03/01/2026 08:00 GMT+7

Tết này, sống lại ký ức Sài Gòn xưa với kịch Hoàng Thái Thanh

Tối 2-1, Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh đã có suất diễn ra mắt báo chí vở kịch Tết Hẹn nhau ở cuối con đường (tác giả: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thoại, đạo diễn: Ái Như).

Tết này, sống lại ký ức Sài Gòn xưa với kịch Hoàng Thái Thanh - Ảnh 1.

Trí Quang (vai Tuấn), Hồng Ánh (vai Hiền), đôi tình nhân ngang trái trong vở kịch Tết của Sân khấu Hoàng Thái Thanh, Hẹn nhau ở cuối con đường - Ảnh: LINH ĐOAN

Hẹn nhau ở cuối con đường sẽ có một suất sneakshow vào tối 4-1, sau đó Hoàng Thái Thanh "gói lại" chờ phục vụ khán giả vào mùa kịch Tết 2026.

Hồng Ánh - Trí Quang: Đôi tình nhân ngang trái

Hẹn nhau ở cuối con đường khởi đi từ thời điểm năm 1973 tại Sài Gòn. Ở đó có đôi tình nhân trẻ yêu nhau say đắm. Nàng là cô gái nghèo, làm nhân viên bán sách ở nhà sách Khai Trí. Chàng là sinh viên trường y sắp tốt nghiệp để làm nha sĩ.

Chuyện tình của họ đầy thơ mộng ở quán cóc bên đường, đầy lãng mạn với những vần thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên.

Sài Gòn cứ thế bàng bạc trôi qua trên sân khấu, vun vén nỗi nhớ trong tim người xem.

Chiến tranh loạn lạc, một cuộc hẹn không thành đã khiến hai người yêu nhau bứt lìa tới tận 20 năm sau… Cũng phải năm năm rồi "đôi tình nhân sân khấu" Trí Quang - Hồng Ánh mới có dịp tái hợp trong Hẹn nhau ở cuối con đường với nhân vật Tuấn và Hiền.

Hoàng Thái Thanh - Ảnh 3.

Nhân vật Hiền của Hồng Ánh từ nhân viên bán sách ở nhà sách Khai Trí thời trẻ đến người đàn bà mù bán sách cũ nhắc nhở tình yêu với sách - Ảnh: LINH ĐOAN

Lần này, họ lại tiếp tục minh chứng là đôi bạn diễn ăn ý nhất nhì ở Hoàng Thái Thanh sau Nửa đời ngơ ngác, Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cám ơn mình đã yêu em, Tình yêu trời đánh.

Với Hẹn nhau ở cuối con đường có chút khác biệt. Đó là tình yêu ở những giai đoạn khác nhau, thời tuổi trẻ và tuổi trung niên, khi đã trải qua bao quăng quật của cuộc đời, của những hiểu lầm triền miên, của những rạn vỡ, xót xa.

Hoàng Thái Thanh - Ảnh 4.

Từ trái qua, nghệ sĩ Ái Như (vai mẹ Tuấn), Hồng Ánh (Hiền) và Trí Quang (Tuấn) - Ảnh: LINH ĐOAN

Chính mối tình ngang trái đó là cái cớ để đạo diễn Ái Như khai thác khả năng diễn bi của Trí Quang và Hồng Ánh. Cuộc đời đâu phải vì ai đó xấu xa, ác độc, đôi khi chỉ vì sự trớ trêu, chút ích kỷ mà bi kịch xảy đến không lường được.

Nghiệt ngã đó qua hóa thân của Trí Quang, Hồng Ánh khiến bao khán giả rung lên niềm thương cảm. Tình yêu có thể làm người ta thăng hoa, có thể làm người ta đau đớn đến tận cùng, nhưng tình yêu chân thành vẫn luôn đẹp và là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất.

Hoàng Vân Anh: đào hề... phát lộ!

Nếu Trí Quang - Hồng Ánh giữ vai trò lấy nước mắt khán giả trong Hẹn nhau ở cuối con đường thì nghệ sĩ Thành Hội và Hoàng Vân Anh khiến người ta cười mỏi miệng.

Thành Hội thì không cần phải bàn, vì ông đã quá kỳ cựu. Tuy nhiên Hoàng Vân Anh là trường hợp "xẹt" qua đào hề làm bà con… bật ngửa!

Vân Anh quen thuộc ở Hoàng Thái Thanh trong hình ảnh cô đào thương với nhiều vở được xếp vào hàng kịch hay ở Hoàng Thái Thanh. 

Những vở gần đây cô có sự phá cách ở những nhân vật phong phú hơn. Tuy nhiên tới vai Hậu ở Hẹn nhau ở cuối con đường, Vân Anh mới thể hiện rõ nhất khả năng chọc cười khán giả.

Cô từ bỏ hình ảnh xinh xắn trên sân khấu trước giờ để vào vai Hậu ăn mặc luộm thuộm, tánh tình thì hậu đậu nhưng nhân hậu, dễ thương. Hậu bị chú Hưởng (Thành Hội đóng) xúi làm một phi vụ động trời lường gạt người khác, từ đó xảy ra nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Hoàng Thái Thanh - Ảnh 5.

Thầy trò Thành Hội - Hoàng Vân Anh tung hứng khiến khán giả cười mỏi miệng trong Hẹn nhau ở cuối con đường - Ảnh: LINH ĐOAN

Hài ở Hoàng Thái Thanh không dùng hài hình thể, mà khai thác tối đa hài tình huống, bởi vậy những mảng miếng cực kỳ duyên, hợp lý khiến người xem cười chảy nước mắt.

Hẹn nhau ở cuối con đường vì thế cân bằng yếu tố bi hài. Người ta có thể đắm mình trong không khí Sài Gòn xưa, có thể rưng rưng vì ngang trái đời người, nhưng cũng có thể bật cười sảng khoái vì những trò ma lanh "nửa mùa" của chú cháu Hưởng - Hậu.

Tìm được một kịch bản giữ được chất Hoàng Thái Thanh, đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả trong mấy ngày xuân như thế thật không dễ.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh lại bị tấn công

Trong những ngày cuối năm tất bật chuẩn bị kịch Tết phục vụ khán giả, Sân khấu Hoàng Thái Thanh lại tiếp tục phải chịu đựng những sự tấn công hết sức kỳ cục! Những tấn công vô cớ này diễn ra từ tháng 9-2023, không hiểu sao vẫn tiếp tục kéo dài dai dẳng và đến nay vẫn không chịu ngừng.

Số là sân khấu bị hiểu lầm tổ chức chương trình biểu diễn cho ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Trong cuộc chiến không ngừng liên quan gia đình cố nghệ sĩ, Hoàng Thái Thanh tự nhiên "dính đạn".

Có mấy ngàn cuộc công kích vào Facebook, email, TikTok… của sân khấu, ảnh hưởng nặng nề đến toàn thể diễn viên và nhân viên của Sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Dù sân khấu đã lên tiếng đính chính nhiều lần không làm việc, không tổ chức bất cứ chương trình nào cho cô ca sĩ đó, nhưng chỉ vì tên đơn vị tổ chức có chút giống nhau mà một bộ phận quá khích đã hiểu lầm, hoặc cố tình hiểu lầm ngang nhiên tấn công sân khấu trên các nền tảng.

Hoàng Thái Thanh cũng như các nghệ sĩ khác bị tung tin đồn bịa đặt, rất mong các cơ quan chức năng có những động thái tích cực chấn chỉnh lại môi trường mạng.

Tết này, sống lại ký ức Sài Gòn xưa với kịch Hoàng Thái Thanh - Ảnh 5.Hồng Ánh trở lại Hoàng Thái Thanh với vở Nửa đời hương phấn

Khán giả mê Sân khấu Hoàng Thái Thanh, mê Hồng Ánh sẽ rất vui khi hay tin cô sắp trở lại với nhân vật The trong vở kịch Nửa đời hương phấn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất