
Quốc lộ 1 đoạn qua phường Bắc Cam Ranh ngập sâu, có đoạn ngập gần 1m - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trong trưa nay, nhiều đoạn quốc lộ 1 qua phường Bắc Cam Ranh nước dâng cao đến yên xe máy, dòng xe tải, xe con nối dài hàng cây số.
Xe máy gần như không thể di chuyển, ô tô phải "bò" từng chút một giữa dòng nước xiết. Một số tài xế buộc phải tấp vào lề, chờ nước rút để tránh chết máy.
Tại ngã ba Mỹ Ca và nhiều đoạn dân cư thuộc phường Bắc Cam Ranh, nước ngập sâu từ 0,4 - 1m.
"Tôi đi làm lúc hơn 7h mà nước ngập không thể nhúc nhích" - anh Lê Minh Tuấn (ngụ phường Bắc Cam Ranh) kể lại.
Anh Nguyễn Đăng Hùng ngụ ven quốc lộ 1 cho biết nước tràn về từ lúc 5h sáng 17-11 và dâng lên rất nhanh.
"Từ 5h sáng là nước bắt đầu lên rồi. Hai vợ chồng tôi phải vác bao cát đắp liên tục để giữ đồ đạc. Lâu rồi mới thấy nước lớn kiểu này" - anh Hùng nói.
Không chỉ tuyến quốc lộ, các đường Nguyễn Công Trứ (phường Bắc Cam Ranh) và Lập Định - Suối Môn cũng bị chia cắt vì ngập sâu.

Các phương tiện di chuyển đừng chút một do có đoạn nước ngập sâu - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ông Nguyễn Hoạt - Chủ tịch UBND phường Bắc Cam Ranh - cho biết địa phương đã huy động công an, dân quân túc trực tại các điểm ngập nặng, cắm chốt và cấm người dân di chuyển vào vùng nguy hiểm.
"Hiện nước vẫn thoát chậm do mưa trên núi đổ về. Chúng tôi đang phối hợp cảnh sát giao thông để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân sơ tán tài sản ở các khu vực thấp trũng" - ông Hoạt nói.

Tuyến quốc lộ 1 ngập sâu và kéo dài hơn 5km - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Đến trưa cùng ngày, mưa bắt đầu ngớt, nhưng các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua khu vực quốc lộ 1 và các tuyến đường tỉnh lộ lên xã miền núi Khánh Sơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận