28/02/2023 13:00 GMT+7

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 9: Lật xe, hôn mê 18 ngày và sự tái sinh kỳ diệu

Trở về nhà sau một ngày phụ việc cho người quen, chị Lê Thị Nhi (51 tuổi, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) lại tất bật quét sân, lau nhà, nấu cơm...

Không nói được sau tai nạn, chị Nhi giao tiếp bằng viết - Ảnh: Y.TR

Không nói được sau tai nạn, chị Nhi giao tiếp bằng viết - Ảnh: Y.TR

8h tối, chị mới có thời gian chia sẻ chuyện mình đã sống sót kỳ diệu ra sao sau vụ lật xe thảm khốc làm hai người chết, một người bị thương nặng cách đây 18 năm.

18 ngày hôn mê trước cõi chết

Di chứng từ vụ tai nạn khiến chị không còn khả năng nói chuyện như người bình thường. Từng dòng chữ chị "bút ký" với chúng tôi như những thước phim quay chậm về cuộc đời của người phụ nữ trở về từ cõi chết.

Hôm đó là tối 16-2-2005, chị đi lượm hạt điều trong rẫy về, vừa tắm rửa ăn cơm xong thì các em gọi. Trước đó, cả nhà đã bàn nhau sẽ đưa mẹ chị xuống Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tiếp tục chữa ung thư giai đoạn cuối. Mẹ chị đã yếu nhiều. Mấy chị em muốn đưa bà đi một lần vì còn nước còn tát...

"Trời xui đất khiến sao đó, tôi không định đi nhưng rồi cuối cùng lại đi. Lên xe có mẹ, tôi, em trai thứ tư và em gái út. Xe chạy chừng hai cây số thì bị lật!", chị nhớ lại.

"Mẹ và em gái tôi văng ra ngoài, mất tại chỗ. Còn tôi kẹt trong xe bất tỉnh, máu me đầy người. Sau đó tôi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy", chị kể.

Thật ra, những diễn biến sau đó được người nhà kể với chị, vì khi xe lật chị đã không còn biết gì nữa. Nhắc về vụ tai nạn, các em của chị vẫn còn ám ảnh.

Chị La Thị Thống, em dâu kế, nhớ lại: "Hôm đó mọi người định thuê xe 16 chỗ để ngồi cho rộng rãi nhưng không thuê được, chuyển qua thuê xe bốn chỗ. Vợ chồng tôi cũng định đi, nhưng bận bịu con nhỏ nên ở lại".

Theo lời chị, một hồi sau người em trai hớt hải quay về, nói mà như người mất hồn: "Tai nạn lật xe, chết hết rồi!". "Lúc đó chúng tôi như mất hồn, bán tín bán nghi, còn hỏi chết hết sao em còn ở đây. Rồi mọi người lật đật ra hiện trường...", chị Thống kể.

Chị Nhi hôn mê 18 ngày cận kề cái chết. Đến ngày thứ 19, thần chết... quay lưng bỏ đi. Chị tỉnh dậy, đau nhức khắp người, không nhấc chân tay lên được. Chị bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm, đa chấn thương...

"Lúc đó, tôi muốn nói chuyện nhưng nhận ra mình không nói được. Tai nạn đã làm ảnh hưởng đến thanh quản. Cảm giác nằm đó, vẫn nghe mà không nói được khiến tôi bực bội, buồn lắm", chị chia sẻ. Bệnh viện phải phẫu thuật lấy mảnh hộp sọ đem đi "nuôi" bảo quản một thời gian rồi "ráp" lại.

Thời gian chị nằm viện, người nhà giấu chuyện bi thương mẹ và em gái đã mất. Họ sợ chị bị sốc, ảnh hưởng quá trình điều trị. Rồi chị tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM để chữa trị liên quan đến hàm. Tuy nhiên, chị vẫn chưa thể cất tiếng nói bình thường trở lại, chỉ ú ớ vài từ đơn giản.

Chị Nhi vui sống bên gia đình dù di chứng tai nạn vẫn còn - Ảnh nhân vật cung cấp

Chị Nhi vui sống bên gia đình dù di chứng tai nạn vẫn còn - Ảnh nhân vật cung cấp

Vấp té và... hồi phục kỳ lạ

Gần bốn tháng điều trị ở TP.HCM, tình trạng của chị Nhi xem như "bó tay". Biến chứng của chấn thương khiến chị bị rò dịch não tủy, cộng thêm chân yếu không đi lại bình thường được. Chị cũng nghĩ mình chắc không thể sống nữa, đau đớn nhìn cơ thể "ốm như da bọc xương" dần kiệt quệ.

Nhưng cuộc đời luôn có điều kỳ diệu. Em dâu chị Nhi kể lại: "Một buổi trưa chị quờ quạng sao đó, vấp vào cái võng, phần trán đập xuống". Chị được đưa đi kiểm tra lại, sau đó kỳ lạ là chị như từ cõi chết trở về với sức khỏe dần hồi phục.

Cộng thêm sự tiếp sức của các con và em út trong nhà, chị cảm thấy "tự nhiên tràn đầy sức sống". "Tôi đi lại được, sau đó còn tự nấu ăn, làm việc nhà. Cả nhà ai cũng mừng. Một năm sau, tôi có thể chạy xe máy trở lại", chị kể.

Cũng trong thời gian này, với mong muốn có thể nói chuyện bình thường, chị xuống bệnh viện ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) điều trị ba tháng. Rồi cứ nghe ở đâu có cách chữa, chị lại "thử xem sao". Chị tâm sự: "Mọi người an ủi tôi sẽ phục hồi, sẽ nói được. Nhưng tới bây giờ vẫn vậy". Chị "bút ký" tâm sự với tôi.

Ngày chị Nhi bị nạn, con trai út sắp vào lớp 1, nay con đã 24 tuổi. Thời gian trôi nhanh nhưng ảnh hưởng của tai nạn vẫn còn mãi. Miệng chị hơi méo về một bên, chân đi khập khiễng, trên đầu vẫn còn sẹo từ đợt phẫu thuật. "Có ai nói tôi sống đâu, trăm người đi thăm tôi đều nói tôi sẽ chết. Tôi sống được như vậy là phước đức ba đời nhà tôi rồi", chị nhớ lại.

Người mẹ tuyệt vời

Sức khỏe giảm nhiều, lại không nói được bình thường, cuộc sống của chị Nhi khó khăn hơn trước. Thời điểm sau khi "chết đi sống lại", chị hay buồn, hay khóc và vẫn nuôi hy vọng mình sẽ khỏe mạnh như trước đây.

Trước đây nhiều người khen chị đẹp gái, các em thì nói chị khỏe và mạnh mẽ lắm. "12 tuổi tôi đã đi gặt lúa mướn, rồi mấy năm sau thì đi mua điều về bán lại, đi mót mủ cao su lo cho năm đứa em...", chị kể.

Lập gia đình, chị làm ăn khấm khá, cất nhà, mua rẫy điều. "Lúc đó tôi vừa ăn tân gia nhà mình xong, đang có ý định mở xưởng điều thì tai nạn xảy ra. Ước mơ tan thành mây khói", chị bùi ngùi nhớ lại.

Không ai có thể sống mãi trong tâm trạng tiếc nuối, buồn khổ. Chị quyết định chọn cách sống lạc quan. Chị bộc bạch: "Trải qua nhiều việc, tôi hiểu ra rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Rồi tôi cũng hết buồn và cố gắng sống vui".

Cuộc trò chuyện không thanh âm trở nên thân tình hơn, chị trải lòng: "Ông trời đã sắp xếp cho mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Có đôi lúc tôi nghĩ sao lúc bị tai nạn không chết luôn cho rồi, sống chi cho khổ.

Nhưng rồi tôi nghĩ lại, mình phải sống yêu đời cho đời có ý nghĩa hơn". Những năm tháng đó, vượt qua nỗi đau, chị cố gắng lo cho ba người con ăn học. Hiện tại hai con gái lớn của chị đã lập gia đình, có cuộc sống ổn định.

Về phần mình, chị Nhi vẫn ngày ngày đi làm, tự nhủ "tôi tự lo cho mình được, không xài tiền của con". Không những xóa đi mặc cảm, chị còn gia nhập Câu lạc bộ Gia đình người khuyết tật thị xã Phước Long mấy năm nay.

Chị kể: "Mấy chị em trong câu lạc bộ chia sẻ rằng rồi tôi sẽ thấy có rất nhiều người hoàn cảnh còn tệ hơn mình nữa. Mọi người cũng động viên tôi cố gắng". Nghĩ tới nghĩ lui, chị thấy nhẹ nhàng hơn, chuyển sang thái độ sống vui vẻ, mạnh dạn bước ra hòa nhập với mọi người.

Bây giờ, chị vẫn hay bị đau đầu, nhức mỏi khắp người, có lẽ do hậu quả lâu dài sau tai nạn, nhưng chị ít khi than vãn, cố gắng vượt qua. Hiện chị sống cùng người con trai út, ngoài công việc chính, chị còn nuôi đàn gà, chăm sóc cây cối...

"Người tôi yếu nhưng nói về làm việc thì độ bền không ai qua được tôi đâu. Chắc tôi có tật mà có tài đó, cái gì tôi cũng làm được nên các con tôi... sợ tôi luôn. Bóng đèn, máy quạt hư tôi còn sửa được luôn mà", chị hóm hỉnh.

Nguồn động viên lớn lao của chị là tình thương của các con dành cho mình. Chị kể: "Cả ba con đều thương và nghe lời mẹ. Và sau tất cả, tôi vẫn sống. Các con hay nói tôi là người mẹ tuyệt vời...".

Nhắc về người tài xế, chị Nhi cho biết thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy tài xế có hơi men nên dẫn tới tai nạn thương tâm. Sau đó, người này bị truy tố.

"Lúc đó tôi nghĩ thôi thì chuyện đáng tiếc cũng đã xảy ra, mẹ và em gái tôi cũng không sống lại được. Hơn nữa, người tài xế cũng đang còn cha mẹ già... Nghĩ vậy nên tôi cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho người ta", chị cho hay.

*****************

Bảy lần bị thần sét hỏi thăm vẫn qua mặt được tử thần, người đàn ông kỳ lạ đó làm cho các nhà khoa học cũng phải ngạc nhiên.

>> Kỳ tới: Sét đánh bảy lần vẫn sống sót

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 8: Người chết đi sống lại 44 lầnSống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 8: Người chết đi sống lại 44 lần

Không chỉ kỳ diệu mà còn là chuyện chưa từng xảy ra, bác sĩ đã làm việc trong ngành y hơn 20 năm nói chưa từng thấy bệnh nhân nào sống sót sau 44 lần tim ngừng đập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên