28/06/2024 12:35 GMT+7

Phần đời lưu lạc kỳ lạ của cậu bé Trung Quốc tên Duy

Zheng Huanyi đã được bà Ten Wei (mẹ của Zheng Huanyi) đón về nhà ở huyện Thặng Tứ (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) an toàn. Zheng Huanyi đã về nước, nhưng còn đó câu chuyện ấm áp về tình người Việt Nam dành cho em.

Công anh tỉnh Kiên Giang hỗ trợ Zheng Huanyi lên sân bay Tân Sơn Nhất ở TP.HCM để bay về nhà - Ảnh: TIẾN MINH

Công anh tỉnh Kiên Giang hỗ trợ Zheng Huanyi lên sân bay Tân Sơn Nhất ở TP.HCM để bay về nhà - Ảnh: TIẾN MINH

Ngày 28-6, UBND xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang, cho biết Zheng Huanyi (sinh năm 2009) đã về nước an toàn vào lúc 18h45 chiều 26-6.

Zheng Huanyi lưu lạc ở Giồng Riềng ra sao?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, sư Danh Thanh - trụ trì chùa Cái Đuốc Lớn, xã Ngọc Chúc (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) - kể khoảng tháng 6-2023, một chiếc ô tô chở Zheng Huanyi đến trước cửa chùa rồi bỏ em ấy lại đây.

Lúc đó Zheng Huanyi chẳng có gì ngoài bộ quần áo đang mặc và đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt vì khóc nhiều.

"Lúc đó Zheng Huanyi cứ khóc và chỉ nói ở TP.HCM đi lạc xuống đây và xin vào ở nhờ chùa. Thấy tội nghiệp, tôi cưu mang Zheng Huanyi vào ở", sư Thanh nhớ lại lần đầu gặp Zheng Huanyi.

Sư Thanh cho biết thêm ở chùa Zheng Huanyi rất hiền, ít nói và sinh hoạt giống như các sư. Đặc biệt, Zheng Huanyi cũng phụ giúp các sư làm các việc như: mua đồ ăn, phụ làm nước cho các thợ sửa chùa… Do đó, các sư ở chùa Cái Đuốc Lớn rất thương Zheng Huanyi.

"Ở chùa Zheng Huanyi có tên là Duy. Em ấy cũng nói tiếng Việt khá tốt nên tôi không biết là người Trung Quốc. Tôi cũng hay tâm sự với Zheng Huanyi, hỏi về nhà ở, người thân để các sư đưa về nhà, nhưng em ấy không nói. Hôm nay Zheng Huanyi về nước an toàn rồi tôi rất mừng và nhớ", sư Thanh cho biết thêm.

Cơ quan chức năng địa phương cho biết năm 2019 Zheng Huanyi cùng cha ruột nhập cảnh qua Việt Nam bằng đường bộ, có thị thực và có hộ chiếu. Sau đó, cha của Zheng Huanyi có quen và sống chung với bà N.T.H., ở TP.HCM. Tại đây Zheng Huanyi được đi học lớp người Hoa dạy tiếng Việt.

Năm 2022, Zheng Huanyi về nhà bà H., (mẹ kế của em) ở huyện Giồng Riềng chơi. Ở chơi ít ngày rồi Zheng Huanyi cùng ba trở lại TP.HCM.

Đầu năm 2023, ba của Zheng Huanyi đưa em ấy về lại huyện Giồng Riềng và bỏ rơi em lại đây. Sau đó, em ấy nương nhờ vào chùa Cái Đuốc Lớn, xã Ngọc Chúc đến khi trở về nước an toàn.

Zheng Huanyi về nhà an toàn và được ăn những món ăn ngon do bà Ten Wei (mẹ em ấy) nấu - Ảnh: TIẾN MINH

Zheng Huanyi về nhà an toàn và được ăn những món ăn ngon do bà Ten Wei (mẹ em ấy) nấu - Ảnh: TIẾN MINH

Ngôi chùa Cái Đuốc Lớn ở xã Ngọc Chúc (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) - nơi sư Thanh đã cưu mang Zheng Huanyi khi bị bỏ rơi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngôi chùa Cái Đuốc Lớn ở xã Ngọc Chúc (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) - nơi sư Thanh đã cưu mang Zheng Huanyi khi bị bỏ rơi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Có đồ ăn ngon, quần áo đẹp cũng mang cho Zheng Huanyi

Biết rành về Zheng Huanyi khi còn ở chùa, bà Huỳnh Thị Chính - người dân ở xã Ngọc Chúc - thông tin lúc Zheng Huanyi còn ở đây, bà Chính và người dân trong xóm rất thương em ấy. Ai có gì ăn ngon, quần áo đẹp cũng mang đến cho Zheng Huanyi.

Với tính tình hiền, bà Chính nói có người còn muốn nhận Zheng Huanyi làm con nuôi. Song, do không có giấy tờ, chưa rõ nguồn gốc nên mọi người cũng không thể làm gì hơn.

"Bán quán nước ở đây, có gì ngon tôi cũng cho Zheng Huanyi. Ban đầu lạ chỗ, cháu ấy cũng bị bệnh, viêm da do muỗi đốt. Các sư ở chùa cũng cho tiền cắt tóc và mua thuốc uống hoặc đi trị bệnh. Sư Thanh ở chùa thương Zheng Huanyi lắm", bà Chính nói.

Ông Lý Thành Luân - chủ tịch UBND xã Ngọc Chúc - khẳng định lúc Zheng Huanyi còn ở chùa được mọi người yêu thương lắm. Địa phương khi biết Zheng Huanyi là người nước ngoài thì đã có báo cáo về UBND huyện Giồng Riềng để có hướng hỗ trợ phù hợp.

"Biết Zheng Huanyi bị bỏ rơi và ở bất hợp pháp, Công an huyện Giồng Riềng đưa em ấy về Trung tâm Bảo trợ xã hội Kiên Giang để được chăm sóc, giáo dục tốt nhất chờ ngày về nước. Công an đã liên hệ với người thân em ấy ở nước ngoài và hỗ trợ thủ tục làm giấy tờ cần thiết để giúp đưa em ấy về nước đoàn tụ với gia đình" - ông Luân nói.

Gia đình Zheng Huanyi gửi lời cảm ơn cơ quan chức năng và người dân Việt Nam

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 26-6, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an huyện Giồng Riềng hỗ trợ xe đưa Zheng Huanyi (15 tuổi, ở huyện Thặng Tứ, Chiết Giang, Trung Quốc) lên sân bay Tân Sơn Nhất ở TP.HCM để trở về nhà.

Zheng Huanyi đi chuyến bay của Hãng China Southern Airlines và bà Ten Wei, mẹ của Zheng Huanyi, đã đón em ấy về đến nhà lúc 18h45 ngày 26-6.

Người được ủy quyền hợp pháp làm giấy tờ cho Zheng Huanyi, ông Hà Tuấn Minh - giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam ở Phú Quốc - thông tin bà Ten Wei đã rất xúc động khi gặp lại con.

Đồng thời, bà và gia đình cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Công an tỉnh Kiên Giang và người dân địa phương đã cưu mang Zheng Huanyi trong lúc còn lưu lạc và bị bỏ rơi ở huyện Giồng Riềng.

Tìm người thân du khách Hàn Quốc lạc đường hơn 100km từ Hội An đến miền núi nhờ chiếc móc khóa xeTìm người thân du khách Hàn Quốc lạc đường hơn 100km từ Hội An đến miền núi nhờ chiếc móc khóa xe

Nam du khách Hàn Quốc trong lúc đi xe máy tham quan Hội An đã lạc đường hơn 100km đến miền núi Quảng Nam, được công an giúp tìm người thân, người dân hỗ trợ ăn uống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên