27/02/2023 07:50 GMT+7

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 8: Người chết đi sống lại 44 lần

Không chỉ kỳ diệu mà còn là chuyện chưa từng xảy ra, bác sĩ đã làm việc trong ngành y hơn 20 năm nói chưa từng thấy bệnh nhân nào sống sót sau 44 lần tim ngừng đập.

Bác sĩ tim mạch Gary Fazio (trái) và ông Ed Burkett - Ảnh: Denton County Magazine

Bác sĩ tim mạch Gary Fazio (trái) và ông Ed Burkett - Ảnh: Denton County Magazine

Ông Ed Burkett thức dậy, sau đó tắm rửa, thay quần áo và sẵn sàng cho buổi ra ngoài buổi sáng như mọi ngày. Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo động sức khỏe ông sẽ chuyển biến xấu.

Câu chuyện sống sót của ông ấy là lời nhắc nhở rằng ở đâu có sự sống, ở đó chắc chắn sẽ có hy vọng.

GARY FAZIO

Gia đình đã chuẩn bị tang lễ

Hôm trước, người cựu binh hải quân này đã ngủ một giấc rất ngon và tinh thần rất sảng khoái. Ông hoàn toàn không hay biết trái tim trong lồng ngực đang sắp sửa đưa ông vào giai đoạn cận kề cái chết.

Sáng 13-8-2018, ông lái xe hơi đến sân golf Lake Park ở thành phố nhỏ Lewisville thuộc bang Texas (Mỹ), nơi ông thường lui tới bốn hoặc năm ngày trong tuần để chơi golf. 

Golf là môn thể thao ông đam mê từ lâu. Trong thời gian nghỉ hưu, golf đã trở thành thú vui mà ông mong đợi nhất. Thông thường ông không bao giờ chơi golf một mình. Các bạn ông đã lập ra một nhóm riêng thường xuyên liên lạc đi chơi golf chung với nhau. 

Để cuộc chơi thêm phần hưng phấn, họ đánh cá cho vui. Tiền cá cược không nhiều, thường chỉ 10 xu một lỗ.

Hôm ấy nhóm chơi golf bước vào sân như thường lệ. Trong lúc họ đang cười đùa, đột nhiên ông Burkett bắt đầu cảm thấy như có khí sôi lên trong lồng ngực. 

Ban đầu ông bỏ qua không chú ý triệu chứng nhưng sau đó cơn đau xuất hiện rõ rệt hơn, lan khắp cánh tay và lan dần đến vai. Ngực ông đau buốt đến mức ông phải tựa vào xe đẩy.

John Wood - một trong những người bạn thân lâu năm nhất của ông - là người đầu tiên nhận ra bạn mình lên cơn đau, tuy nhiên ông trấn an rằng mình vẫn ổn. 

Khi cả nhóm chơi đến lỗ thứ 13, ông không chịu đựng nổi nữa nên đã đến gần John và nói: "Tôi cần giúp đỡ". Giọng nói và ánh mắt của ông khiến John biết chắc có chuyện không lành. 

John đỡ ông leo lên xe golf. Từng phút trôi qua, sắc mặt ông ngày càng tệ hơn. John lái chiếc xe golf nhỏ qua các ngọn đồi sân golf với tốc độ nhanh nhất có thể để tới câu lạc bộ.

Tại đây, xe cấp cứu đã chờ sẵn. Đầu tiên, ông được đưa đến bệnh viện cựu chiến binh, sau đó được chuyển viện đến Medical City Denton, một bệnh viện trên 200 giường được công nhận là trung tâm điều trị đau ngực và trung tâm điều trị đột quỵ tiên tiến trong khu vực. 

Qua các triệu chứng đau ngực từng cơn, khó thở và ngứa ran tứ chi, rõ ràng bệnh nhân đã lên cơn đau tim nhưng phòng cấp cứu bệnh viện không rõ bệnh tình thực sự nặng đến mức nào.

Bác sĩ tim mạch Gary Fazio đang trực vào lúc xe đưa ông Burkett vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nhớ lại lúc đó bệnh nhân trông rất tệ. 

Trong một tiếng sau đó, bệnh nhân đặc biệt này sẽ chứng minh cho một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm như Fazio thấy khả năng kỳ diệu của cơ thể con người.

Sau khi ông Burkett được đặt trên bàn, trái tim ông đã ngừng đập. Bác sĩ Fazio cùng các đồng nghiệp ra sức hồi sức. Một lúc sau tim đập lại rồi lại dừng và chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. 

Trong khi ông nằm viện chiến đấu giành giật mạng sống, gia đình ông đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. 

Các chuyên gia ghi nhận trong 1,75 triệu ca mới có một ca như ông Burkett có cơ hội sống sót và tiếp tục cuộc sống như người bình thường, do đó gia đình cũng đã đặt cọc tiền chuẩn bị cho tang lễ của người thân.

Cứ sau mỗi lần tim ông ngừng đập, bác sĩ Fazio cùng ê kíp vẫn kiên trì không bỏ cuộc và cố gắng hồi sức với hy vọng còn nước còn tát. Nỗ lực của họ đã thành công. Vài tiếng sau họ đã có thể ổn định nhịp tim cho bệnh nhân. 

Tính ra trái tim ông đã ngừng đập đến... 44 lần.

Bác sĩ chưa từng thấy ca nào như vậy

Gia đình ông Ed Burkett không thể ngờ người thân của họ lại may mắn sống sót như thế. 

Bác sĩ Gary Fazio đã gọi đây là phép màu trong y khoa. Phát biểu trên kênh truyền hình NBC 5 Dallas-Fort Worth (bang Texas), bác sĩ Fazio cho biết câu chuyện sống sót của bệnh nhân Burkett không chỉ kỳ diệu mà còn là chuyện chưa từng xảy ra. 

Bác sĩ đã làm việc trong ngành y hơn 20 năm nhưng chưa từng thấy bệnh nhân nào sống sót sau 44 lần tim ngừng đập. Bác sĩ cũng chưa bao giờ chứng kiến sự kiên cường về thể chất và tinh thần như vậy: "Nói chung sau nhiều lần khử rung tim, chắc chắn bạn sẽ nản chí và thua cuộc".

Ông Ed Burkett đã trở lại sân gôn Ảnh: Denton County Magazine

Ông Ed Burkett đã trở lại sân gôn Ảnh: Denton County Magazine

Tuy may mắn sống sót nhưng điều đó không có nghĩa ông Burkett trở lại cuộc sống như người bình thường. Não ông đã bị thiếu oxy nhiều lần trong vài phút và mỗi lần như vậy kéo dài nhiều giây. Do đó, có thể ông sẽ bị tổn thương não hoặc tổn thương bên trong chưa thể phát hiện ngay bây giờ.

Sau tám ngày hôn mê, ông tỉnh dậy và được các bác sĩ theo dõi bệnh trạng thêm bốn ngày nữa. Sau 12 ngày nằm viện, ông được cho về nhà trong tình trạng sức khỏe tốt. Song song theo đó, cách nhìn của ông về cuộc sống cũng đã thay đổi hoàn toàn mới. 

Bác sĩ Fazio đã thông báo cho ông rằng hầu hết các bệnh nhân trải qua bệnh tình như ông đôi khi phải gánh chịu di chứng lâu dài. Thế nhưng ông không hề lo lắng lưỡi hái tử thần treo lơ lửng bởi ông cho rằng mình đã chết 44 lần theo đúng nghĩa đen nhưng rồi vẫn sống sót.

Chưa đầy một tháng sau trải nghiệm cận kề cái chết, ông quay trở lại chơi golf với nhóm bạn ngày trước. 

Bác sĩ Fazio nhận xét: "Trong bệnh viện ở đây hằng ngày đều có nhiều điều kỳ diệu xảy ra. Đôi khi phải có những ca như ông Ed Burkett mới có thể làm cho những điều kỳ diệu ấy trở nên rõ ràng hơn". 

Theo bác sĩ, câu chuyện sống sót tuyệt vời của ông Burkett còn có tác dụng nâng cao tinh thần và mang lại hy vọng cho các y bác sĩ cũng như các bệnh nhân đang điều trị.

Tim bé đã ngừng đập 17 phút

Cuối tháng 10-2022, bé Isaiah Gordon đã xuất viện về nhà sau hơn ba tháng nằm viện.

Bà mẹ trẻ Bethany Homar (28 tuổi) có thai kỳ suôn sẻ đến khi cô bị chuột rút ở tuần thứ 26 và xuất huyết trong bồn tắm.

Các bác sĩ trong bệnh viện nhi ở Sheffield thuộc hạt South Yorkshire (Anh) cho biết cô bị nhau bong non và đưa ra hai lựa chọn: hoặc họ cầm máu cho cô và để thai chết trong bụng mẹ hoặc mạo hiểm mổ lấy thai nhưng khả năng sống sót của trẻ không cao.

Bà mẹ chấp nhận sinh mổ khẩn cấp.

Bé Isaiah Gordon trong vòng tay mẹ - Ảnh: SWNS

Bé Isaiah Gordon trong vòng tay mẹ - Ảnh: SWNS

Bé Isaiah Gordon chào đời chỉ nặng hơn 730 gam với một lỗ thủng ở tim và một van hở.

Bà mẹ kể lại trên báo The Star (Anh): "Các bác sĩ nói bé mới sinh đã không thở và họ phải hồi sức cho bé suốt 17 phút. Họ nói nếu kéo dài thêm vài phút nữa thì chắc phải dừng lại. Bé đã vượt qua vào giây cuối cùng. Thật tôi không thể tin được. Đúng là phép màu xảy ra".

Bé được truyền máu nhiều lần để duy trì sự sống. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy chỉ có hai vết chảy máu nhỏ và não không bị tổn thương. Do bé mắc bệnh phổi mãn tính nên phải thở oxy ở nhà.

Xe lật, cả người chị đầm đìa máu và chìm trong hôn mê suốt 18 ngày. Gia đình đã tính toán hậu sự cho chị, nhưng phép màu hiện ra...

Kỳ tới: Lật xe, sống dậy sau 18 ngày hôn mê

Sống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 7:  Bị chôn sống dưới tuyết dàySống sót kỳ diệu dưới lưỡi hái tử thần - Kỳ 7: Bị chôn sống dưới tuyết dày

Sáu giờ sáng ngày 7-1-2020 tại thị trấn Mullan (bang Idaho, Mỹ), ông Ken Scott (55 tuổi) bật dậy khỏi giường.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên