Sinh viên làm phim về cha, mẹ và những ước mơ tuổi trẻ

Một người cha khuyết tật chắt chiu cho con vào đại học, một chàng trai gửi tình yêu dành cho mẹ vào tác phẩm điêu khắc, một sinh viên lớn lên cùng cầu lông và tình yêu tuổi trẻ đã trở thành phim của các 'đạo diễn sinh viên'.

Những câu chuyện cha con và tình mẹ trong phim của sinh viên năm 2026 - Ảnh 1.

Một tác phẩm tại vòng chung kết Liên hoan phim ngắn Van Hien Vision mở rộng lần thứ I năm 2026 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Chiều 26-9, vòng chung kết Liên hoan phim ngắn Van Hien Vision mở rộng lần thứ I năm 2026 diễn ra tại Trường đại học Văn Hiến, với các tác phẩm của sinh viên, nhóm làm phim đến từ nhiều trường đại học TP.HCM.

Sinh viên kể chuyện gia đình, ước mơ bằng phim ngắn

Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên, các câu lạc bộ phim ảnh, nhóm làm phim trẻ và những người yêu điện ảnh. Người dự thi đi từ hình thành ý tưởng, viết kịch bản, tổ chức quay, dựng phim đến hoàn thiện một phim ngắn.

Trước khi vào vòng chung kết, các đội còn phải thực hiện phim mới với đạo cụ hoặc biểu tượng từ Trường đại học Văn Hiến. 10 phim được chọn tiếp tục nhận góp ý về kịch bản, dựng phim, nhịp phim và cách chuyển tải thông điệp trước khi công chiếu.

Một trong những phim lấy nhiều cảm xúc từ người xem là "Một bước chân" của nhóm Quốc Sử Trường Xuân, Trường đại học Văn Hiến.

Phim kể về người con của một người cha khuyết tật, mang ước mơ được học đại học và theo đuổi nghệ thuật. Mối quan hệ giữa hai cha con là mạch chính của câu chuyện. Người cha dù nhiều khó khăn vẫn dành tình thương và sự nâng đỡ cho con. Sau cùng, người con có cơ hội bước vào giảng đường, tiếp tục ước mơ nghệ thuật của mình.

Những câu chuyện cha con và tình mẹ trong phim của sinh viên năm 2026 - Ảnh 2.

Một khung hình trong bộ phim 'Một bước chân' của nhóm sinh viên Trường đại học Văn Hiến - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Cũng khai thác tình cảm gia đình, "6 ngón tay" của nhóm SIUUUUU, với thành viên đến từ Trường đại học Luật TP.HCM và Trường đại học Văn Hiến, kể về một bạn trẻ nuôi ước mơ học kiến trúc.

Trên đường theo đuổi niềm yêu thích sáng tạo, nhân vật phát triển một tác phẩm điêu khắc đặc biệt dành cho mẹ. Tình yêu và sự biết ơn với mẹ trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện về ước mơ nghề nghiệp của người trẻ.

"Xứng đáng" của bạn Huỳnh Thanh Danh, Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, lại đưa người xem vào đời sống đại học qua một chàng trai có niềm đam mê với cầu lông.

Những buổi tập, các mối quan hệ trong trường và một tình cảm trong trẻo thời sinh viên trở thành chất liệu cho quá trình trưởng thành của nhân vật. Qua những lựa chọn và va chạm, chàng trai dần hiểu hơn về sự chính trực, tình cảm chân thành và trách nhiệm với điều mình theo đuổi.

Một màu sắc khác đến từ "Thanh sắc" của nhóm Hexa Production, Trường đại học Văn Lang. Phim kể về một sinh viên trẻ mang ước mơ theo đuổi cải lương, muốn đi tiếp con đường nghệ thuật và chứng minh lựa chọn của mình với mẹ, người cũng là một diễn viên cải lương.

Tác phẩm được đánh giá cao ở cách thể hiện, góc quay và thông điệp. Câu chuyện đặt đam mê của người trẻ bên cạnh mối quan hệ với người mẹ đã gắn bó với chính loại hình nghệ thuật ấy, qua đó làm rõ khát vọng được sống với nghề và được người thân nhìn nhận.

Làm một bộ phim, sinh viên học được gì?

Những câu chuyện cha con và tình mẹ trong phim của sinh viên năm 2026 - Ảnh 3.

Đạo diễn Minh Trương, Đài Truyền hình TP.HCM, nhận xét về các tác phẩm của sinh viên tại liên hoan - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Từ góc độ ban giám khảo chuyên môn, NSƯT Hạnh Thúy nhận xét các phim có thông điệp tốt, thể hiện được sức trẻ và có những đoạn chuyển khá hay. 

Bà đánh giá đạo cụ, trang phục và bố cục đã được các nhóm xử lý khá ổn. Riêng phần hóa trang, theo bà, có thể tiết chế hơn để diễn viên gần với đời sống và hoàn cảnh của nhân vật.

Trong khi đó, đạo diễn Minh Trương, Đài Truyền hình TP.HCM, cũng đánh giá cao cách các nhóm chọn câu chuyện và thông điệp. Theo ông, do phần lớn còn ít kinh nghiệm làm phim, một số nhóm chưa sắp xếp câu chuyện thật gọn, mạch cảm xúc giữa các đoạn có lúc chưa rõ.

Ông cho rằng đây cũng là điều các bạn có thể tiếp tục rèn sau cuộc thi. Một ý tưởng tốt cần được kể bằng cấu trúc rõ ràng, từng đoạn phải nối được cảm xúc với nhau để người xem theo được sự thay đổi của nhân vật.

Những câu chuyện cha con và tình mẹ trong phim của sinh viên năm 2026 - Ảnh 4.

Các sinh viên lắng nghe nhận xét từ giám khảo - Ảnh: TRỌNG NHÂN

TS Vũ Thanh Long, Giám đốc điều hành Trường đại học Văn Hiến, cho rằng giá trị của cuộc thi nằm nhiều ở chính quá trình sinh viên làm ra một bộ phim hoàn chỉnh.

Từ một ý tưởng ban đầu, các bạn phải nghiên cứu, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất, diễn xuất, quay phim, làm âm thanh, dựng phim, đồng thời rèn tư duy thẩm mỹ và khả năng làm việc tập thể.

Theo ông Long, quá trình đó giúp sinh viên học bằng thực hành, kết nối với nghệ sĩ, chuyên gia, nhà làm phim và mở rộng việc học ra ngoài lớp học. Mỗi bộ phim cũng là kết quả của quá trình các bạn tự thử sức, phối hợp với nhau và trưởng thành qua chính sản phẩm mình tạo ra.

Những câu chuyện cha con và tình mẹ trong phim của sinh viên năm 2026 - Ảnh 5.Đại học không 'rực rỡ' thì sao?

Hàng loạt sticker mang tên 'Mất định hướng nghề nghiệp', 'Áp lực đồng trang lứa'... lấp đầy chiếc bảng tương tác. Đằng sau những thành tích, không ít sinh viên vẫn loay hoay với câu hỏi mình thực sự muốn gì.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất