09/01/2006 06:26 GMT+7

Số phận của tờ bạc mệnh giá 200 đồng

HỒNG NHẬT (TP.HCM)
HỒNG NHẬT (TP.HCM)

TT - Tôi mua vài gói cà phê ở một cửa hiệu tạp hóa, khi trả tiền, tôi đưa một xấp 15 tờ 200 đồng (vẫn còn mới, vì thủ quĩ cơ quan tôi vừa lãnh từ kho bạc về). Cô bán hàng gọi giật ngược tôi lại, nhất quyết đòi tôi phải đổi, thanh toán lại bằng tờ bạc có mệnh giá lớn hơn.

Lý do cô ta đưa ra: bây giờ người ta không “xài” loại tiền mệnh giá này nữa. Và cô cũng cho biết thêm là hiện nay cô đang bị ứ đọng loại bạc này rất nhiều.

Một lý do thật vô lý. Không nói đến chuyện tôi không còn đủ tiền lẻ để thanh toán lại, riêng chuyện cự tuyệt tiền của Ngân hàng Nhà nước phát hành đã là chuyện không chấp nhận được. Tôi nhắc cô ta: không lấy tiền loại này là ở tù đấy. Và tất nhiên, cô ta phải nhận.

Sự việc có lẽ đơn giản, nhưng nó lại phản ánh một vấn đề không nhỏ: loại tờ bạc mệnh giá 200 đồng đang có nguy cơ bị đào thải. Tôi đem câu chuyện này kể cho một số bạn bè, ai cũng bảo rằng bây giờ chỉ còn bưu điện sử dụng tờ bạc này thôi.

Tờ 200 đồng đang có dấu hiệu bị loại thải là sự thật. Lỗi không thuần túy chỉ vì người dân thiếu ý thức. Bởi vì tình hình giá cả hiện nay, ngay ở việc tiêu vặt, đơn vị tính cũng đã lên đến nghìn đồng.

Hơn nữa, trong hệ thống tiền tệ VN hiện thời, tờ có mệnh giá cao nhất gấp đến 2.500 lần tờ bạc có mệnh giá thấp nhất! Một cấu trúc tiền tệ phân tán và lỏng lẻo, ít nhất là ở phương diện mệnh giá tờ bạc!

Nếu chưa có kế hoạch tái cấu trúc tiền tệ thì Ngân hàng Nhà nước cũng cần xem xét lại số phận của tờ bạc nhỏ nhất này.

HỒNG NHẬT (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất