28/01/2018 15:25 GMT+7

Oscar 2018: Tình mẹ con & quyền lực nữ

LÂM LÊ
LÂM LÊ

TTO - Tại mùa giải Oscar 2018, Lady Bird và I, Tonya là hai "chú ngựa ô" của dòng phim độc lập lọt sâu vào vòng đề cử cuối cùng với những đề cử quan trọng, đặc biệt là diễn xuất.

Oscar 2018: Tình mẹ con & quyền lực nữ - Ảnh 1.

Diễn viên Saoirse Ronan (trái) và đạo diễn - biên kịch Greta Gerwig trên trường quay phim Lady Bird - Ảnh: IMDb

Cả hai bộ phim đều đề cao tiếng nói của nữ giới, trong một năm quyền lực nữ lên ngôi ở Hollywood. Điều thú vị hơn là cả hai bộ phim này đều khai thác mối quan hệ giữa mẹ và con gái, dù theo cách hoàn toàn khác nhau và đều nhận được hai đề cử Oscar cho nữ diễn viên chính và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Lady Bird: bức thư gửi tuổi mới lớn bốc đồng

Từ một nữ biên kịch, một nữ diễn viên khá thành danh của dòng phim độc lập, Greta Gerwig tự viết kịch bản và đạo diễn bộ phim đầu tay Lady Bird. Tác phẩm đầu tay của cô lập tức tạo thành một cú hit của dòng phim độc lập và trở thành một trong những bộ phim xuất sắc nhất của mùa giải Oscar năm nay với 5 đề cử Oscar quan trọng.

Lady Bird là một bộ phim nhỏ rất bình dị, hoàn toàn không có những thủ pháp nghệ thuật độc đáo hay gây ấn tượng về mặt thị giác. Nó đơn giản là một bộ phim chân thực kể về quá trình trưởng thành của một cô gái mới lớn với những cảm xúc ẩm ương và đặc biệt là mối quan hệ vừa yêu thương vừa đối kháng với người mẹ. Nhưng chính vì sự chân thực và giản dị đó, bộ phim gần như chạm vào cảm xúc của khán giả, đặc biệt là những người phụ nữ đã từng trải qua tuổi mới lớn mơ mộng và bốc đồng.

Nhân vật chính của bộ phim là Christine - một cô gái 17 tuổi tự đặt nick-name cho mình là "Lady Bird" (do Saoirse Ronan đóng) đang học năm cuối tại một ngôi trường cấp III công giáo thuộc thành phố Sacramento nhỏ bé ở vùng trung tây California. Chán ghét cuộc sống tẻ nhạt, vô vị và cuộc sống tù túng ở thành phố này, Lady Bird khao khát được đến bờ Đông, nơi có thành phố New York phồn hoa để theo đuổi giấc mơ của mình. Nhưng khát vọng này của Lady Bird gặp phải một trở ngại lớn là kinh tế khi gia đình trung lưu của cô không thể chu cấp tiền học cho cô. Mối quan hệ giữa Lady Bird và bà mẹ (do Laurie Metcalf đóng), người làm nghề y tá vất vả và phải lo cáng đáng cả gia đình trở nên căng thẳng.

Saoirse Ronan - nữ diễn viên 24 tuổi người Ireland - đã có đề cử Oscar diễn xuất lần thứ 3 với nhân vật thú vị Lady Bird, người vừa rất gần gũi với khán giả vừa rất khác biệt với các khuôn mẫu trong các bộ phim về tuổi mới lớn. Bốc đồng, ngây thơ nhưng rất nhạy cảm và sắc sảo, Lady Bird gần như là một phiên bản tuổi trẻ của Greta Gerwig qua những hồi ức chân thật và lưu luyến của cô. Bộ phim Lady Bird, vì vậy giống như một bức thư mà nữ diễn viên, biên kịch và đạo diễn này viết cho tuổi mới lớn của mình sau một khoảng thời gian dài trải nghiệm.

I, Tonya: sự thật trần trụi về danh vọng

I, Tonya cũng là một bộ phim rất chân thực, không chỉ đơn giản nó là một tác phẩm dựa theo câu chuyện có thật về nữ nghệ sĩ trượt băng nổi tiếng và tai tiếng của nước Mỹ mà còn là một bộ phim lột trần sự trần trụi của hào quang, danh tiếng và những bi kịch trong cuộc sống riêng tư.

I, Tonya thuộc dòng phim tiểu sử thể thao được thực hiện theo phong cách phim "giả tài liệu" (mockumentary) của đạo diễn Craig Gillespie do nữ diễn viên xinh đẹp người Úc Margot Robbie đóng vai chính và sản xuất. Trong bộ phim nhỏ vừa châm biếm chua cay vừa rất hài hước này, Margot Robbie vào vai Tonya Harding - nữ nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật nổi tiếng của nước Mỹ, vận động viên nữ đầu tiên thực hiện được cú xoay ba vòng trên không (triple axel) và từng tham dự Olympic quốc tế. Nhưng sự nghiệp của Tonya Harding hoàn toàn chấm dứt khi cô vướng vào vụ xìcăngđan tai tiếng trước kỳ Olympic mùa đông năm 1994 tại Na Uy khi bị kết tội tiếp tay cho chồng chơi xấu đối thủ và sự nghiệp bị hủy hoại hoàn toàn sau đó.

Qua những cuộc phỏng vấn các nhân vật liên quan đến vụ xìcăngđan ầm ĩ này, trong đó có ba nhân vật chính là Tonya, người chồng cũ Jeff Gilloly (Sebastian Stan) và bà mẹ LaVona Golden (Allison Janney), bộ phim đã tái hiện lại những bi kịch và những góc tối của một nhân vật nổi tiếng. Bộ phim đã quay ngược về quá khứ hơn 40 năm trước, khi Tonya là một cô bé 4 tuổi hiếu động, thích trượt băng được bà mẹ tham vọng và bạo hành LaVona dẫn dắt vào con đường danh vọng và tiếp nối sau đó bởi anh chồng bạo lực

Jeff Gilloly - hai nhân vật vừa trực tiếp vừa gián tiếp đưa Tonya bước lên danh vọng nhưng đồng thời cũng hủy hoại cô, cả nhân cách lẫn sự nghiệp.

Bên cạnh một Margot Robbie tỏa sáng và lần đầu được đề cử Oscar với vai Tonya, nữ diễn viên kỳ cựu Allison Janney cũng cực kỳ xuất sắc khi vào vai bà mẹ dữ dội LaVona. Xuất hiện không nhiều nhưng mỗi phân cảnh có bà mẹ LaVona đều là mỗi giây phút tỏa sáng của nữ diễn viên này. Allison Janney trở thành ứng cử viên số 1 của giải Oscar cho vai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Greta Gerwig: nữ đạo diễn thứ 5 được đề cử Oscar

Ngoài The Shape of Water dẫn đầu với 13 đề cử Oscar; Dunkirk (8 đề cử); Three Billboard Outside Ebbing, Missouri (7 đề cử); Darkest Hour (6 đề cử); hai bộ phim độc lập Lady Bird và Get Out cũng nhận được nhiều đề cử quan trọng với 5 và 4 đề cử Oscar tương ứng.

Greta Gerwig trở thành nữ đạo diễn thứ 5 trong lịch sử 90 năm được đề cử Oscar trong khi Jordan Peele cũng trở thành đạo diễn da màu thứ 5 được đề cử hạng mục quan trọng này. Cả Greta Gerwig và Jordan Peele còn nhận thêm 2 đề cử Oscar cho biên kịch xuất sắc nhất cho kịch bản gốc của họ.

LÂM LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên