24/05/2019 09:09 GMT+7

Parasite, Pain & Glory hay Portrait of a lady on fire sẽ có Cành cọ vàng?

LÂM LÊ
LÂM LÊ

TTO - Cành cọ vàng năm nay sẽ về tay một tên tuổi cựu trào hay một tài năng mới xuất hiện? Giải thưởng này vẫn là một ẩn số cho đến lễ trao giải diễn ra tối 25-5 (sáng 26-5, giờ Việt Nam).

Parasite, Pain & Glory hay Portrait of a lady on fire sẽ có Cành cọ vàng? - Ảnh 1.

Từ trái qua: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio và đạo diễn Quentin Tarantino của phim Once upon a time... in Hollywood - Ảnh: AFP

Cuộc đua tranh giữa các bộ phim dự thi ngày càng quyết liệt. Điều đó được chứng minh qua một số tác phẩm vượt trội nhận những tràng vỗ tay kéo dài nhiều phút sau các buổi chiếu hay những bài bình luận rôm rả trên các diễn đàn, chuyên mục điện ảnh của những tờ báo lớn khắp thế giới.

Có lẽ đó là lý do khiến Cannes luôn được đánh giá là liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới trên tổng số hàng ngàn liên hoan phim diễn ra mỗi năm.

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD - Official Teaser Trailer ứng viên Cành cọ vàng?

rỨng cử viên hàng đầu cho Cành cọ vàng

Trong 21 tác phẩm tranh giải chính thức tại Cannes lần thứ 72, bộ phim giành được nhiều lời khen ngợi nhất của giới phê bình là một tác phẩm đến từ Hàn Quốc: Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho.

Đây mới chỉ là bộ phim thứ 2 của Bong tranh giải Cành cọ vàng sau bộ phim châm biếm mang màu sắc giả tưởng Okja cách đây 2 năm, nhưng đạo diễn người Hàn này đã chinh phục giới phê bình quốc tế bằng một loạt tác phẩm đa thể loại và được đánh giá cao như Memories of murder, Mother, The Host hay Snowpiercer.

PARASITE Trailer (2019) Joon Ho Bong Movie

Được trình chiếu vào ngày 22-5, Parasite (Ký sinh trùng - sẽ được chiếu ở VN vào đầu tháng 6) nhận được tràng vỗ tay kéo dài 6 phút sau buổi chiếu cho dù bộ phim này không có những ngôi sao tầm cỡ toàn cầu như Once upon a time... in Hollywood của Quentin Tarantino được trình chiếu cùng ngày.

Parasite xoay quanh hai gia đình ở hai thái cực đối lập hoàn toàn trong xã hội Hàn Quốc với sự kết hợp giữa bi và hài kịch, giữa hài hước với châm biếm xã hội, mang màu sắc ngụ ngôn, xen lẫn một chút kinh dị hồi hộp và để lại một cái kết gây sốc.

Parasite, Pain & Glory hay Portrait of a lady on fire sẽ có Cành cọ vàng? - Ảnh 4.

Trong nhóm ứng cử viên hàng đầu không thể không nhắc tới Pain & Glory (Nỗi đau và vinh quang) của đạo diễn tên tuổi Pedro Almodovar. Đạo diễn, tác gia này được xem là tài năng lớn nhất của điện ảnh Tây Ban Nha kể từ huyền thoại Luis Buñuel.

Đây là lần thứ 7 ông có phim tranh giải Cành cọ vàng và từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes năm 1999 với phim All about my mother và Kịch bản xuất sắc nhất tại Cannes 2006 với Volver.

PAIN AND GLORY TEASER TRAILER UK

Tác phẩm mới nhất của Pedro Almodovar tại Cannes năm nay kể câu chuyện về Salvador Mallo (Antonio Banderas đóng) - một nhà làm phim bị từ chối. Penelope Cruz, nàng thơ của ông cũng xuất hiện với một vai ấn tượng trong phim.

Chủ đề về cuộc khủng hoảng trong sáng tạo của giới nghệ sĩ qua ngôn ngữ điện ảnh giàu màu sắc của Pedro được giới phê bình đánh giá cao và là ứng cử viên số 1 của Cành cọ vàng năm nay.

Cây bút phê bình Eric Kohn của tờ IndieWire và David Xexton của London Evening Standard đều thống nhất gọi đây là bộ phim hay nhất, giàu tính cá nhân nhất của Almodovar trong nhiều năm qua và đưa ông trở lại vị trí dẫn đầu trong số các tác phẩm dự thi.

Nằm trong số tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao và khán giả tưởng thưởng nhiệt liệt là Once upon a time... in Hollywood - bộ phim thứ 9 của đạo diễn Quentin Tarantino.

Parasite, Pain & Glory hay Portrait of a lady on fire sẽ có Cành cọ vàng? - Ảnh 6.

Margot Robbie vào vai Sharon Tate trong Once upon a time in Hollywood

Được xem là một đạo diễn quái kiệt của Mỹ và từng được trao giải Cành cọ vàng ngay ở bộ phim dự thi lần đầu tiên (Pulp fiction, 1994), Tarantino trở lại Cannes năm nay với một tác phẩm giàu tham vọng mà ông mất tới 5 năm để sản xuất.

Tái hiện vụ án mạng Manson gây chấn động nước Mỹ năm 1969, nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để Tarantino tri ân bộ môn nghệ thuật thứ bảy trong giai đoạn hoàng kim những năm cuối thập niên này.

Cùng với sự trở lại của Tarantino, việc quy tụ một dàn sao hàng đầu như Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning... khiến Once upon a time... in Hollywood là tác phẩm được mong chờ nhất ở Cannes năm nay.

Phim nhận tới 7 phút vỗ tay vang dội sau buổi chiếu khiến Tarantino lẫn DiCaprio, Pitt đều không giấu được sự xúc động.

Một cây bút phê bình đánh giá bộ phim hay, đầy tham vọng, vừa điên cuồng vừa đẹp đẽ. Brad Pitt có màn trở lại ấn tượng trong khi DiCaprio vẫn tuyệt vời như trước đây.

Parasite, Pain & Glory hay Portrait of a lady on fire sẽ có Cành cọ vàng? - Ảnh 7.

Từ trái qua: đạo diễn Pedro Almodóvar, diễn viên Penélope Cruz và diễn viên Antonio Banderas của phim Pain & Glory - Ảnh: IMDb

Tài năng mới và nữ quyền có lên ngôi?

Bên cạnh các bộ phim hay của những tên tuổi đã được khẳng định, nằm trong số tác phẩm được đánh giá cao nhất tại Cannes năm nay còn phải kể đến bộ phim Portrait of a lady on fire của đạo diễn người Pháp Céline Sciamma.

Đây là 1 trong 4 bộ phim của đạo diễn nữ tranh giải Cành cọ vàng năm nay. Hầu hết họ đều là những tài năng mới và đề cao chủ đề nữ quyền trong phim của mình.

Nổi bật nhất trong số đó là Céline Sciamma. Nữ đạo diễn sinh năm 1980 này được biết đến với những tác phẩm giàu chất nữ quyền hay đồng tính nữ như Water lilies (2007), Tomboy (2011), Girlhood (2014).

Portrait of a lady on fire là bộ phim đầu tiên tranh giải Cành cọ vàng của cô. Tác phẩm kể về câu chuyện tình đồng tính của hai người phụ nữ thế kỷ 18 với diễn xuất tuyệt vời của Noémie Merlant trong vai một nữ họa sĩ và Adèle Haenel, vai một cô gái trẻ được thuê để vẽ chân dung.

Parasite, Pain & Glory hay Portrait of a lady on fire sẽ có Cành cọ vàng? - Ảnh 8.

Portrait of a lady on fire

Ngay sau buổi chiếu, đạo diễn trẻ người Canada Xavier Dolan, người cũng có phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay, đã đăng một bài viết đầy cảm động trên Instagram của anh, trong đó ca ngợi bộ phim của Céline Sciamma là một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời và rất mạnh mẽ. Cây bút David Ehrlich của IndieWire cũng ca ngợi bộ phim là một "kiệt tác".

Trên trang IONCinema tập hợp những bài nhận định của giới phê bình, Portrait of a lady on fire hiện có số điểm tổng cao thứ 3 sau Parasite Pain & Glory. Điều đó cho thấy bộ phim này hoàn toàn có cơ hội giành giải thưởng cao nhất năm nay.

Nếu bộ phim của Céline Sciamma đoạt giải Cành cọ vàng, cô trở thành đạo diễn nữ thứ 2 giành được chiến thắng cao nhất tại Cannes, sau bộ phim The Piano của đạo diễn Jane Campion (New Zealand) năm 1993.

parasite

Parasite - niềm hi vọng của Hàn Quốc tại Cannes năm nay - Ảnh: IMDb

Điện ảnh Hàn trong hơn 10 năm qua luôn có mặt tại Cannes và đều gây tiếng vang lớn, nhưng đến nay vẫn chưa có bộ phim nào giành được giải Cành cọ vàng. Giải thưởng cao nhất mà Hàn Quốc đạt được là Grand Prix (Giải thưởng lớn, tức giải nhì) cho bộ phim Old boy của Park Chan-wook. Và niềm hi vọng của Hàn Quốc lại hướng đến Parasite của Bong Joon-ho năm nay.

Nhóm tác phẩm được đánh giá cao khác bao gồm Bacurau của đạo diễn người Brazil Kleber Mendonça Filho hay Sorry we missed you của đạo diễn người Anh Ken Loach, đạo diễn đã hai lần nhận giải Cành cọ vàng. Hai tác phẩm này đều ít nhiều mang màu sắc chính trị, thời cuộc và góc nhìn mạnh mẽ về sự xói mòn đạo đức trong xã hội hiện đại.

Alain Delon được trao Cành Cọ Vàng, bất chấp cáo buộc bạo lực với phụ nữ Alain Delon được trao Cành Cọ Vàng, bất chấp cáo buộc bạo lực với phụ nữ

TTO - Buổi tối trước ngày khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 72, giám đốc nghệ thuật Cannes Thierry Frémaux đã mở một cuộc họp báo giải thích những vụ lùm xùm liên quan đến liên hoan phim năm nay.

LÂM LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên