26/01/2026 13:43 GMT+7

Vụ cháy 4 nhà gần chợ Nhị Thiên Đường: 'Lửa lan qua nhà tôi quá nhanh, đành vứt ống nước chạy'

Chủ của một trong 4 căn nhà bị cháy ở chợ Nhị Thiên Đường, phường Bình Đông (TP.HCM) nghẹn ngào: 'Năm nay coi như mất Tết rồi, bây giờ không biết ở đâu'.

chợ Nhị Thiên Đường - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Tư nghẹn ngào nhìn về phía căn nhà của mình bị ngọn lửa bao trùm, cháy rụi - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 26-1, lực lượng chức năng phường Bình Đông (TP.HCM) vẫn đang phối hợp Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng khiến 4 căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, khu vực chợ Nhị Thiên Đường, bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cố dập lửa trong vô vọng

Ngồi thất thần trước căn nhà bị cháy, ông Võ Văn Tư (60 tuổi), chủ một trong 4 căn nhà bị ảnh hưởng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng lúc rạng sáng nay.

Ông Tư kể, hơn 1h, con gái 18 tuổi của ông đang học bài tại lầu 1 thì ngửi thấy mùi khét, kèm theo tiếng lửa cháy "rắc rắc" phát ra từ căn nhà (một lầu) bên cạnh. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô gái chạy ra ban công, phát hiện ngọn lửa đỏ rực đang bùng lên dữ dội và lan nhanh sang nhà mình.

Hoảng loạn, cô tri hô, chạy vào phòng gọi ba mẹ đang ngủ. Nghe tiếng con gái kêu cứu, ông Tư vội lao xuống tầng trệt ngắt cầu dao điện, rồi mở vòi nước trước hiên nhà cố gắng dập lửa.

Tuy nhiên ngọn lửa quá lớn, bốc cao và lan nhanh, chỉ trong tích tắc đã bao trùm cả ba căn nhà liền kề. Không còn cách nào khác, ông Tư đành vứt ống nước, cùng vợ và con gái tháo chạy để thoát thân.

"Lúc đó lửa lớn lắm, bén nhanh, táp thẳng qua nhà tôi. Tôi có phun vòi nước nhưng vô vọng. Rồi lửa nuốt chửng luôn bốn căn nhà. Tôi chỉ biết đứng nhìn nhà mình cháy rụi, bất lực không làm được gì…", ông Tư nghẹn ngào kể.

Sau khi đám cháy được khống chế, ông Tư chỉ được đứng bên ngoài nhìn vào căn nhà của mình. Qua quan sát, ông cho biết 4 xe máy ở tầng trệt đã bị cháy, nhiều vật dụng, đồ đạc sinh hoạt cũng cháy hư hỏng nặng.

"Giờ đầu óc tôi rối lắm, không biết làm gì tiếp theo. Chỉ chờ cơ quan chức năng điều tra xong rồi tính tiếp. Nhà bị cháy rụi rồi, năm nay coi như mất Tết, giờ không biết ở đâu luôn, chắc phải thuê trọ hoặc về ở đỡ nhà người thân", ông Tư buồn bã chia sẻ.

Ông Tư cho hay, ông sinh sống tại căn nhà trên đã hơn 22 năm, phía trước căn nhà ông cho người khác thuê bán nón và khẩu trang. Ba căn nhà cạnh ông bị cháy rụi đều kinh doanh giày dép.

Hàng hóa nhập về bán Tết bị cháy sạch

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra cháy, 4 căn nhà liền kề đều đã đóng cửa, bên trong chỉ có khoảng 2-3 người ngủ để trông coi hàng hóa là giày dép. May mắn, khi phát hiện cháy, những người trong 4 căn nhà đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn, không ai bị thương.

Chứng kiến hiện trường, chị Trần Minh Trang (35 tuổi, sống gần khu vực cháy) chia sẻ: "Ba căn nhà bán giày dép đều bị thiêu rụi hoàn toàn bên trong. Hàng hóa mới nhập về bán Tết mà giờ cháy sạch. Vốn liếng, tài sản đổ vào đó coi như mất, năm nay chủ cửa hàng chắc không còn Tết nữa".

Liên quan vụ việc, sáng 26-1, lãnh đạo UBND phường Bình Đông cho biết đã có báo cáo nhanh về vụ cháy xảy ra tại các căn nhà thuộc chợ Nhị Thiên Đường. Theo báo cáo của ông Hồ Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND phường Bình Đông, vào khoảng 1h14 cùng ngày, công an phường nhận được tin báo cháy tại các ki ốt kinh doanh giày dép trên đường Hoàng Minh Đạo.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Đông đã phối hợp với Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 (Phòng PC07 Công an TP.HCM) khẩn trương triển khai chữa cháy. Lực lượng chức năng huy động tổng cộng 14 xe chuyên dụng và 84 cán bộ, chiến sĩ tham gia, có mặt tại hiện trường lúc 1h18.

Trong quá trình chữa cháy, các lực lượng đã tổ chức hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn qua lối thoát hiểm khẩn cấp phía sau dãy nhà. Đến khoảng 2h40, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan rộng. Đến 8h sáng, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát bên trong các căn nhà số 89 và 91 Hoàng Minh Đạo để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên bốn căn nhà (số 87, 89, 91 và 34 Hoàng Minh Đạo) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Ngay sau vụ việc, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi hộ dân bị ảnh hưởng phần quà cùng 5 triệu đồng tiền mặt.

chợ Nhị Thiên Đường - Ảnh 2.

Chiều 26-1, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: MINH HÒA

chợ Nhị Thiên Đường - Ảnh 3.

Một trong 4 căn nhà bị cháy rụi hoàn toàn - Ảnh: MINH HÒA

chợ Nhị Thiên Đường - Ảnh 4.

Dãy 4 căn nhà bị cháy nằm cạnh chợ Nhị Thiên Đường, cách cầu Nhị Thiên Đường khoảng 300m - Ảnh: MINH HÒA

chợ Nhị Thiên Đường - Ảnh 5.

4 căn nhà bị cháy có 3 căn buôn bán giày dép, một căn buôn bán nón và khẩu trang - Ảnh: MINH HÒA

Chủ nhà bất lực nhìn lửa nuốt trọn dãy nhà cạnh chợ Nhị Thiên Đường: 'Coi như mất Tết' - Ảnh 6.Cháy nhiều căn nhà ở phường Bình Đông, TP.HCM

Rạng sáng 26-1, lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM). Lực lượng chức năng đang phong tỏa điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất