18/01/2018 10:27 GMT+7

Ráng chịu mất mát chút...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Người Sài Gòn buồn vì con đường không còn rợp bóng cây, nhưng mất mát này để xây dựng nên cái tươi đẹp khác, chớ hổng phải mất trắng như bị mấy cha nội tham nhũng đâu mà lo.

Ráng chịu mất mát chút... - Ảnh 1.

Bữa rày đi qua đường Tôn Đức Thắng, nhiều người Sài Gòn buồn thiu vì con đường rợp bóng hàng cây cổ thụ lim xẹt, sọ khỉ không còn như xưa.

Cây bị bứng, bị chặt để nhường chỗ cho công trình metro.

Cũng y hệt người Hà Nội mấy năm trước hắt hiu khi hàng trăm cây xanh trên đường Nguyễn Trãi bị đốn để làm đường sắt trên cao.

Muốn thay đổi thôi thì phải chịu một chút mất mát. Phát triển nào mà chẳng xung đột với văn hóa và môi trường sống. Như nhiều năm trước, người Sài Gòn thấy khó chịu và phiền toái khi đi đâu cũng gặp "lô cốt". Nhưng nhờ vậy mà thành phố bớt ngập đi nhiều...

Thôi đừng buồn ! Mất mát này để hy vọng xây dựng nên cái tươi đẹp khác. Chớ hổng phải mất trắng như bị mấy cha nội tham nhũng nuốt trọng tài sản quốc gia đâu mà lo!

Kiến nghị điều tra, xử lý các sai phạm tại TKV Kiến nghị điều tra, xử lý các sai phạm tại TKV 46 bị cáo phải bồi thường hơn 6.100 tỷ đồng cho CBBank 46 bị cáo phải bồi thường hơn 6.100 tỷ đồng cho CBBank Lời sau cùng vụ án PVN: Các bị cáo đều mong về với gia đình Lời sau cùng vụ án PVN: Các bị cáo đều mong về với gia đình
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên