
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu trong đêm diễn đầu tiên trở lại mùa kịch Tết của Nhà hát kịch TP.HCM - Ảnh: Nhà hát kịch TP.HCM cung cấp
Ở suất diễn đầu năm tối mùng 1 Tết, các nghệ sĩ Nhà hát kịch TP.HCM đã hết sức vui mừng vì nhận được sự quan tâm của lãnh đạo sở và các nguyên giám đốc nhà hát.
Nhà hát kịch TP.HCM trở lại, mong mùa kịch Tết thành công
Tối 17-2 (tức mùng 1 Tết), các nghệ sĩ Nhà hát kịch TP.HCM, nhà hát kịch công lập duy nhất của TP, đã xúc động khi sau 7 năm dài họ đã có thể trở lại diễn kịch Tết ngay trên chính sân nhà với vở mở màn Mã đáo khai xuân.
Càng vui hơn khi nhà hát đón chào sự có mặt của bà Thanh Thúy và các nguyên lãnh đạo nhà hát như ông Trần Ngọc Giàu, ông Lê Diễn…
Trước đó, trong buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về đợt diễn Tết Bính Ngọ, ông Trần Ngọc Giàu, cố vấn nghệ thuật cho nhà hát, bày tỏ do sự cố hỏa hoạn mà nhà hát phải tạm ngưng biểu diễn tại địa chỉ rạp Công Nhân (30 Trần Hưng Đạo).
Đến nay, với quyết tâm và nỗ lực của tập thể nhà hát, sàn diễn đã khởi động lại mặc dù mọi trang thiết bị đều phải đi thuê mướn.
Nhà hát mong với lần trở lại này, từng bước đơn vị sẽ khắc phục khó khăn để duy trì điểm diễn ổn định, thu hút khán giả trở lại sân khấu như xưa. Với nỗ lực của mình, nhà hát cũng mong sự hà hơi tiếp sức của Nhà nước để sân khấu, khán phòng ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng nhu cầu biểu diễn, phục vụ khán giả.

Vở Mã đáo khai xuân nói về những người nghèo đầy nỗi niềm trong đêm cuối năm - Ảnh: LINH ĐOAN
Xem Mã đáo khai xuân nhớ Người ngựa, ngựa người
Vở diễn được Nhà hát kịch TP.HCM đánh dấu sự trở lại đó là vở Mã đáo khai xuân, một tác phẩm được viết từ Người ngựa, ngựa người của nhà văn Nguyễn Công Hoan.
Đây là vở tốt nghiệp đạo diễn của nghệ sĩ Đỗ Thúy. Thúy là diễn viên lâu năm của nhà hát. Trong vở, cô không chỉ giữ vai trò đạo diễn mà còn đảm nhiệm vai diễn nặng ký, cô gái bán hoa.
Người ngựa, ngựa người được khán giả yêu sân khấu biết đến qua sự thể hiện xuất sắc của nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền. Nay dựng lại, Đỗ Thúy có phần "Nam Bộ hóa". Người ngựa, ngựa người là câu chuyện khiến người ta rưng rưng với những phận người được xem là dưới đáy xã hội trong thời khắc sắp giao thừa.
Ở đó có người phu xe còm cõi mong kiếm được chút bạc lẻ về lo Tết cho gia đình. Ông gặp một cô gái xinh đẹp cứ bảo ông kéo xe khắp phố, tưởng gặp khách sộp, hóa ra là một cô gái bán hoa, ráng níu chút hy vọng xem có vớ được gã khách nào cuối năm.

Đỗ Thúy (vai cô gái bán hoa) và Quốc Thịnh (anh phu xe) là hai vai diễn khiến người xem phải khóc cười - Ảnh: LINH ĐOAN
Đã phận nghèo còn gặp oan trái, bi hài kịch của họ khiến người ta cười mà đau, mà xót. Ngày cuối năm có bao người êm ấm bên gia đình thì cũng có những thân phận chơi vơi bên góc đường với những nỗi niềm riêng.
Câu chuyện của mấy chục năm về trước mà vẫn khiến người hôm nay thổn thức. Khi cảm tác vẫn lấy đoạn "đinh" của Người ngựa, ngựa người nhưng Đỗ Thúy đã biết cách làm tươi sáng hơn bởi hơi ấm của tình người.
Cũng là người nghèo với nhau nhưng biết dang tay, biết chút sẻ chia, cuộc đời sẽ đẹp, sẽ ấm áp biết bao khi xuân về. Mã đáo khai xuân có sự tham gia của Đỗ Thúy, Quốc Thịnh, Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng, Hồng Phạm…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận