hộp sọ nằm dưới hệ thống khung sắt và mái tôn bị sập đổ của tầng 2. Lực lượng chức năng tháo dỡ các kết cấu khung sắt, xác định là hai tử thi bị cháy đen không thể nhận dạng được.

Kết quả pháp y tử thi ban đầu nhận định hai nạn nhân gồm một nam và một nữ. Nguyên nhân tử vong là do ngạt khí CO2.

Những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

(TTXVN)

Hà Nội: cháy rụi một căn nhà trên đê La Thành Hà Nội: cháy rụi một căn nhà trên đê La Thành

TTO - Vào lúc 14g50 ngày 9-2 đã xảy ra vụ cháy lớn và chỉ trong vòng 15 phút lửa đã thiêu rụi căn nhà 899 Đê La Thành, Hà Nội. Hai vợ chồng chủ nhà đang ngủ trên tầng 2 không xuống được tầng 1, phải trèo qua nhà hàng xóm thoát thân.

L.ANH - V.TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên