11/11/2025 19:17 GMT+7

Pakistan: Đánh bom liều chết rung chuyển thủ đô Islamabad, 12 người chết

Vụ đánh bom liều chết ngay giữa thủ đô Islamabad của Pakistan đã khiến 12 người thiệt mạng, thổi bùng lo ngại về vòng xoáy bạo lực mới giữa lúc căng thẳng Pakistan - Afghanistan leo thang trở lại.

Pakistan - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa dập lửa một chiếc xe tại hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 11-11 đã chìm trong hỗn loạn khi một vụ đánh bom liều chết xảy ra bên ngoài khu phức hợp tòa án quận, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.

Đây được đánh giá là vụ tấn công hiếm gặp ở khu vực vốn được siết chặt an ninh nhiều lớp như Islamabad - vốn tập trung các cơ quan đầu não của chính phủ.

Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi xác nhận kẻ tấn công đã kích nổ một xe cảnh sát trong bãi đậu xe nằm ngay cạnh Tòa án Tối cao Islamabad.

"Tính đến hiện tại, 12 người đã thiệt mạng và khoảng 27 người bị thương", ông nói và cho biết lực lượng chức năng đang tập trung xác định danh tính của kẻ đánh bom. Bệnh viện Viện Khoa học y tế Pakistan cũng xác nhận con số thương vong tương tự.

Một phóng viên AFP tại hiện trường ghi nhận nhiều xe bốc cháy, thi thể nằm rải rác ngay cổng khu tòa án và lực lượng bán quân sự phong tỏa toàn bộ khu vực.

"Mọi người chạy tán loạn vì hoảng sợ. Tôi thấy ít nhất 5 thi thể nằm trước cổng", luật sư Mohammed Shahzad Butt kể lại.

Một luật sư khác, ông Rustam Malik, cho biết ông "nghe thấy tiếng nổ lớn tại cổng" khi đang bước vào khu phức hợp.

"Khung cảnh thật hỗn loạn, luật sư và người dân đều chạy vào bên trong. Tôi thấy hai thi thể nằm ngay cổng và nhiều xe bốc cháy", ông nói.

Khói bốc lên ngùn ngụt tại hiện trường vụ tấn công - Video: X/@SumitHansd

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari nhanh chóng lên án đây là "vụ đánh bom liều chết" nhằm vào trung tâm tư pháp của thủ đô.

Trong khi đó Thủ tướng Shehbaz Sharif quy trách nhiệm cho "các lực lượng ủy nhiệm của khủng bố được Ấn Độ hậu thuẫn", dù không đưa ra bằng chứng nào. Đến nay vẫn chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif cảnh báo trên mạng X rằng Pakistan đang ở trong "tình trạng chiến tranh" và vụ nổ tại thủ đô phải được xem như "hồi chuông cảnh tỉnh" trong quan hệ với Afghanistan, giữa lúc Islamabad cáo buộc các nhóm phiến quân từ Kabul đứng sau làn sóng tấn công gia tăng.

Ông nhấn mạnh: "Vụ tấn công vươn tới tận Islamabad là thông điệp từ Kabul, và Pakistan có đủ năng lực để đáp trả".

Ngoài ra vụ nổ hôm nay diễn ra đúng thời điểm lực lượng an ninh Pakistan đang giao tranh với các phần tử vũ trang cố thủ trong một trường học ở huyện Wana, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa phía tây bắc.

"Đêm qua cũng có một vụ tấn công ở Wana", ông Naqvi nói. "Ba người đã thiệt mạng. Kẻ tấn công là một người Afghanistan. Afghanistan trực tiếp dính líu đến vụ tấn công đó".

Pakistan đã chứng kiến làn sóng bạo lực Hồi giáo cực đoan gia tăng kể từ khi Taliban chiếm Kabul năm 2021. Các cuộc đụng độ giữa quân đội Pakistan và Afghanistan hồi tháng 10 được xem là căng thẳng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua giữa hai quốc gia.

Nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn mới đây đã sụp đổ khi vòng đàm phán giữa hai nước tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tuần trước thất bại, do không đạt được thỏa thuận lâu dài liên quan đến các nhóm phiến quân hoạt động trong lãnh thổ Afghanistan nhưng lại tấn công sang Pakistan.

Pakistan: Đánh bom liều chết rung chuyển thủ đô Islamabad, 12 người chết - Ảnh 3.Lệnh ngừng bắn vừa gia hạn, Pakistan lập tức không kích Afghanistan khiến 10 người chết

Lệnh ngừng bắn ngắn ngủi giữa Pakistan và Afghanistan nhanh chóng sụp đổ khi Islamabad tiến hành không kích tối 17-10, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất