17/02/2020 09:04 GMT+7

Hoàng Thái Thanh: 10 năm, 49 vở diễn: Chuồn chuồn sẽ bay hay dừng lại?

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Trong hai ngày 15 và 16-2, sân khấu Hoàng Thái Thanh đã kỷ niệm sinh nhật 10 năm (14-2-2010 - 14-2-2020) cùng đông đảo nghệ sĩ, khán giả.

Hoàng Thái Thanh: 10 năm, 49 vở diễn: Chuồn chuồn sẽ bay hay dừng lại? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thành Hội và nghệ sĩ Ái Như (giữa) trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập sân khấu Hoàng Thái Thanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những nụ cười, nước mắt hòa lấy niềm xúc động cho chặng đường bền bỉ với sân khấu, với dòng kịch văn học, đẫm chất bi, đầy nhân văn của Hoàng Thái Thanh.

Đánh dấu sự kiện đặc biệt này, Hoàng Thái Thanh đã đem đến cho khán giả một buổi biểu diễn, giao lưu gặp gỡ hết sức trang trọng nhưng ấm áp và gần gũi.

Trước sảnh sân khấu là không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu báo chí về Hoàng Thái Thanh 10 năm qua, những poster vở diễn, hình ảnh các gương mặt gắn bó với Hoàng Thái Thanh, các không gian sắp đặt những đạo cụ gắn với các vở diễn quen thuộc...

Các lớp diễn gây thương nhớ

Mở đầu buổi diễn, dàn nhạc ngồi nghiêm trang trên sân khấu nhẹ nhàng tấu lên những ca khúc quen thuộc trong những vở diễn tiêu biểu của Hoàng Thái Thanh hành trình 10 năm qua. Từng giai điệu cất lên làm nền cho nghệ sĩ tái hiện một trích đoạn kịch đắt giá.

Như những thước phim quay chậm, cứ thế nối tiếp Nửa đời ngơ ngác, Tục lụy, Bao giờ sông cạn, Bông hồng cài áo, Vườn nho đắng, Con ma nhà họ Hứa, 29 anh về...

Khi những nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, cánh màn nhung khép lại, trong bóng tối giai điệu You raise me up cất lên, từ hai bên khán phòng, hai nghệ sĩ đầu tàu của Hoàng Thái Thanh: Thành Hội và Ái Như chậm rãi bước lên và dừng lại từng hàng ghế cúi đầu thật sâu để tri ân khán giả, tri ân những yêu thương chắp thêm đôi cánh cho nghệ sĩ thăng hoa trên sàn diễn.

Nếu đoạn dạo đầu như thước phim tư liệu điểm một số vở kịch thì đoạn sau buổi diễn, người xem lại được chìm đắm trong những bi kịch, những thân phận người mà Hoàng Thái Thanh cất công chăm chút trong từng lớp diễn.

Nghệ sĩ Thành Hội, Ái Như và nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi bật của sân khấu như Tuyết Thu, Hồng Ánh, Trí Quang, Quý Bình, Hoàng Vân Anh, Đoàn Minh Tài, Ngọc Duyên, Quốc Thịnh, Thái Quốc, Thế Hải... một lần nữa làm người xem thổn thức với các trích đoạn kịch Màu của tình yêu, Nửa đời hương phấn, Nửa đời ngơ ngác, Sài Gòn có một ngã tư...

Hoàng Thái Thanh: 10 năm, 49 vở diễn: Chuồn chuồn sẽ bay hay dừng lại? - Ảnh 2.

Trích đoạn trong vở kịch Nửa đời ngơ ngác - Ảnh: DUYÊN PHAN

10 năm, 49 vở diễn: Chuồn chuồn sẽ bay hay dừng lại?

Hành trình 10 năm với 49 vở diễn, có vở được yêu thích có vở không nhưng Hoàng Thái Thanh có thể tự hào bởi luôn đem đến cho khán giả những tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc. Vài năm gần đây khi hoạt động biểu diễn khó khăn, sân khấu vẫn giữ được kỷ luật làm việc nghiêm ngặt.

Mất 3-4 tháng xây dựng một kịch bản hoàn chỉnh và mất một tháng hoặc hơn nữa để nghệ sĩ tập dợt vở diễn. Xem vở diễn ở Hoàng Thái Thanh không chỉ là giải trí mà khán giả còn có những giây phút suy tư, ngẫm ngợi thân phận người, trong mỗi vở người xem có thể thấy bóng dáng, những tâm tư của mình đâu đó.

Chính sự "kiên định" trong nguyên tắc làm nghề mà Hoàng Thái Thanh đã xây dựng một lớp khán giả rất riêng và có thể gọi đó là fan của Hoàng Thái Thanh. Ca sĩ Thanh Duy tiết lộ mê xem kịch Hoàng Thái Thanh từ hồi sân khấu còn ở Nhà thiếu nhi TP đến tận bây giờ, ở địa điểm Nhà thiếu nhi Q.10, xem riết mà Duy có thể ngẫu hứng đọc làu làu một đoạn thoại trong vở Nửa đời ngơ ngác.

Khán giả Thanh Nhựt không bỏ sót vở nào ở Hoàng Thái Thanh, anh có thể coi Nửa đời ngơ ngác đến... 58 lần và Hãy khóc đi em sơ sơ có... 40 lần. Khán giả Anh Thư thì luôn chăm chỉ "review" mỗi vở diễn của Hoàng Thái Thanh trên Facebook cá nhân. Cô tiết lộ trong tình hình khó khăn, mỗi năm dự sinh nhật sân khấu cô luôn lo sợ sân khấu sẽ tuyên bố... giải tán!

Tình cảm của khán giả là động lực to lớn nhưng cũng là áp lực không nhỏ với những người thực hiện. Nghệ sĩ Thành Hội bày tỏ ông và Ái Như là những người khai sinh ra Hoàng Thái Thanh và năm nào họ cũng sống trong lo sợ, sợ đứa con tinh thần của mình không sống được.

"Phía sau nụ cười, nước mắt của các nhân vật không phải vui chơi mà là sự tính toán ghê gớm. Làm sao để cuối tháng phải có được 400 triệu để đủ chi phí cho sân khấu. Có lẽ chúng tôi nấu cho người xem món ăn quá thuần túy nên cứ xoay tua một lượt đã hết khán giả. 10 năm qua chúng tôi luôn sợ chết".

Và để trả lời cho câu hỏi của khán giả sau 10 năm Hoàng Thái Thanh sẽ đi tiếp hay ngừng, nghệ sĩ Thành Hội chân thành bộc bạch: "Khi bạn hỏi con chuồn chuồn (biểu tượng của sân khấu Hoàng Thái Thanh - phóng viên) có lẽ nó trả lời sẽ chỉ ngừng bay khi không còn đôi cánh.

Chúng tôi cũng vậy, nếu có một đôi cánh, một bên là anh em nghệ sĩ công tác cùng sân khấu, một bên là sự yêu thương, ủng hộ của khán giả thì chúng tôi sẽ tiếp tục bay cao bay xa". Sau những lời tâm sự đó, nghệ sĩ Thành Hội đã hát "Nếu có yêu tôi (sân khấu Hoàng Thái Thanh), thì hãy yêu ngay bây giờ.

Đừng đợi ngày mai"...

"Những... người già mộng mơ"

Chia sẻ trong buổi giao lưu của chương trình hôm 15-2, anh An Điền cho biết trong quá trình làm báo anh có dịp vào xem các nghệ sĩ sân khấu tập vở. Có lần, anh đã chứng kiến nghệ sĩ Ái Như tay tiêm truyền nước biển vừa chỉ đạo các nghệ sĩ trên sàn tập vở Nửa đời hương phấn. "Chị Ái Như bình thường nhìn hiền nhưng lúc tập vở, chị... dữ kinh khủng.

Tập một hồi tưởng tượng như trên tay chị không hề có một ống kim với chai nước biển!". Và anh cũng thẳng thắn bày tỏ: "Anh Thành Hội và chị Ái Như nhắm đi được chừng nào cứ đi. Tôi thật sự thương anh chị và khi nào cảm thấy phù hợp để nghỉ ngơi thì cứ nghỉ, sẽ không ai trách anh chị vì họ biết anh chị đã làm hết lòng!".

Trong khi đó, nghệ sĩ Ái Như tâm sự báo chí hay hỏi chị kế hoạch sắp tới của sân khấu, chị thật lòng trả lời là... không biết! Chị chia sẻ chị và nghệ sĩ Thành Hội như những... người già mộng mơ, chỉ biết cùng nghệ sĩ cặm cụi làm công việc mình yêu thích để đồng hành với khán giả hít thở một bầu không khí nghệ thuật thiêng liêng.

Sân khấu kịch Hồng Vân - Chợ Lớn mở màn với Ngẫm Kiều Sân khấu kịch Hồng Vân - Chợ Lớn mở màn với Ngẫm Kiều

TTO - Ngẫm Kiều là một nỗ lực của sân khấu Hồng Vân, cũng là một sản phẩm NSND Hồng Vân tâm đắc để trình làng với khán giả ở khu vực Chợ Lớn trong dịp chị ra mắt sân khấu kịch Hồng Vân - Chợ Lớn vào cuối tuần qua.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên