Tag: lưỡi hái tử thần

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ cuối: Người bị sét đánh bảy lần không chết

Người bị sét đánh đã hiếm, nhưng người bị sét đánh nhiều lần lại càng hiếm hoi hơn nữa và có thể ví von như... trúng số độc đắc, tất nhiên ở đây không phải may mắn mà là quá xui rủi.

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 9: Lật xe, hôn mê 18 ngày và sự tái sinh kỳ diệu

Trở về nhà sau một ngày phụ việc cho người quen, chị Lê Thị Nhi (51 tuổi, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) lại tất bật quét sân, lau nhà, nấu cơm...

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 8: Người chết đi sống lại 44 lần

Không chỉ kỳ diệu mà còn là chuyện chưa từng xảy ra, bác sĩ đã làm việc trong ngành y hơn 20 năm nói chưa từng thấy bệnh nhân nào sống sót sau 44 lần tim ngừng đập.

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 7:  Bị chôn sống dưới tuyết dày

Sáu giờ sáng ngày 7-1-2020 tại thị trấn Mullan (bang Idaho, Mỹ), ông Ken Scott (55 tuổi) bật dậy khỏi giường.

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 6: 13 giờ đối diện thần chết giữa biển đêm

Hai ngư dân lão luyện Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Vui (cùng trú thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình) nhận chạy thuê một chiếc thuyền du lịch cũ từ Quảng Ninh về Nghệ An theo đường biển.

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 5: Cái chết chực chờ dưới lòng đất

Thợ mỏ Mario Cockrell cầm gói bánh mì sandwich trên tay vội vã chạy đến thang máy. Một số thợ mỏ đang chen nhau chờ xuống hầm lò châm chọc: "Lại đi trễ như mọi ngày!".

Sống sót kỳ diệu - Kỳ 4: 6 ngày sống sót ở vách núi

Bà Corine Bastide nhẹ nhàng khóa trái cửa vì không muốn đánh thức bạn trai mới quen David Bartholomé. Bà không biết mình phải cố sống sót sau đó...

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 3: Người sống sót như có phép màu trong máy bay rơi

98 người thiệt mạng gồm 97 người trên máy bay và một người dưới đất. Ông Zafar Masud là một trong hai hành khách may mắn sống sót như có phép màu cứu giúp.

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 2: Lênh đênh trên vùng biển cá mập hổ

Đêm 16-10-2017, tàu FV Dianne quyết định ra khơi sau một ngày neo ở cảng vì biển động. Tàu dự tính đi từ Cairns xuống Bundaberg (bang Queensland của Úc) để săn bắt hải sâm dưới đáy biển.

Nghẹt thở màn giải cứu chú gấu mèo bị mắc kẹt tấm bạt trùm ôtô

Sau một hồi vùng vẫy, chú gấu mèo dần yếu đi khi cổ bị quấn chặt bởi sợi dây thun. Hai người đàn ông phát hiện và đến tìm cách đưa con vật thoát khỏi lưỡi hái tử thần.