08/05/2023 14:04 GMT+7

'SEA Games trong mắt tôi': Sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần

"SEA Games 32 trong mắt tôi" - Được nhìn thấy các vận động viên Việt kiều cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

SEA Games trong mắt tôi: Sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần - Ảnh 1.

Các cô gái bóng rổ làm nên lịch sử tại SEA Games 32 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

"Hãy bay lên này trái tim thanh niên

Vì cuộc sống này từng ngày bình yên

Khi Tổ quốc cần thanh niên ta tiến lên

Hãy bay lên và hát vang câu ca

Vì cuộc sống này giàu đẹp mai sau

Khi Tổ quốc cần thanh niên ta hành động"

Nghe những ca từ của ca khúc Khi Tổ quốc cần của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương tại một quán cà phê cùng với người bạn xem trận chung kết bóng rổ nữ 3x3, SEA Game 32 tại Campuchia giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines, tôi hết sức ấn tượng về cặp chị em sinh đôi Trương Thảo My và Trương Thảo Vy.

Ấn tượng bởi đây là hai chị em Việt kiều đang sinh sống và học tập ở nước Mỹ xa xôi nhưng khi Tổ quốc cần, hai cô gái lại về thi đấu cho quê hương.

Người xem qua truyền hình không khỏi bồi hồi, xúc động khi tiếng còi trọng tài vừa kết thúc, chiến thắng dành cho đội Việt Nam, hai vận động viên này rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Và họ khoác lên mình lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng cùng với những đồng đội khác chạy đến chung vui với những người cổ vũ trên khán đài.

SEA Games trong mắt tôi: Sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần - Ảnh 2.

Các vận động viên Việt kiều cống hiến hết mình cho Tổ quốc - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Qua tìm hiểu, hai vận động viên Việt kiều này sinh ra và lớn lên ở Houston, Texas, nước Mỹ. Hiện họ đang chơi cho đội bóng rổ nữ Trường đại học Gonzaga. Gác lại việc học tập và thi đấu tại xứ người, hai chị em sẵn sàng về nước khi được triệu tập.

Còn nhớ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2021 được tổ chức vào tháng 5-2022 tại Việt Nam, cặp chị em này cùng tuyển bóng rổ nữ 3x3 đã giành chiếc huy chương bạc đầu tiên cho bóng rổ nước nhà tại một kỳ SEA Games.

Và lần này, hai chị em Trương Thảo My, Trương Thảo Vy cùng với các vận động viên trong nước nắm tay nhau đoàn kết, tạo nên một tập thể hùng mạnh giành huy chương vàng lịch sử môn bóng rổ nữ, mang vinh quang về cho đất nước.

Điều gì làm cho chị em Việt kiều này hai lần về nước thi đấu cho đội tuyển quốc gia?

Theo tôi nghĩ đó là tinh thần yêu nước, luôn hướng về nguồn cội. Bố của hai cô nàng là ông Mẫn Trương và mẹ là bà Katherine Nguyễn đều là người Việt Nam.

Trong trái tim họ ý thức được trong mình luôn mang "dòng máu Lạc Hồng", là "con Rồng cháu Tiên" và người Việt Nam máu đỏ da vàng. Cho nên, họ mong muốn con mình trở về nước cống hiến cho Tổ quốc thân yêu.

Lucius Annaeus Seneca - một triết gia và chính khách ở thời kỳ La Mã - có một câu danh ngôn về đất nước nổi tiếng đến bây giờ: "Không có ai yêu đất nước mình vì lãnh thổ lớn hay nhỏ hoặc vì sức nước mạnh hay yếu. Mọi người yêu nó vì nó là Tổ quốc của mình", quả thật đúng với trường hợp của hai vận động viên Việt kiều sinh đôi nói trên.

Không chỉ ở môn bóng rổ, thời gian qua, ở các môn thể thao khác như bóng đá nam chẳng hạn, cũng có rất nhiều gương mặt cầu thủ Việt kiều đang chơi bóng tại nước ngoài về cống hiến cho đội tuyển quốc gia và thể hiện được khả năng của mình như tiền đạo Mạc Hồng Quân, hay gần đây nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tất cả họ đều có chung một khát vọng là được đóng góp công sức cho Tổ quốc, cho sự phát triển của quê hương và luôn hướng về cội nguồn thiêng liêng.

Để hưởng ứng SEA Games 32, báo Tuổi Trẻ với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam sẽ tổ chức hai sân chơi sau: Cuộc thi viết "SEA Games 32 trong mắt tôi" và Cùng Tuổi Trẻ đi tìm "Nhân vật truyền cảm hứng tại SEA Games 32". Mời bạn đọc vào tìm hiểu chi tiết tại ĐÂY.
SEA Games trong mắt tôi: Sẵn sàng cống hiến khi Tổ quốc cần - Ảnh 5.

'SEA Games trong mắt tôi': Chiến binh không tuổi Thùy Trang

"SEA Games trong mắt tôi" chính là tinh thần chiến binh của Thùy Trang, tiền vệ của tuyển nữ Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên