13/07/2005 03:42 GMT+7

Phao thi...

HẰNG THU (Hà Nội)
HẰNG THU (Hà Nội)

TT - Tại phòng thi nơi tôi coi thi tuyển sinh năm 2005, tôi thấy cứ sau mỗi buổi thi, khi mà thí sinh đã về hết, một cậu bé khoảng 10 tuổi cần mẫn nhặt những tờ giấy vụn rơi vãi trong phòng thi, trên sân trường rồi bỏ vào một túi nilông nhỏ.

3bTWToMC.jpgPhóng to
Phao thu nhỏ ghi lại bài giảng ở các lò luyện thi - "sản phẩm" được tiêu thụ nhiều nhất trước kỳ thi tuyển sinh ĐH ở Hà Nội - Ảnh: THANH HÀ
TT - Tại phòng thi nơi tôi coi thi tuyển sinh năm 2005, tôi thấy cứ sau mỗi buổi thi, khi mà thí sinh đã về hết, một cậu bé khoảng 10 tuổi cần mẫn nhặt những tờ giấy vụn rơi vãi trong phòng thi, trên sân trường rồi bỏ vào một túi nilông nhỏ.

Tò mò và ngạc nhiên, tôi lân la đến hỏi chuyện: “Em nhặt giấy làm gì thế?”. Nghe người lạ hỏi, cậu bé có vẻ thoáng bối rối rồi nói: “Em không làm gì sai đâu, em chỉ nhặt giấy vụn thôi, năm nào em cũng nhặt mà. Em nhặt để bán lấy tiền mua vở cho năm học mới”.

Tự nhiên tôi thấy có gì nghèn nghẹn trong tim. Những em bé nhà nghèo hiếu học đã dùng “một vấn nạn lớn của thi cử - những phao thi gấp ruột mèo xổ tung dài đến mấy gang tay” vào một công việc có ích hơn. Trò chuyện một lúc, em phàn nàn: “Năm nay em nhặt được ít lắm, chắc chỉ được một cân, chỉ đủ mua một quyển vở thôi. Chứ mọi năm phao thi, giấy nháp rớt đầy trong và ngoài trường. Em nhặt phải đầy mấy cái túi nilông này cơ. Có kỳ thi em bán được gần chục nghìn đấy”.

Ít giấy, phao thi rơi vãi trong trường có nghĩa là nạn quay cóp có chiều hướng giảm dần, công tác coi thi đã được làm gắt gao hơn. Có thể điều đó làm thiệt hại đến “kế hoạch nhỏ” của cậu bé nhà nghèo kia, nhưng lại là tín hiệu đáng mừng cho các kỳ tuyển sinh đại học.

HẰNG THU (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên