
Ông Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi người nhà nạn nhân - Ảnh: PHƯƠNG NHI
Tại đây, ông Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi, động viên người chồng vừa mất đi vợ và hai con. Ông bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát quá lớn của gia đình, đồng thời mong anh sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tinh thần và cuộc sống.
Liên quan vụ cháy, Đảng ủy phường Đông Hưng Thuận có báo cáo nhanh liên quan vụ việc. Theo báo cáo, khoảng 0h55 ngày 5-2, Công an phường Đông Hưng Thuận nhận được tin báo từ người dân về vụ cháy nhà tại địa chỉ C65Bis hẻm 17 đường Tô Ký.
Sau khi nhận tin, Công an phường đã chỉ đạo tổ tuần tra 363 phối hợp lực lượng phản ứng nhanh và chiến sĩ, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng nắm tình hình, hỗ trợ người dân, bảo vệ hiện trường.
Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 đã tiếp cận hiện trường vào lúc 1h01, dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 1h15 cùng ngày, diện tích cháy 16m²/32m² (nhà bằng tường gạch và lợp mái tôn).
Qua nắm thông tin tại địa chỉ trên gồm 4 nhân khẩu đang sinh sống, tuy nhiên thời điểm xảy ra cháy người chồng là anh Nguyễn Thành Trung (46 tuổi) đang đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường cháy ghi nhận chị P.T.M.L. (44 tuổi) cùng con gái là N.P.M.T. (14 tuổi) chết trong nhà vệ sinh, còn con trai N.P.M.N. (6 tuổi) chết trong phòng ngủ, nghi vấn do ngạt khói. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Trong sáng 5-2, lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Đ. (bạn của chị L. - người mẹ tử vong) cho biết rạng sáng cùng ngày, khi nghe tin xảy ra vụ việc, anh lập tức chạy đến nhà chị L.. Tuy nhiên, khi đến nơi, khu vực đã được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác xử lý hiện trường.
Anh Đ. cho biết chị L. là người hiền hậu, vui vẻ, hòa nhã, cả hai là bạn thân lâu năm. Trước sự ra đi đột ngột của chị cùng hai con, anh bày tỏ sự thương xót và đau lòng.

Căn nhà cấp 4 trên bị bao quanh bởi các tường nhà dân khác. Chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa trước. Tuy nhiên vụ cháy xuất phát ngay phòng khách nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài - Ảnh: MINH HÒA

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: MINH HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận