14/04/2023 13:28 GMT+7

Petr Rikunov đào sâu cách biệt ở Cúp truyền hình TP.HCM

Ngày 14-4, Petr Rikunov đã ung dung một mình đến đích đầu tiên ở chặng 11 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2023 từ TP Quy Nhơn đến TP Pleiku.

Petr Rikunov đào sâu cách biệt ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 1.

Igor Frolov chiến thắng trên đỉnh đèo Mang Yang - Ảnh: M.Q.

Chặng thi đấu thứ 11 Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2023 từ TP Quy Nhơn đến TP Pleiku là một trong những chặng đua gian khổ nhất của giải năm nay. 

Suốt lộ trình gần 170km, các tay đua phải chinh phục hai ngọn đèo An Khê và Mang Yang cùng rất nhiều dốc lên. Tay đua Petr Rikunov quyết tâm củng cố áo vàng tổng sắp của mình. 

Sau hơn 50km, đoàn đua bắt đầu bị xé nhỏ khi chuẩn bị vào đèo An Khê. Nhóm các ngoại binh gồm Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Igor Frolov (TP.HCM - Vinama), Vladislav Duiunov (TP.HCM - New Group), Javier Sarda Perez (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) đã thoát đi đầu tiên. 

Tiếp đó, hai tay đua của TP.HCM là Igor Frolov và Vladislav Duiunov chủ động tấn công khiến Loic Desriac và Javier Sarda Perez rớt lại phía sau trên đường lên đỉnh đèo An Khê.

Được sự hỗ trợ của Igor Frolov, Vladislav Duiunov tiếp tục tấn công một mình thoát đi. Dù nhanh chóng bị bắt lại nhưng anh cũng kịp chiến thắng ở đỉnh đèo An Khê. Sau đó, Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời), Igor Frolov vượt lên dẫn đầu đoàn đua. Cả hai đi như hình với bóng và Igor Frolov không thể thoát khỏi sự đeo bám của người đồng hương Petr Rikunov. Hai tay đua này có lúc tạo khoảng cách hơn 5 phút với nhóm bám đuổi phía sau.

Sau khi chiến thắng ở đỉnh đèo Mang Yang, Igor Frolov bắt đầu đuối sức khi gần về đích. Còn cách đích chưa đầy 10km, Petr Rikunov tung đòn tấn công quyết định, bỏ lại Igor Frolov để một mình vươn lên dẫn đầu đoàn đua. Khi những nỗ lực rượt đuổi Petr Rikunov chưa mang lại kết quả thì Igor Frolov lại bị bể vỏ (lúc cách đích 4km).

Petr Rikunov đào sâu cách biệt ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 3.

Petr Rikunov ung dung về đích tại TP Pleiku - Ảnh: M.Q.

Nhờ vậy, Petr Rikunov đã ung dung một mình cán đích đến đầu tiên ở TP Pleiku. Đây cũng là lần thứ 5 thắng chặng của anh tại giải. Hơn 1 phút 30 giây sau thì Igor Frolov mới đến đích, giành vị trí thứ hai chặng này.

Chiến thắng tại TP Pleiku giúp tay đua người Nga Petr Rikunov củng cố vững chắc áo vàng tổng sắp lẫn áo xanh tổng sắp. Trong khi đó, Igor Frolov vẫn giữ khá chắc áo chấm bi đỏ dành cho vua leo núi.

Ngày 15-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ 12 từ TP Pleiku đến TP Buôn Ma Thuột có lộ trình dự kiến 179km.

Petr Rikunov lại phô diễn nước rút mạnh mẽPetr Rikunov lại phô diễn nước rút mạnh mẽ

Ngày 10-4, Petr Rikunov đã thắng chặng 8 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2023 từ TP Đà Nẵng đến TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên