30/05/2018 12:51 GMT+7

Rất xấu hổ, rất chạnh lòng...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thưa anh, đi đâu người ta cũng xầm xì: dồn dập xảy ra 4 vụ tai nạn lạnh hồn, điều gì đang xảy ra?

Rất xấu hổ, rất chạnh lòng... - Ảnh 1.

- Tôi rất chạnh lòng. Tôi rất xấu hổ. Tôi xin rút kinh nghiệm nồng nàn sâu sắc!

- Nhưng có người chết, có thiệt hại tài sản, dân tình hoang mang?

- Chẳng sao cả, tôi chẳng có lỗi gì!

- Nhưng còn trách nhiệm của người đứng đầu?

- Tôi được trên phân công, dưới tín nhiệm, được quy hoạch, được bổ nhiệm đúng quy trình. Còn nói trách nhiệm người đứng đầu á? Đâu phải chỉ mình tôi!

- Nghĩa là sao ạ?

- Mở mắt ra mà coi: ở đâu, ngành nào mà chẳng tùm lum chuyện? Dân tình khiếu kiện vì mất đất mất nhà, dự án tỉ đô trùm mền đắp chiếu, công trình đội vốn trăm tỉ ngàn tỉ, quan chức hư hỏng thụt két ra tòa... Có phải mình tôi đâu!

- Củi lửa đang phừng phừng, phen này không chủ quan được đâu anh ạ...

- Ôi dào, chú khéo lo! Lâu nay cứ nói trách nhiệm người đứng đầu nhưng trên đầu chúng tôi còn khối người đứng. Thôi thì đứng đâu cũng cứ "rất buồn, rất chạnh lòng, rất xấu hổ và xin rút kinh nghiệm sâu sắc" cho nó lành!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên