
Nguyễn Thị Thùy Linh với niềm vui trước giảng đường, bên cạnh sự chia sẻ của người phụ nữ tình nguyện từ tỉnh Quảng Ninh vào Quảng Bình đưa Linh ra thủ đô nhập học - Ảnh: H.Thanh
Linh háo hức mong sớm nhìn thấy cánh cổng trường ĐH, nhưng cũng thấp thỏm lo cho em trai đang ở nhà một mình.
Năm 2017, mẹ đột ngột qua đời đúng thời điểm thi ĐH. Ba tháng sau bố bị đột tử, bỏ lại chị em Linh côi cút giữa đời. Chị cả đi lấy chồng sớm, một mình Linh không đủ sức gắng gượng, cô gái nhỏ gác lại ước mơ đến trường để phụ việc cho quán ăn gần nhà kiếm tiền nuôi em. Vừa làm vừa ôn thi, một năm sau Linh lại đậu vào ngành Việt Nam học của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Tôi sẽ học để em tôi tự hào vì có một người chị nghị lực và cố gắng.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Chuyến xe... container nghĩa tình
Hành trang mang ra thủ đô của Linh là số tiền vay mượn đóng tạm học phí. Biết đến hoàn cảnh của cô tân sinh viên nghèo, một phụ nữ tình nguyện lặn lội từ tỉnh Quảng Ninh đón xe vào tận nhà cô gái nhỏ và nhờ bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) kết nối giùm một chiếc xe container để hai cô cháu đi nhờ ra Hà Nội cho kịp thời gian làm thủ tục nhập học.
Người phụ nữ này cũng đã nhanh chóng gọi điện đến quỹ học bổng "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ, với mong muốn mọi người cùng chung tay giúp đỡ cô học trò nghèo vững bước hơn trong tương lai.
Người phụ nữ đồng hành với Linh trên suốt chuyến xe không giấu được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh cơ cực của chị em Linh. Chị kể trên chuyến xe đó, cả tài xế cũng rất vui vẻ vì được chở cô bé tân sinh viên ra đến Hà Nội.
Còn Linh nhớ rõ cảm giác háo hức, hồi hộp trên chuyến hành trình dài hơn 400km ra đến thủ đô. Đó là sự háo hức được nhìn thấy ngôi trường ước mơ to - rộng thế nào, nhưng cùng lúc là nỗi lo lắng em trai sắp sửa bước vào lớp 11, lo lắng chặng đường dài phía trước.
"Lên xe rồi, tôi thấy buồn vì còn em trai đang ở nhà, chưa bao giờ tôi xa nhà lâu như thế này. Nhưng đã xác định tinh thần đi học là phải xa nhà, xa em trai, tôi cố gắng quyết tâm để hai chị em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chỉ có con đường học mới thay đổi cuộc sống của hai chị em" - Linh không cầm được nước mắt nhớ em.
Gạt nước mắt, Linh nói hôm xách balô đi học cô kiên cường lắm, cố gắng không khóc trước mặt em và dặn dò em ở nhà ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. "Tôi nhắc em phải nhớ rằng hai chị em đang ở đâu và phải làm cách nào để vươn lên. Dù chị em nghèo nhưng chúng ta chưa bao giờ chùn bước, dù nghèo tài chính nhưng chưa bao giờ nghèo nghị lực vươn lên" - Linh nhớ lại lời dặn dò em trai trước ngày lên đường nhập học.
Chị sẽ là tấm gương
Năm 2017, ngày nhận tin dữ về bố cũng là ngày Linh nhận được giấy báo trúng tuyển Trường ĐH Vinh. Bố mẹ mất đi, chị gái đi lấy chồng sớm, bản thân Linh không nghĩ mình còn có thể đi học lại được. Bố mẹ ra đi đột ngột khiến Linh còn chưa kịp chuẩn bị đương đầu với khó khăn ập đến.
Cô gái nhỏ đành gấp lại giấy báo nhập học, nghỉ học 1 năm để làm thêm tại một quán cơm gần nhà với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Chừng đó lương đủ trang trải cuộc sống của hai chị em Linh nơi mảnh đất nghèo khó.
Nỗ lực suốt một năm trời nhưng chưa một lần nào Linh quên đi giấc mơ bước đến giảng đường, cô gái nhỏ vừa học vừa làm với khát khao nuôi lại ước mơ giảng đường. Cô làm quần quật từ 7h sáng đến 22h đêm, về đến nhà chỉ chợp mắt đến 3h sáng hôm sau là tỉnh dậy ôn thi, đến 6h sáng Linh nấu cơm sửa soạn cho em trai đi học và tiếp tục công việc của ngày mới.
Có những ngày đôi vai của cô bé mới mười tám tuổi không đủ sức gắng gượng, Linh khóc vì buồn và nhớ bố mẹ, nhớ đến những ngày được bố mẹ chăm sóc, bao bọc. Nhưng nghĩ đến em trai, Linh lại vùng lên mạnh mẽ...
"Chính sự vất vả đó thôi thúc tôi, là động lực để tôi tiếp tục đi học. Tôi vẫn cố gắng vì ước mơ của bản thân là được bước chân vào cánh cổng ĐH, trở thành sinh viên ĐH và ra trường có công việc ổn định để cuộc sống không vất vả nữa" - Linh bộc bạch.
Một lần nữa, nỗ lực của Linh được đền đáp xứng đáng với kết quả trúng tuyển ngành Việt Nam học Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
"Năm ngoái tôi còn mang ước mơ là được bố mẹ "tìm giúp" chi phí học ĐH. Nhưng không còn bố mẹ, năm nay bước chân vào cánh cổng ĐH, tôi phải tự lo cho bản thân và lo cho em trai nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để lo cho mình đi học và là tấm gương cho em trai, xóa đi khoảng cách nghèo khổ của em trai với các bạn cùng trang lứa. Tôi sẽ học để em tôi tự hào vì có một người chị nghị lực và cố gắng" - Linh quả quyết.
270 suất học bổng cho tân sinh viên phía Bắc và Bắc Trung Bộ
Tối 30-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình sẽ diễn ra lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi của các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng 29 tỉnh, thành đoàn phía Bắc và Bắc Trung Bộ tổ chức, truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Ninh Bình từ 20h15.
Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng kèm quà tặng, học bổng đặc biệt trị giá 15 triệu đồng kèm quà tặng. Kinh phí trao học bổng do Giải golf gây quỹ "Tiếp sức đến trường" (Công ty CP phân bón Bình Điền, VTV9 - Đài truyền hình Việt Nam, báo Tuổi Trẻ và Công ty CP đầu tư và kinh doanh golf Long Thành tổ chức) tài trợ.
Năm nay, chương trình "Tiếp sức đến trường" (thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi Trẻ) dự kiến trao hơn 1.000 suất học bổng với tổng kinh phí hơn 15,5 tỉ đồng. (Danh sách đóng góp chi tiết tại trang 4 chuyên trang Mua sắm cuối tuần trên báo Tuổi Trẻ hôm nay, 30-8).
N.HIỂN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận