Ông Trump dự lễ đón thi hài 6 lính Mỹ tử trận trong đòn đáp trả của Iran

Sau các cuộc tấn công của Iran ở vùng Vịnh khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ dự lễ tiếp nhận thi hài tại căn cứ Dover.

Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Trên mạng xã hội Truth Social tối 6-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cùng Đệ nhất phu nhân và các thành viên nội các đến căn cứ không quân Dover (bang Delaware) vào ngày 7-3 để "bày tỏ sự tôn kính cao nhất đối với những chiến binh vĩ đại của chúng ta, những người đang trở về nhà lần cuối".

"Tôi sẽ đến căn cứ không quân Dover vào ngày mai, cùng Đệ nhất phu nhân và các thành viên nội các, để bày tỏ sự tôn kính cao nhất đối với những chiến binh vĩ đại của chúng ta, những người đang trở về nhà lần cuối. Chúa phù hộ cho tất cả họ!", ông Trump viết.

Nhà Trắng cũng xác nhận lễ tiếp nhận thi hài của các binh sĩ sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Dover và Tổng thống sẽ trực tiếp tham dự.

Lục quân Mỹ trước đó đã công bố danh tính sáu quân nhân thiệt mạng: trung sĩ nhất Nicole Amor (bang Minnesota); đại úy Cody Khork (bang Florida); trung sĩ nhất Noah Tietjens (bang Nebraska); trung sĩ Declan Coady (bang Iowa); thiếu tá Jeffrey R. O'Brien, 45 tuổi (bang Iowa); và chuẩn úy cấp ba Robert M. Marzan, 54 tuổi (bang California).

Theo báo cáo, các binh sĩ đang làm việc trong một văn phòng tạm tại cảng Shuaiba ở Kuwait khi cuộc tấn công xảy ra và dường như không nhận được cảnh báo trước. Vụ việc hiện đang được điều tra, theo báo Hill.

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết địa điểm này là một "cơ sở an ninh được gia cố bằng các bức tường cao khoảng 1,8m".

Trong khi đó Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth chỉ trích một số cơ quan truyền thông về cách đưa tin liên quan đến cái chết của các binh sĩ.

Ông cho rằng truyền thông đang cố gắng khiến hình ảnh của Tổng thống Trump "trông xấu đi", đồng thời ám chỉ rằng khả năng vũ khí của Iran là "điều mà các phương tiện truyền thông giả mạo bỏ sót".

"Chúng ta đã kiểm soát không phận và đường biển của Iran mà không cần đưa bộ binh vào. Chúng ta kiểm soát số phận của họ. Nhưng khi một vài máy bay không người lái lọt qua hoặc xảy ra những bi kịch thì lập tức trở thành tin trang nhất. Tôi hiểu báo chí chỉ muốn khiến Tổng thống trông tệ hại, nhưng ít nhất hãy thử một lần đưa tin đúng với thực tế", ông nói.

Phát biểu này sau đó dẫn đến tranh luận tại Nhà Trắng, khi phóng viên CNN Kaitlan Collins chất vấn thư ký báo chí Karoline Leavitt về việc Bộ trưởng Chiến tranh dường như phàn nàn vì cái chết của các binh sĩ được đưa tin nổi bật.

Tuy nhiên bà Leavitt bác bỏ cách diễn giải này và tiếp tục cáo buộc truyền thông cố tình làm xấu hình ảnh Tổng thống.

Đáp lại, phóng viên Collins lập luận rằng việc đưa tin về những quân nhân Mỹ đã hy sinh "không phải là câu chuyện về Tổng thống hay CNN, mà là về những con người đã cống hiến mạng sống cho đất nước".

Ông Trump xác nhận dự lễ tiếp nhận thi hài 6 lính Mỹ thiệt mạng tại Kuwait - Ảnh 3.Ông Trump: Không đàm phán với Iran, chỉ chấp nhận đầu hàng vô điều kiện

Tổng thống Trump tiếp tục ám chỉ việc thay đổi chế độ ở Iran, nhấn mạnh chỉ chấp nhận sự đầu hàng vô điều kiện khi xung đột bước sang tuần thứ hai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất