Đại học không 'rực rỡ' thì sao?

Hàng loạt sticker mang tên 'Mất định hướng nghề nghiệp', 'Áp lực đồng trang lứa'... lấp đầy chiếc bảng tương tác. Đằng sau những thành tích, không ít sinh viên vẫn loay hoay với câu hỏi mình thực sự muốn gì.

Khi thành tích không trả lời câu hỏi ' mình là ai ' cho sinh viên năm 2026 - Ảnh 1.

Phiên dịch viên, nhà sáng tạo nội dung Nam Phương 'Oxford' chia sẻ trải nghiệm tìm hướng đi khi còn học tại Đại học Oxford - Ảnh: BÍCH TRÂM

Buổi talkshow mang tên "Beyond The Hype" do Câu lạc bộ Văn Minh Học Đường, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức chiều tối 25-9, thu hút khoảng 400 sinh viên tham dự, cùng đi tìm những câu trả lời về định hướng tương lai cho bản thân.

Loay hoay đi tìm câu trả lời từ người khác

Tại talkshow, chị Nam Phương "Oxford" - phiên dịch viên, nhà sáng tạo nội dung - nhớ lại thời còn học tại Đại học Oxford (Anh). Khi nhận ra mình không thích bất kỳ công việc nào đang có, chị tìm đến văn phòng hướng nghiệp của trường với hy vọng nhận được một đáp án sẵn có.

Thế nhưng sau cả tuần chờ đợi, câu hỏi đầu tiên chuyên viên hướng nghiệp đặt ra lại là: "Bây giờ em muốn làm cái gì?".

Từ trải nghiệm đó, Nam Phương nhận ra chính bản thân mới là người phải đi tìm câu trả lời cho mình. Theo chị, sinh viên có thể nghe lời khuyên hay kinh nghiệm của người khác, nhưng cuối cùng vẫn phải tự đối diện với những câu hỏi: "Mình là ai, coi trọng điều gì và muốn sống một cuộc đời như thế nào?".

Nam Phương nhắn nhủ: "Đừng đem điểm tồi tệ nhất đằng sau hậu trường của mình đi so sánh với khoảnh khắc rực rỡ nhất trên sân khấu của người khác".

Khi thành tích không trả lời câu hỏi ' mình là ai ' cho sinh viên năm 2026 - Ảnh 2.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh nói về áp lực thành tích và so sánh với bạn bè đồng trang lứa - Ảnh: BÍCH TRÂM

Một câu chuyện khác từ ThS Phạm Ngọc Phương Anh - á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Từng được xem là "con nhà người ta", Phương Anh kể cô từng tham gia nhiều cuộc thi học thuật vì nghĩ chiến thắng sẽ giúp hồ sơ đẹp hơn và có cơ hội đi nước ngoài. Nhưng việc dàn trải quá nhiều hoạt động khiến thời gian bị chia nhỏ, kết quả thường chỉ dừng ở giải nhì hoặc giải ba.

Nhìn lại, Phương Anh cho rằng nếu khi ấy biết lựa chọn chiến lược hơn, cô sẽ tập trung vào những hoạt động thực sự có ích, thay vì cố tích lũy thật nhiều thành tích.

Áp lực còn đến từ việc nhìn thấy bạn bè vừa tốt nghiệp đã kiếm mức lương vài chục triệu đồng, trở thành TikToker hay giành học bổng Âu - Mỹ, rồi cô tự hỏi: "Tại sao mọi người làm được dễ dàng như vậy mà mình không làm được?".

Phương Anh cho biết thay vì chạy theo sự "rực rỡ" của người khác, bạn thường tự hỏi một lựa chọn có giúp mình phát triển kỹ năng, năng lực hay nội lực hay không và có giúp tiếng nói của mình được lan tỏa hơn hay không.

Đại học là khoảng thời gian để sinh viên thử và sai

Gửi gắm đến các sinh viên, chị Nam Phương "Oxford" cho rằng đại học là khoảng thời gian tương đối thuận lợi để sinh viên thử và sai. Đó có thể là thử một môn học, một hoạt động xã hội hay một công việc khác nhau.

Theo chị, việc sau bốn năm nhận ra mình phù hợp với công việc nào, muốn sống như thế nào cũng là một kết quả đáng kể.

Sinh viên Trương Anh Tuấn là một trường hợp như vậy, đã chia sẻ câu chuyện của mình tại talkshow. 

Khi thành tích không trả lời câu hỏi ' mình là ai ' cho sinh viên năm 2026 - Ảnh 3.

Đạo diễn Chung Chí Công và diễn viên Võ Phan Kim Khánh chia sẻ câu chuyện về những năm tháng đại học tại talkshow "Beyond The Hype" - Ảnh: BÍCH TRÂM

Sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 không như mong muốn, Tuấn chọn một ngành khác, nhưng sau đó nhận ra mình không thể tiếp tục. Năm 2026, Tuấn chọn lại chuyên ngành Thái Lan học thuộc khoa Đông Phương học - lĩnh vực mình từng mong muốn theo đuổi.

Với Tuấn, "rực rỡ" không nhất thiết nằm ở chức vụ, giấy chứng nhận hay danh hiệu. Bạn nói việc dám bắt đầu lại với lựa chọn mình muốn cũng có thể là một cách nhìn khác về hành trình đại học.

Ở một góc nhìn khác, đạo diễn Chung Chí Công cho biết thời sinh viên anh không phải người học quá giỏi hay nổi tiếng trong trường. Có những năm anh nhìn lại và thấy mình không có gì "rực rỡ".

Nhưng những người từng được anh giúp đỡ khi còn học đại học vẫn nhớ sự nhiệt tình của anh. Sau này, khi họ trở thành người giữ vị trí cao hơn, một số người chủ động tìm lại và trở thành khách hàng, đối tác của anh.

Theo anh, những việc làm khi còn là sinh viên không phải lúc nào cũng lập tức trở thành thành tích trên hồ sơ. Có những điều chỉ được nhìn thấy giá trị sau một khoảng thời gian.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, bạn Trương Thảo Quyên - đại diện ban tổ chức - cho biết thông qua chủ đề "Nếu đại học không rực rỡ thì sao?", chương trình đặt vấn đề về những kỳ vọng bên ngoài và cách sinh viên nhìn nhận hành trình của mình khi con đường ấy không diễn ra như mong đợi.

Khi thành tích không trả lời được câu hỏi 'Mình là ai' cho sinh viên - Ảnh 4.5.000 tân sinh viên TP.HCM kết nối tại 'điểm hẹn' mở đầu hành trình giảng đường

Ngày hội tân sinh viên TP.HCM lần thứ XXI - năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-9 tại Nhà Văn hóa Sinh viên (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất