22/11/2016 12:22 GMT+7

Quy hoạch... mấy ông làm quy hoạch!

BÚT BI
BÚT BI

TTO -  Thưa anh, hôm qua Quốc hội họp bàn...- Biết rồi, bàn luật quy hoạch để quy hoạch lại cái quy hoạch.

- Dạ. Thế ngành mình...

- Phải xem xét quy hoạch lại các quy hoạch đã được quy hoạch!

- Dạ. Vậy thì các quy hoạch cảng biển, nhà ga, chợ búa búa xua; đường sá lộn tùng phèo đường cong mềm mại; trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng chật như nêm; quá tải trên trời, ùn tắc dưới đất; sân gôn từ ngoạm sang ruộng lúa tới múa lấn sân bay... Mấy cái đó giờ phải làm sao?

- Điều chỉnh, từ từ điều chỉnh. Lập ngay cái quy hoạch điều chỉnh mấy thứ đã quy hoạch, quy hoạch liên ngành, không để lộn xộn...

- Dạ. Còn tỉnh tỉnh quy hoạch, huyện huyện quy hoạch, xã xã quy hoạch...

- Cũng y vậy mà làm!

- Dạ. Rồi quy hoạch vùng nuôi cá tra, cá ba sa, nuôi gà, nuôi cút, nuôi heo, nuôi bò, nuôi dế...?

- Cái này để thị trường quyết định, không phải quy hoạch nữa!

- Vậy nhà hàng, karaoke, quán nhậu, mátxa... cũng vậy?

- Chính phải!

- Nhưng cứ tầm nhìn 10 năm, 20 năm rồi sửa tới sửa lui, quy hoạch đi quy hoạch lại chịu sao cho thấu? Theo em, chỉ nên quy hoạch một thứ...

- Thứ gì?

- Dạ, quy hoạch... mấy ông làm quy hoạch!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên