Nhiều hiến kế của bạn đọc về an toàn cho bữa ăn bán trú cho học sinh sau bài viết "Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM: 'Tôi khuyến khích hiệu trưởng ăn cùng học sinh'" đăng trên Tuổi Trẻ.
Bạn đọc Bình Ba gợi ý giải pháp:
Một trường có mấy ngàn phụ huynh, mỗi năm học có chưa tới 300 ngày. Nên phân công mỗi ngày một phụ huynh "theo chân" bữa ăn bán trú của các con từ khâu nhận thực phẩm, chế biến đến khi ra bàn ăn.
Đơn vị cung cấp suất ăn sẽ luôn bị "camera chạy bằng cơm giám sát" suốt quá trình, họ sẽ chỉn chu hơn. Phụ huynh cũng an tâm hơn.
Bạn đọc Trần Minh cho biết mình từng giám sát bữa ăn tại trường, anh tham gia kiểm phẩm 9 lần vào buổi sáng cùng giáo viên để giám sát thực phẩm đầu vào cho bếp ăn.
"Cũng có người nói phụ huynh soi mói, vạch lá tìm sâu, nhưng tôi vẫn làm. Phần nào tôi góp ý mà trường và đơn vị nấu ăn không sửa, tôi đưa lên UBND phường", anh nói.
Tuy nhiên, bạn đọc Huỳnh Văn Bình ý kiến khác:
"Phụ huynh bận đi làm cả ngày thì mới phải cho con ăn bán trú. Làm gì có thời gian mà giám sát. Tốt nhất là ban giám hiệu và cả các thầy cô cùng ăn cơm chung với học sinh.
Trường nào để xảy ra ngộ độc thực phẩm thì xử lý trách nhiệm ban giám hiệu".
Quan điểm của bạn ra sao về vấn đề này?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận