10/09/2022 11:48 GMT+7

Hoàng Thái Thanh trình làng vở mới Mùi của hạnh phúc

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Sau khoảng bốn tháng công bố ngưng biểu diễn định kỳ để chuyển sang diễn theo mùa, tối 8-9 sân khấu Hoàng Thái Thanh giới thiệu đến khán giả vở diễn 'Mùi của hạnh phúc'.

Hoàng Thái Thanh trình làng vở mới Mùi của hạnh phúc - Ảnh 1.

Thúy Diễm (vai Bạch Vân) và NSƯT Thành Hội (vai ông Lê Trí) trong vở Mùi của hạnh phúc - Ảnh: LINH ĐOAN

Vở sẽ mở màn "mùa diễn" đầu tiên của sân khấu với lịch diễn kéo dài khoảng 2-3 tháng.

Mùi của hạnh phúc khai thác câu chuyện tương đối mới so với những đề tài quen thuộc của sân khấu Hoàng Thái Thanh. 

Đó là chuyện tình yêu của những người trẻ, những khó khăn khi họ vừa rời khỏi mái trường đại học; mối quan hệ sugar baby - sugar daddy (ám chỉ những người đàn ông lớn tuổi có mối quan hệ yêu đương với những cô gái trẻ đáng tuổi con mình và chu cấp tiền bạc cho họ); chuyện gìn giữ hạnh phúc gia đình...

Hoàng Thái Thanh trình làng vở mới Mùi của hạnh phúc - Ảnh 2.

Hải (Đoàn Minh Tài) đau khổ khi phát hiện người yêu Bạch Vân (Thúy Diễm) là sugar baby - Ảnh: LINH ĐOAN

Bạch Vân (Thúy Diễm) và Hải (Đoàn Thanh Tài, nay mang nghệ danh là Đoàn Minh Tài) tốt nghiệp đại học nhưng thất nghiệp. Họ yêu nhau và thuê nhà trọ sống chung. Dù luôn túng thiếu tiền bạc, chủ nhà đòi tiền nợ hằng ngày nhưng họ vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc "miễn là có nhau". 

Rồi một ngày, Vân phát hiện mình bị mắc căn bệnh viêm cơ kháng SRP - một căn bệnh phải trải qua nhiều đợt chữa trị rất tốn kém, nếu không sẽ có nguy cơ bị liệt và tử vong. Đất trời như sụp đổ dưới chân Vân. 

Trong lúc hoang mang tột cùng, cô được đại gia Lê Trí (Thành Hội) dang tay cứu vớt, từ đó họ rơi vào mối quan hệ "papa" và "người thứ ba"... Bên cạnh phản ánh hiện tượng xã hội, điều đọng lại của kịch Hoàng Thái Thanh vẫn là sự đi sâu khai thác thân phận con người. Sugar daddy hay sugar baby cũng có những nỗi niềm riêng...

Hoàng Thái Thanh trình làng vở mới Mùi của hạnh phúc - Ảnh 3.

Chuyện vỡ lở khi bà Thương (nghệ sĩ Ái Như) phát hiện mối quan hệ của ông Lê Trí (Thành Hội) và Bạch Vân (Thúy Diễm) - Ảnh: LINH ĐOAN

Không chỉ trình làng vở diễn với đề tài tương đối mới, Mùi của hạnh phúc cũng là dịp Hoàng Thái Thanh giới thiệu đến khán giả "cô đào" mới toanh Thúy Diễm. Thúy Diễm vốn là gương mặt rất quen thuộc trên màn ảnh, tuy nhiên với kịch nói, cô gần như là "tân binh" khi chỉ một lần xuất hiện trên sân khấu Idecaf với vai bé xíu trong vở Cần ai đó để yêu thương. 

Nghệ sĩ Ái Như cho biết Thúy Diễm trước đó có ngỏ lời rất thích kịch Hoàng Thái Thanh và muốn được diễn tại đây để học hỏi thêm. Từ tấm chân tình đó mà Ái Như đã xem Diễm diễn trên phim, để ý từng ánh mắt, cử chỉ để tìm ra chất có thể đi cùng sân khấu.

Hoàng Thái Thanh trình làng vở mới Mùi của hạnh phúc - Ảnh 4.

Hoàng Thái Thanh giới thiệu đến khán giả "cô đào" mới toanh Thúy Diễm (phải) - Ảnh: L.ĐOAN

Với Bạch Vân, không ít người cho rằng nghệ sĩ Thành Hội - Ái Như hơi... gan khi dám cho "tay ngang" đóng một vai quá nặng về tâm lý. Có thể thấy Thúy Diễm đã rất nỗ lực để ít nhiều tạo được cảm tình với khán giả với hình ảnh "sugar baby" đáng thương. 

Tuy nhiên, có vẻ cô cần thêm thời gian để thấm nhân vật. Có những trường đoạn Diễm còn căng thẳng và gồng. Một vài khoảnh khắc Diễm gần như đẩy được cảm xúc người xem nhưng cô chợt hụt hơi và đáng tiếc làm lỡ dịp khán giả khóc cười cùng nhân vật của cô. 

Hoàng Thái Thanh trình làng vở mới Mùi của hạnh phúc - Ảnh 5.

Cảnh trong vở Mùi của hạnh phúc - Ảnh: L.ĐOAN

Đạo diễn Thành Hội cười nói mấy ngày đầu ông mất ngủ vì Thúy Diễm nói như... chim! Tuy nhiên, ông đánh giá cao sự chịu thương chịu khó của cô. 

Còn nghệ sĩ Ái Như chia sẻ: "Khi khán giả xem có thể thấy Diễm còn thiếu sót gì đó, nhưng với tôi, tôi hài lòng vì thái độ làm việc của em. Vì sân khấu cần thêm những gương mặt mới bên cạnh những diễn viên cũ. Với vở Mùi của hạnh phúc, chúng tôi tìm thấy được hạnh phúc trong sự thử thách và nỗ lực của mọi người".

Hoàng Thái Thanh trình làng vở mới Mùi của hạnh phúc - Ảnh 6.

Các nghệ sĩ giao lưu với khán giả, khách mời sau đêm diễn ra mắt - Ảnh: L.ĐOAN

Tiếp tục trong vai trò dàn bao nâng đỡ các bạn trẻ, nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như (vai bà Thương) đã có những lớp diễn đầy tinh tế khiến người xem phải giật mình xem bao lâu rồi mình đã lơ là việc giữ hơi ấm gia đình. 

Có lẽ khi đã trải qua đau khổ, chông chênh bên bờ vực tan vỡ thì người ta mới thấm thía, mới biết quý cái mùi đầm ấm, nồng nàn của hạnh phúc gia đình, của tình yêu chân thật. Mùi của hạnh phúc tưởng vô hình nhưng rất hữu hình.


Sau đêm 8-9, Mùi của hạnh phúc (kịch bản: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thị Minh Ngọc, ý tưởng kịch bản gốc: Mai Thịnh - Ngọc Mẫn, đạo diễn: Thành Hội) sẽ có suất sneak show vào lúc 19h ngày 10-9 và công diễn vào ngày 24 và 25-9, bắt đầu mùa diễn mới với mỗi tuần diễn 2-3 suất vào dịp cuối tuần ở khung giờ 15h và 19h.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh: Vỗ về một niềm nuối tiếc Sân khấu Hoàng Thái Thanh: Vỗ về một niềm nuối tiếc

TTO - Buổi biểu diễn rất đặc biệt vì là buổi cuối của chương trình biểu diễn 10 vở tiêu biểu tri ân khán giả trong hai tháng qua để Hoàng Thái Thanh nói lời chia tay với những suất diễn định kỳ hằng tuần, chuyển sang diễn theo mùa.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên