
Nghệ sĩ Thế Hải (vai Bình An), Phương Hồng Thủy (vai Diệu Hoài) và Ái Như (vai bà Tâm Ái) - Ảnh: LINH ĐOAN
Trong vở 29 anh về, Phương Hồng Thủy vào vai cô giáo Diệu Hoài. Diệu Hoài có chồng người Huế, rồi họ cách biệt, anh đánh điện tín nhắn cô rằng: "29 anh về, em ra ga đón anh nha". Vậy mà 25 năm trôi qua ngày 29 nào cô cũng ra ga mòn mỏi ngóng trông mà chồng thì bặt tăm. Chờ riết Diệu Hoài đổ bệnh, nửa tỉnh nửa mê, nhớ nhớ quên quên nhưng lạ là không bao giờ quên lời hẹn "29 anh về" của chồng.
Phương Hồng Thủy đã nhập hội kịch nói
Đây là vai diễn gắn bó với nghệ sĩ Ái Như, đã là khán giả của Hoàng Thái Thanh thì có lẽ ai cũng phải biết vở kịch 29 anh về. Vì vậy lần này "chuyển giao" qua Phương Hồng Thủy đã khiến nhiều người tò mò, đặc biệt là khán giả cải lương mê "cô đào ngậm kẹo" Phương Hồng Thủy.
Tâm sự với Tuổi Trẻ, Phương Hồng Thủy nói hai tháng trời gắn bó với sàn kịch Hoàng Thái Thanh là kỷ niệm khó quên và rất đẹp trong cuộc đời chị.
Hai tháng đó chị không dám ăn Tết, du xuân như mỗi lần về Việt Nam mà suốt ngày chỉ học tuồng. Tới nay đã diễn mười mấy suất mà ngày nào chị cũng lẩm nhẩm học tuồng vì lo lắng cái tính hay quên của mình.
"Tôi thậm chí còn không dám đeo đồ trang sức, chiếc nhẫn thường ngày trên tay, mà còn lột ra để giữ vẻ mộc cho cô giáo Diệu Hoài trong suốt thời gian mình hóa thân là cổ" - chị nói.
Sau một vài suất đầu còn căng thẳng, tới nay Phương Hồng Thủy đã thật sự "đậm đà" với Hoài, chị biết cân chỉnh để lúc nào ngô nghê, lúc nào bộc phát nỗi lòng của nhân vật lúc tỉnh, lúc mê thật sự không dễ diễn.
Và chị đã làm người ta khóc cười với Diệu Hoài, người phụ nữ sống chết cũng giữ lời hẹn, bươn bả qua bao bão dông cuộc đời để chờ chồng, tình yêu của cuộc đời mình.
Sau gần 30 năm với vở kịch đầu tiên ở Idecaf Đèn lồng đỏ treo cao, lần thứ hai trở lại Phương Hồng Thủy hạnh phúc được đạo diễn Thành Hội công nhận chị đã nhập hội kịch nói của Hoàng Thái Thanh.

Phương Hồng Thủy vai Diệu Hoài đánh dấu gần 30 năm quay lại sàn kịch - Ảnh: LINH ĐOAN
29 anh về phiên bản 2026 tạo nhiều cảm xúc
29 anh về (tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc - Hoàng Thái Thanh) được Thành Hội đạo diễn ra mắt lần đầu năm 2012, ngay lập tức vở được xem là tác phẩm nổi bật cần phải nhắc của sân khấu Hoàng Thái Thanh.
Trải qua 14 năm, 29 anh về vẫn trở đi trở lại, khán giả nhiều người gần như thuộc tuồng mà vẫn muốn đi xem để đắm chìm trong thế giới đầy nỗi niềm của cô giáo Diệu Hoài, để thương cho người phụ nữ âm thầm nuôi con chờ đợi chồng trong khắc khoải.

Ái Như xuất sắc với hình ảnh bà mẹ chồng Tâm Ái và Hoàng Thái Quốc tạo cảm tình với vai Tiết "cà tưng cà giựt" - Ảnh: LINH ĐOAN
Với phiên bản 2026, Phương Hồng Thủy vào vai Diệu Hoài thì Ái Như rời bỏ vai diễn quen thuộc để nhận nhân vật mẹ chồng của Hoài, bà Tâm Ái. Ái Như chứng tỏ dù ở vị trí nào, bằng tài năng của mình chị đều có thể tỏa sáng.
Khác với phiên bản cũ, bà Tâm Ái nói giọng Huế. Nhiều khán giả mê tới mức phải thốt lên: "Trời ơi, nghe bà Tâm Ái thoại giọng Huế, diễn tỉnh khô như không quá sức dễ thương mà người ta quên mất, bỏ qua cho sự hà khắc của bà khiến cuộc đời Diệu Hoài long đong".

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy và Ái Như hạnh phúc chào khán giả sau suất diễn ngày 8-3 - Ảnh: LINH ĐOAN
Thật ra vì khán giả mê thì nói "bỏ qua" cho bà Ái nhưng xét kỹ thì do cách diễn quá tinh tế của Ái Như nên mới khiến người xem bị "thao túng". Chị thể hiện được hình ảnh bà mẹ chồng bảo thủ, đầy định kiến, áp đặt với tình yêu của con nhưng thẳm sâu rốt cuộc vẫn là tình thương con. Dù là tình thương ích kỷ nhưng ai đã làm mẹ chắc đều có thể cảm thông.
Vì vậy, với vai Tâm Ái, nghệ sĩ Ái Như tiếp tục bổ sung một vai hay vào nghiệp diễn xuất của mình.
Các diễn viên trẻ khác cũng tạo nên những gam màu rất riêng như Tiết cà tưng cà giật của Hoàng Thái Quốc, rồi Thế Hải với Lữ Bình An, chàng trai lương thiện luôn chịu thiệt thòi, các gương mặt mới như Tú Vi, Lê Chi Na...

Các nghệ sĩ Phượng Loan, Gia Bảo, Minh Dự, Huỳnh Bảo Ngọc... đến xem và ủng hộ Phương Hồng Thủy, Ái Như trong 29 anh về - Ảnh: LINH ĐOAN
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Ái Như cho biết với 29 anh về phiên bản 2026, đạo diễn Thành Hội quyết định làm mới không giữ đường dây cũ nên Phương Hồng Thủy không được học tuồng trước. Vì vậy khi vào tập chị rất căng thẳng. "Lúc nào lỡ quên là Thủy cứ tập đi tập lại và nói Như ơi đừng giận Thủy nha. Trời ơi, thương quá thương chứ có giận gì đâu nè!" - Ái Như kể.
Trong bản dựng mới thay đổi lớn nhất là Diệu Hoài biết ca cổ mỗi đêm đều ca cho chồng nghe. Đáp lại anh cũng hò Huế cho vợ nghe. Mà hò Huế là anh học từ mẹ bởi vậy bắt buộc bà Tâm Ái - Ái Như cũng phải biết hò Huế.
Nếu Phương Hồng Thủy hạ gục trái tim khán giả bằng mấy câu Phụng hoàng ca mộc ở đoạn diễn cao trào thì Ái Như cũng làm người xem "rụng tim" khi hò Huế rất ngọt. Chị tiết lộ lên mạng tự nghe tự học theo chứ không có đi học hò Huế ở đâu hết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận