
Người họa sĩ đối thoại với nhân vật Vũ Nương trong Thiếu phụ Nam Xương - Ản: LINH ĐOAN
Từ Mỹ trở về Việt Nam với một số công việc cá nhân, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc đã tranh thủ đến xem vở Người đàn bà thất lạc do bà viết nay khoác chiếc áo mới qua bàn tay đạo diễn trẻ Lê Thái Đăng.
Nguyễn Thị Minh Ngọc vui vì đạo diễn không bỏ rơi Thái hậu Dương Vân Nga
Lê Thái Đăng vốn xuất thân là sinh viên khoa kịch hát dân tộc Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Ra trường anh tham gia hoạt động nghệ thuật tự do, nay trở lại học đạo diễn như một cách nâng cao tay nghề.
Chọn kịch bản Người đàn bà thất lạc, Đăng có cơ hội đưa tình yêu nghệ thuật truyền thống của mình vào vở diễn mang nhiều tính chất thể nghiệm.
Người đàn bà thất lạc là câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ. Chồng là họa sĩ, vợ là nghệ sĩ đàn tranh tài năng. Trong khi vợ đoạt được giải thưởng, được mời lưu diễn thì người chồng vẫn đang căng thẳng, áp lực vì chưa tìm thấy được sự hoàn hảo ở những bức tranh mà anh chuẩn bị cho triển lãm sắp tới.
Anh bức bối, cáu gắt ngay cả khi vợ tận tình chăm sóc. Người vợ cảm thấy cô đơn, lạc lõng khi không nhận được sự quan tâm, chia sẻ của chồng và cô đã chọn rời đi.
Đến lúc này người chồng mới hoảng hốt đi tìm vợ. Trong cơn bấn loạn đó anh đã có những cuộc đối thoại với chính những người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử, trong nghệ thuật mà anh đang vẽ như Huyền Trân công chúa, Hồ Nguyệt Cô, nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Thái hậu Dương Vân Nga và Vũ Nương (Thiếu phụ Nam Xương) để đi tìm câu trả lời "Tại sao vợ lại bỏ ra đi trong khi chúng tôi đang rất hạnh phúc?".
Nghệ sĩ Mỹ Hằng thể hiện nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga trong vở Người đàn bà thất lạc - Video: LINH ĐOAN

Thái hậu Dương Vân Nga (Mỹ Hằng đóng) đau đớn khi cứ tới ngày giỗ vua Đinh người ta lại dùng gậy đánh vào tượng của bà để "trừng phạt" vì là bậc mẫu nghi thiên hạ mà không giữ tam tòng tứ đức, là hoàng hậu của hai vua - Ảnh: LINH ĐOAN
Sau đêm diễn, Lê Thái Đăng nói lời cảm ơn tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc đã cho phép anh dàn dựng tác phẩm của bà. Tối 5-8 cũng đúng sinh nhật Nguyễn Thị Minh Ngọc, bà bất ngờ khi Thái Đăng mừng sinh nhật của bà ngay trên sân khấu.
Bà xúc động chia sẻ: "Có nhiều sinh viên đã dàn dựng kịch bản Người đàn bà thất lạc, nhưng chưa ai chọn Thái hậu Dương Vân Nga, với bản dựng này tôi xúc động khi đạo diễn đã không bỏ rơi nhân vật này".
Bà Ngọc bày tỏ lòng biết ơn và tâm sự đây là tâm huyết của nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh. Riêng phần Thái hậu Dương Vân Nga là ông Cao Tự Thanh viết tặng bà.
Bà cũng rất vui khi gặp lại NSND Mỹ Hằng trong vai Thái hậu Dương Vân Nga, bởi Mỹ Hằng đã từng được bà Ngọc đưa sang Mỹ lưu diễn trong vở Người đàn thất lạc năm 2008.

Lê Thái Đăng tặng hoa cảm ơn tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc - Ảnh: LINH ĐOAN

Hồ Nguyệt Cô cay đắng khi bị Tiết Giao phụ tình, đoạt ngọc khiến cô mất đi công phu tu luyện ngàn năm - Ảnh: LINH ĐOAN
Nỗi niềm của những người đàn bà
Người đàn bà thất lạc ra đời đã hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn được nhiều sinh viên xin dàn dựng bởi kịch bản cho họ có nhiều điều để khai thác, thể hiện tài năng.
Người đàn bà thất lạc từng được bà Minh Ngọc đưa đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới. Năm 2008, vở đã có 12 suất diễn tại Mỹ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, giỏi nghề như Thành Lộc, Ngọc Đáng, Mỹ Hằng, Thục Hạnh, Leon Le, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng…
Với bản dựng tốt nghiệp tại Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Lê Thái Đăng đã đưa sự tươi mới, sức thanh xuân của người trẻ vào kịch bản. Thái Đăng xúc động nói anh lớn lên trong ngôi nhà có ngoại và mẹ là trụ cột, họ chính là cảm hứng rất lớn để anh tiếp cận và dàn dựng Người đàn bà thất lạc.
Vở của Đăng là sự phối hợp các loại hình nghệ thuật như cải lương, hát bội, múa, những làn điệu dân ca miền Trung…
Để đảm bảo đem đến cho người xem đúng chất của mỗi loại hình, anh đã mời các nghệ sĩ chuyên nghiệp ở từng bộ môn tham gia vở để người xem có cơ hội thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật trong một vở diễn.

Chàng họa sĩ đối thoại với nỗi niềm của Huyền Trân công chúa - Ảnh: LINH ĐOAN

Ở thời đại nào cũng vậy, phụ nữ luôn cần được trân trọng và sẻ chia để cảm nhận niềm hạnh phúc - Ảnh: LINH ĐOAN
Sau tất cả, Người đàn bà thất lạc vẫn đọng trong lòng người xem nỗi niềm về thân phận đàn bà. Ở thời đại nào cũng vậy, phụ nữ luôn cần được trân trọng và sẻ chia để họ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đúng nghĩa.
Người đàn bà thất lạc cũng vừa lên sàn tập Sân khấu kịch Hồng Vân để chuẩn bị tham gia Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025, dự kiến tổ chức tháng 11 tại Ninh Bình. Đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết ê kíp sẽ đổi tên vở rất gọn, là Lạc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận