09/08/2023 13:24 GMT+7

Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu làm rõ phản ánh của Tuổi Trẻ về vụ nhân viên Trung tâm Pháp y

Liên quan việc nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản xe chở thi thể về quê, Sở Y tế đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu báo cáo sự việc.

Xe cứu thương gia đình chị Bùi Thu H. chờ trước Trung tâm Pháp y Đà Nẵng rạng sáng 8-8 do không được vào bên trong - Ảnh cắt từ clip

Xe cứu thương gia đình chị Bùi Thu H. chờ trước Trung tâm Pháp y Đà Nẵng rạng sáng 8-8 do không được vào bên trong - Ảnh cắt từ clip

Văn bản hỏa tốc do ông Trương Văn Trình, phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, ký gởi Trung tâm Pháp y Đà Nẵng yêu cầu làm rõ phản ánh của báo Tuổi Trẻ Online trong bài viết "Nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản xe vào chuyển thi thể, giám đốc xin lỗi" đăng ngày 8-8.

Sở Y tế yêu cầu giám đốc Trung tâm Pháp y Đà Nẵng khẩn trương làm rõ nội dung được phản ánh trong bài báo và có báo cáo gởi về sở trong ngày 9-8.

Cũng trong trưa 9-8, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả xử lý về vụ việc liên quan đến nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng bị tố ngăn cản không cho gia đình đưa xe cứu thương vào chở thi thể nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online phản ánh, gia đình chị Bùi Thu H. phản ánh việc nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản trở không cho gia đình đưa xe cứu thương vào đưa thi thể chị H. về.

Theo phản ánh, sau khi nhận tin chị gặp nạn, đêm 7-8 gia đình vào tới nơi thì có đóng 14 triệu đồng vào tài khoản cho nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng để "vệ sinh, làm đẹp thi thể".

Phía Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết đây là thỏa thuận riêng của gia đình với người làm ở đây để tiêm thuốc, khâu vá thi thể người gặp tai nạn giao thông trước khi đưa về quê chôn cất.

Dù trước đó gia đình nạn nhân đã bỏ ra 30 triệu đồng mua quan tài, rượu… ở bên ngoài để khâm liệm sau khi khám nghiệm tử thi.

Sau khi đóng 14 triệu đồng, đến rạng sáng 8-8 gia đình xin được "chuyến xe 0 đồng" để đưa thi thể con cháu về thì bị chính nhân viên này chặn lại nên cự cãi.

Bức xúc, gia đình nạn nhân đã gọi công an phường đến can thiệp thì lúc này trưởng ca trực Trung tâm Pháp y có mặt. Sau đó, xe bên ngoài mới được vào đưa thi thể nạn nhân về quê.

Người cản xe là pháp công tại Trung tâm Pháp y Đà Nẵng

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, người nhận tiền, cản xe của gia đình nạn nhân là ông Lê Viết Dũng, làm việc tại Trung tâm Pháp y Đà Nẵng với vai trò pháp công (tức giúp việc cho giám định viên pháp y).

Nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản xe vào chuyển thi thể, giám đốc xin lỗiNhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cản xe vào chuyển thi thể, giám đốc xin lỗi

Sau khi khám nghiệm tử thi xong, gia đình gọi xe đưa thi thể nạn nhân về quê thì bị nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng chặn lại. Việc "giằng co" xảy ra vào rạng sáng 8-8 cho đến khi công an có mặt thì người này mới cho xe bên ngoài vào di quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên