
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: MINH HÒA
Sáng 5-2, lực lượng Công an phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4 nằm sâu trong hẻm 17, đường Tô Ký (dưới chân cầu Chợ Cầu), phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, khiến 3 mẹ con tử vong.
Danh tính các nạn nhân được xác định gồm bà P.T.M.L. (44 tuổi), con gái N.P.M.N. (14 tuổi) và con trai N.P.M.N. (6 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).
Theo anh Võ Trầm Hoàng Chinh (40 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận), khoảng 1h cùng ngày, khi đang ngủ, anh nghe nhiều tiếng người dân la hét, kêu cứu. Anh bật dậy chạy sang kiểm tra, anh phát hiện ngọn lửa đã bao trùm bên trong căn nhà.
Anh cùng người dân xung quanh nhanh chóng dùng nước tạt vào để dập lửa nhưng không hiệu quả. "Căn nhà sử dụng cửa cuốn rất cứng. Mọi người cố phá cửa nhưng không thể làm cửa đổ xuống", anh Chinh kể lại khoảnh khắc lao vào cứu người nhưng tuyệt vọng.
Một nhân chứng khác cho hay ngọn lửa bùng phát từ khu vực phòng khách. Do cửa nhà bị khóa phía trong nên người dân không thể tiếp cận để cứu người, các nạn nhân cũng không có đường thoát ra ngoài.
Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó ít phút. Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đã tử vong. Thời điểm xảy ra cháy, người chồng không có ở nhà.
Theo người thân, trước đây bà L. làm việc tại một công ty, sau đó nghỉ việc để về nhà mở công ty kinh doanh cà phê. Chồng bà là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM. Sáng cùng ngày xảy ra vụ việc, người chồng vừa đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng thì đến đêm, căn nhà xảy ra hỏa hoạn.
Căn nhà gặp nạn là nhà cấp 4, có diện tích hơn 30m², được hai vợ chồng mua lại cách đây hơn 10 năm, vừa làm nơi sinh hoạt vừa kinh doanh. Người dân xung quanh cho hay chỉ còn ít ngày nữa là vợ chồng bà L. sẽ về quê chồng ở Gia Lai ăn Tết. Sau Tết, hai vợ chồng dự định sửa sang lại nhà vì không gian khá chật chội.
Phường hỗ trợ cho gia đình gặp nạn
Sáng 5-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết ngoài hỗ trợ bằng tiền, địa phương còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khác do vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây mất mát rất lớn này.
Bên cạnh khoản hỗ trợ ban đầu khoảng 100 triệu đồng từ UBND phường và Mặt trận Tổ quốc, phường còn hỗ trợ chăm sóc thân nhân, bố trí nơi ở tạm thời và hỗ trợ địa điểm tổ chức tang lễ, đồng thời sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để hỗ trợ thêm cho gia đình nạn nhân.
"Đây mới là hỗ trợ bước đầu", đại diện phường nói. Theo vị này, ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía địa phương đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ với cha của nạn nhân, còn chồng nạn nhân đang trên đường công tác trở về và đến nơi vào sáng cùng ngày.

Anh Võ Trầm Hoàng Chinh kể lại giây phút lao vào cứu người nhưng vô vọng - Ảnh: MINH HÒA
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận