01/03/2026 13:16 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM

Sáng 1-3, Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM khai mạc. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 - năm 2026 tại TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh: L.ĐOAN

Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức với tên gọi Tiếng gọi đô thị mới. Bà Trần Thị Diệu Thúy và một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật TP.HCM và một số tỉnh thành đã đến dự.

Ngày thơ Việt Nam: Thi ca cất lên tiếng gọi đoàn kết và nhân ái

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân chia sẻ năm nay là năm thứ tư (kể từ năm 2023), Ngày thơ Việt Nam do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức đã trở thành một trong những hoạt động lễ hội của TP.HCM.

Nghi thức đánh trống khai mạc ngày thơ cũng do lãnh đạo của TP.HCM thực hiện. Điều đó chứng tỏ sự quan tâm và đầu tư của TP với hoạt động văn hóa ý nghĩa này.

Trong bài phát biểu khai mạc của mình, bà Ngân nhấn mạnh: "Ngày thơ Việt Nam 2026 với chủ đề Tiếng gọi đô thị mới như một tín hiệu tích cực cho sự hợp nhất của siêu đô thị TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới.

Chúng tôi chờ đợi tiếng gọi của thi ca sẽ là tiếng gọi của thấu hiểu, là tiếng gọi của ân cần, là tiếng gọi của chia sẻ, là tiếng gọi của bao dung… để mỗi người dân TP.HCM cùng sát vai nhau trên hành trình ngày mai rực rỡ".

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy (mặc áo dài hoa), Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy (mặc áo dài cam), Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TP.HCM Nguyễn Trường Lưu và Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trịnh Bích Ngân (mặc áo dài trắng) cắt băng khai mạc Đường thơ trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM

Ba ngày hoạt động sôi nổi của Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM

Ngày thơ diễn ra trong ba ngày 27, 28-2 và 1-3 ở địa chỉ 81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Trong khuôn khổ ngày thơ có buổi tọa đàm Đô thị thi ca diễn ra lúc 9h ngày 27-2, trao đổi về đặc trưng thơ TP.HCM. Các tham luận nêu lên kiến nghị, các giải pháp đưa thơ phổ cập công chúng và chuyển ngữ quốc tế.

Triển lãm thơ dịch Cây tâm hồn bắt đầu từ sáng 28-2, giới thiệu hơn 130 tác phẩm thơ của các nhà thơ được dịch sang tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật… Bên cạnh đó là chương trình giao lưu với các dịch giả.

Hội trại thơ giới thiệu trại thơ của các câu lạc bộ trên địa bàn TP.HCM, bao gồm cả các câu lạc bộ trên địa bàn Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh 3.

Trại thơ của Câu lạc bộ thơ ca Nam Định tại TP.HCM tham gia Ngày thơ Việt Nam

Hội trại diễn ra từ chiều 28-2 đến hết ngày 1-3. Có giao lưu giữa các câu lạc bộ, trao giải cho các trại thơ ấn tượng và những tiết mục biểu diễn ấn tượng.

Sáng 1-3, bà Trần Thị Diệu Thúy và lãnh đạo TP, lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật TP cũng đã cắt băng khai mạc Đường thơ.

Nơi đây đặt 12 poster là trích thơ được chọn lọc từ những bài thơ tiêu biểu của 12 tác giả trong thời kỳ đổi mới như Chế Lan Viên, Đỗ Nam Cao, Lê Xuân Đố, Nguyễn Thái Sơn...

Trong buổi khai mạc còn có chương trình thơ nhạc Tiếng gọi đô thị mới, trình diễn các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ. Chương trình do Nhà hát kịch TP.HCM phối hợp dàn dựng, có sự góp mặt của các ca sĩ Thanh Ngọc, Lam Tuyền, Quách Phú Thành, nhóm Lạc Việt…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đánh trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh 5.Ngày thơ Việt Nam năm nay không thả thơ lên trời nữa

Lần đầu tiên Ngày thơ Việt Nam sẽ không có nghi thức thả thơ lên trời như truyền thống của lễ hội thơ đã có tuổi đời hơn 20 năm này. Một số bạn yêu thơ sẽ không còn phải/được hài hước đặt câu hỏi: ‘Thả thơ lên trời cho ai đọc?’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất